“Keo” thế là cùng

(Dân Trí) - Là luật sư danh tiếng của Baker & McKenzie - công ty luật lớn nhất thế giới nhưng Richard Phillips vẫn cương quyết đòi bằng được 4 bảng Anh từ cô thư kí quèn chỉ vì cô này nhỡ tay làm rơi vài giọt nước sốt cà chua lên quần anh.

Một cách lịch sự và trang trọng, Phillips đã gửi cho cô Jenny Amner một bức thư điện tử, yêu cầu cô hoàn lại đúng số tiền anh đã bỏ ra để giặt chiếc quần dính bẩn.

 

Cô Amner, mẹ của 2 đứa trẻ, vừa nghỉ việc để tang mẹ xong nên có chậm trễ đôi chút trong việc trả lời. Thế là mấy ngày sau trên bàn làm việc cô xuất hiện tờ giấy “nhắc nhở” của anh bạn đồng nghiệp.

 

Bực mình, cô “phúc đáp” lại ngay, nhưng không chỉ cho mỗi mình Phillips mà cho tất cả 250 nhân viên trong công ty.

 

Trong thư có đoạn như sau: “Xin lỗi vì đã không thể trả lời ngài sớm hơn, vì chuyện lo ma chay cho mẹ khiến tôi lo lắng nhiều hơn là việc giải quyết yêu cầu đòi 4 bảng của ngài”.

 

“Sự thực là khi được đọc bức thư ngài gửi cho tôi, cùng tấm giấy nhắc nhở, nhiều anh em đồng nghiệp đã có ý định quyên góp tiền cho đủ 4 bảng để trả cho ngài. Thế nhưng tôi đã ngăn họ lại rồi. Và nếu như thật sự ngài cần đến số tiền ấy thì chiều nay tôi sẽ để nó lại trên bàn”.

 

Người phát ngôn của Baker & Mackenzie cho biết: “Đây là chuyện riêng cá nhân của hai người trong công ty và chúng tôi không có bất kì bình luận nào”.

 

 

Nguyễn Minh

Theo Reuters, Annanova