Nghiện ăn đất

(Dân trí) - Suốt 11 năm qua, ước tính Bảo Bảo đã tiêu hóa trọn vẹn… 3 tấn đất. Gỡ hết đất trên mái nhà mình, cô bé bắt đầu bẻ trộm đất bên mái nhà hàng xóm.

“Tình yêu sét đánh” với đất bất ngờ xảy đến với Bảo Bảo năm cô lên 7 tuổi. Khi đó, cô bé chủ yếu ăn những mảng đất đào bới xung quanh rễ cây.

 

Sau nhiều năm thưởng thức và chọn lọc, hiện tại món được Bảo Bảo yêu thích nhất là đất bùn vàng, do không lẫn cát sỏi hay những mảnh vụ của cây cối.

 

Cuối tuần trước (12/8), cô bé 18 tuổi này đã khăn gói quả mướp từ Khu tự trị Nội Mông ra thủ đô Bắc Kinh để làm rõ nguyên nhân căn bệnh kì lạ. Hiện kết quả khám nghiệm vẫn chưa cho câu trả lời chính xác.

 

Ngoài Bảo Bảo, xóm giềng của cô ở quê có lẽ là người hy vọng sớm có phương thuốc trị bệnh hơn cả. Đơn giản vì mái tranh nhà họ sắp sập vì bị Bảo Bảo bẻ gần hết đất bùn.

 

Bạn có thể chứng kiến toàn bộ cảnh đánh chén ngon lành của Bảo Bảo trong bữa tiệc đất bùn qua đoạn phim sống động trên đường link http://cbs5.com/topstories/local_story_132125239.html.

 

H.M

Theo CBS News