Mẹ đi Bắc Giang chống dịch, em bé bật khóc nức nở khi thấy mẹ qua tivi

Ngọc Linh

(Dân trí) - Xa mẹ khi chỉ mới 20 tháng tuổi vì mẹ là một trong những y bác sĩ được tăng cường lên Bắc Giang chống dịch, em bé bỗng bật khóc nức nở khi thấy mẹ qua màn hình tivi.

Cháu bé bật khóc khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi (Video: Hường Minx). 

Mới đây, một video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một em bé bật khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ qua tivi. Chủ nhân của video này là chị Phùng Thị Hường (Hà Nội) là dì ruột của cháu bé. 

Cụ thể, chị Hường chia sẻ: "Đây là cháu gái mình khi nhìn thấy mẹ trên tivi. Khi đi cháu vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi cháu nhớ mẹ lắm. Bình thường cháu ngoan nghe lời mọi người lắm. Mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên tivi cháu cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế". 

Được biết em bé trong video này mới được 20 tháng tuổi, tên thường gọi ở nhà của cháu là Kem. Hiện nay, Kem đang được chăm sóc bởi ông bà nội, không có mẹ ở nhà nhưng cháu vẫn rất ngoan, nghe lời ông bà.

Chị Phùng Thị Hạnh (mẹ bé Kem) chia sẻ trên kênh QPVN.

Chia sẻ với PV Dân Trí, chị Hường cho biết:  "Mẹ cháu là bác sĩ Phùng Thị Hạnh hiện đang làm việc tại Bệnh viện 103, chị gái mình là một trong hơn 100 y bác sĩ đang được điều động đến tâm dịch Bắc Giang. 

Tính đến nay chị gái mình đã đi Bắc Giang được hai tuần. Vì cháu còn chưa cai sữa mẹ nên cả hai mẹ con đều bịn rịn, nhớ nhung lắm. Cháu mình mỗi khi thấy mẹ gọi video về là đều giơ tay gọi mẹ đòi được ẵm bế. Thấy cảnh này cả nhà vừa thương vừa xót", chị Hường nói. 

Mẹ đi Bắc Giang chống dịch, em bé bật khóc nức nở khi thấy mẹ qua tivi - 1

Bé Kem mới 20 tháng tuổi, xa mẹ lâu ngày nên rất nhớ mẹ (Ảnh chụp màn hình). 

Chị Hường cũng cho biết thêm, khi biết tin chị gái được điều động lên Bắc Giang hỗ trợ chống dịch cả nhà đều rất lo lắng. Nhưng cả nhà đều biết đây là nhiệm vụ vì nước vì dân, nên mọi người đều ủng hộ và động viên để chị Phùng Thị Hạnh lên đường chống dịch.

"Những ngày qua, xem tin tức về các chiến sĩ áo trắng kiệt sức vì làm việc với cường độ cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gia đình cũng rất đau lòng. Các bạn cứ cảm nhận xem với thời tiết nóng như thế này mà mặc đồ bảo hộ kín mít rồi công suất làm việc cao khổ cực như thế nào. Chỉ mong mọi người cùng nhau có ý thức chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 qua thật nhanh để cháu được gần mẹ", chị Hường xúc động nói. 

Dưới bài chia sẻ của chị Hường nhận về rất nhiều lượt tương tác. Không ít người phải rơi nước mắt theo khi chứng kiến cháu bé bật khóc lúc nhìn thấy mẹ trên tivi. 

"Con còn quá nhỏ mà đã phải xa mẹ. Nhìn con mà cô cũng khóc theo con", tài khoản Lâm Phương bình luận. 

"Mong dịch bệnh chóng qua để các thiên thần áo trắng được về với gia đình an toàn. Thương các anh chị rất nhiều", chị Nguyễn Hoài chia sẻ.