Loài hoa biểu tượng của TPHCM đến mùa "gây sốt"
(Dân trí) - Tháng ba, thành phố dần ngập trong sắc hồng. Điều gì khiến hoa kèn hồng cứ đến mùa nở rộ lại trở thành điểm check-in yêu thích của giới trẻ tại TPHCM?

Những ngày đầu tháng ba, hoa kèn hồng chưa vào mùa nở rộ, nhưng trên các cung đường Trần Quý Kiên (TP Thủ Đức), Hàm Nghi (quận 1), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)... sắc hồng đã rợp góc trời. Những chùm hoa bung xõa, khoe sắc trên trời, vẽ nên bức tranh thành phố đầy thơ mộng.
Hoa kèn hồng đang vào mùa nở rộ ở TPHCM

Vào thời điểm đẹp nhất, kèn hồng rụng bớt lá. Mỗi bông hoa tựa như một chiếc chuông nhỏ xinh, nở san sát nhau, kết lại thành từng chùm đầy sức sống.
Hoa kèn hồng, hay còn được gọi là hoa chuông hồng, là loài hoa có xuất xứ từ châu Mỹ, thường nở rộ vào những ngày đầu tháng 3 đến tháng 6.

Tùy góc nhìn, mỗi người có cho mình cảm nhận khác nhau về hoa kèn hồng. Có người vô tình lướt qua, chẳng mấy để tâm dù hoa nở rực khắp phố phường. Nhưng cũng có người háo hức chờ hoa nở, tận hưởng khoảnh khắc dạo bước dưới những tán cây.
Khánh Quỳnh (22 tuổi) là một trong số đó. "Mình vào Sài Gòn học đại học 4 năm, nghĩa là mình đã có 4 mùa ngắm hoa kèn hồng nở. Những thân cây cao lớn như ước vọng vươn xa, đến mùa, hoa lại nở rộ đầy sức sống - giống như cách thành phố này để lại ấn tượng trong mình vậy", Quỳnh chia sẻ.

Từ hơn 10 năm trước, bằng sắc hồng rực rỡ, hoa kèn hồng đã tô điểm cho khung cảnh thành phố mỗi độ hè về. Sắc hoa không chỉ làm dịu đi cái nắng gay gắt, mà còn khoác lên thành phố tấm áo mới đầy lãng mạn, chẳng kém gì những con đường đầy hoa anh đào ở Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Ít ai biết rằng, cùng với phượng vĩ và huỳnh liên, hoa kèn hồng từ lâu đã được xem là một trong những loài hoa đặc trưng của TPHCM. Không chỉ mang đến bóng mát, sắc hồng dịu dàng của kèn hồng còn thổi vào thành phố chất thơ, giúp những góc phố thêm phần lãng mạn, đầy sắc màu.

Kèn hồng là minh chứng cho việc, đôi khi những giá trị tốt đẹp không đến từ những điều to tát mà xuất phát từ chính đời thường bình dị.

Không chỉ tỏa bóng mát, tô sắc cho những cung đường, hoa kèn hồng còn điểm tô cho cảnh vật quanh thành phố. Còn gì tuyệt hơn khi chiều về, được ngồi trò chuyện với người thân yêu dưới bóng cây, ngắm nhìn hoa kèn hồng nở rộ và lắng nghe nhịp thở của đời sống thường nhật.

Mỗi năm, hoa kèn hồng nở rộ vào khoảng từ tháng ba đến tháng sáu, kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần rồi dần lụi tàn. Vì vậy, nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi sắc hoa phai nhạt theo thời gian.

Không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, những chùm hoa hồng rực còn trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh thơ mộng của các bạn trẻ.

Giới trẻ tìm đến kèn hồng không chỉ để chụp những bức ảnh đẹp, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa của riêng mình. Mỗi mùa kèn hồng nở cũng là lúc hạ về, mang theo sắc trời trong vắt, cái nắng chói chang, hay cả những trang lưu bút còn dang dở. Kèn hồng sừng sững trước cổng trường, dịu dàng bên ô cửa sổ hay lặng lẽ tỏa bóng trên cung đường quen thuộc… Dù ở đâu, loài hoa ấy cũng có thể là một phần trong ký ức của mỗi người.

Cứ đến mùa hoa nở, mạng xã hội lại ngập tràn những bức ảnh chụp kèn hồng. Từ Instagram, Facebook cho đến Threads, đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những bức hình chụp những khoảnh khắc đẹp của thành phố khi hoa nở.

Khi đêm xuống, hoa kèn hồng lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Sắc hồng dịu dàng hòa vào bầu trời đêm, nhường sự chú ý cho khung cảnh phố phường tĩnh mịch. Bên ánh đèn đường vàng vọt, những chùm hoa rung rinh trong làn gió. Những cột đèn đường không cao hơn ngọn cây, song chúng cố gắng rót nguồn ánh sáng yếu ớt lên những chùm hoa đang khoe sắc.

Sau khi đọc bài viết này, hy vọng rằng trong một chiều bận rộn quanh dòng người hối hả mưu sinh, trong một phút đợi đèn đỏ chuyển xanh để trở về với nhịp sống thường ngày, bạn sẽ kịp ngước nhìn lên những tán cây để nhận ra mùa hoa kèn hồng đã đến. Bất chấp những lo âu, bận rộn, vẻ đẹp của cuộc sống vẫn luôn hiện diện, chỉ chờ ta sống chậm lại để thưởng thức và nâng niu.