Hoa ly đổ đống, “bán rẻ như cho” trên vỉa hè Hà Nội sau Tết

(Dân trí) - Nếu như thời điểm trước Tết, giá bán lẻ hoa ly trên thị trường dao dộng từ 50-70 nghìn đồng/ cành thì nay giá rớt thê thảm; tại nhiều con phố ở Hà Nội hoa ly chất thành đống, bán thanh lý với giá chỉ từ 5-7 nghìn đồng/ cành.

Do thời tiết nắng ấm kéo dài, nhiều vựa hoa ly ở các nhà vườn không nở kịp trước Tết nên giá rớt thê thảm. Thời điểm này, tại đường Lạc Long Quân và một số khu chợ ở Hà Nội, hoa ly được đổ đống, bán “rẻ như cho”, chỉ bằng 1/10 so với trước Tết.

Anh Hưng, một thương lái bán hoa ly ở đường Thanh Niên buồn rầu cho biết, cách đây 2 tuần, giá hoa ly bán lẻ trung bình từ 50-70 nghìn đồng/ cành thì hiện tại chỉ còn 5 – 7 nghìn đồng.

“Năm vừa rồi là năm nhuận, hoa ly nở muộn đến giờ mới được thu hoạch nhưng không vào đúng dịp, giá cả rớt thê thảm. Nhiều vườn, thương lái không buồn đến cắt vì có bán cũng không ai mua”, anh Hưng cho biết.

Hoa ly giá rẻ chưa từng có đổ đống trên vỉa hè với giá 50.000 đồng/ chục.
Hoa ly giá rẻ chưa từng có đổ đống trên vỉa hè với giá 50.000 đồng/ chục.

Cũng theo anh Hưng, chưa khi nào giá hoa ly rẻ như hiện tại. Năm nay, nhà anh Hưng đầu tư hơn 1 mẫu hoa với khoảng 10 vạn gốc để bán Tết Nguyên đán thế nhưng do thời tiết thất thường, hoa ly nở muộn dẫn đến “rớt giá”.

Do giá quá rẻ nên dù đã hết Tết, các hàng hoa ly vẫn chật kín người đến mua hoa
Do giá quá rẻ nên dù đã hết Tết, các hàng hoa ly vẫn chật kín người đến mua hoa
Các bó hoa ly với đủ màu được bó thành từng chục cho khách lựa chọn.
Các bó hoa ly với đủ màu được bó thành từng chục cho khách lựa chọn.

Hiện tại, sức tiêu thụ trên thị trường cũng chậm, các thương lái đều từ chối nhập hoa, để “vớt vát”, gia đình anh phải huy động người nhà ra cắt hoa, rồi chia nhau ra các chợ để bán. “Dù giá đã rẻ kịch sàn nhưng sức mua vẫn không đáng kể. Năm nay, mỗi cành hoa ly chúng tôi phải bù lỗ từ 20.000 – 30.000 đồng”, anh Hưng phân tích.

Nhiều người mua gọi điện rủ thêm người thân mua hoa ủng hộ
Nhiều người mua gọi điện "rủ" thêm người thân mua hoa ủng hộ
Theo người bán, chưa bao giờ giá hoa ly rẻ như hiện tại
Theo người bán, chưa bao giờ giá hoa ly rẻ như hiện tại
So với thời điểm trước Tết, giá hoa ly rớt chỉ bằng 1/10
So với thời điểm trước Tết, giá hoa ly "rớt" chỉ bằng 1/10

Trong khi đó, trên đường Lạc Long Quân, các điểm bán hoa ly thanh lý chật kín người đến mua. Hàng trăm bó ly với đủ màu sắc được đổ đống, trong đó phổ biến nhất là loại ly màu hồng, mỗi cành có từ 5-7 tai, một số bó ly đã xòe nở. Do giá quá rẻ nên người bán cũng không buồn chuẩn bị túi bóng hay dây buộc hoa cho khách. “Giá còn rẻ hơn cho, vừa bán vừa xót ruột. Chẳng qua tiếc của nên tôi mới cắt hoa mang bán chứ tính ra chẳng bõ tiền xăng xe, công cán đi lại”, một chủ bán hoa ly thở dài.

Hoa ly đổ đống, “bán rẻ như cho” trên vỉa hè Hà Nội sau Tết - 7
Nhiều cánh mày râu cũng tranh thủ mua hoa ly chơi Tết muộn
Nhiều cánh mày râu cũng tranh thủ mua hoa ly chơi Tết muộn

Chị Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi, Xuân La, Tây Hồ) vừa lựa hoa ly, vừa gọi điện thoại “rủ” bạn bè người thân mua thêm hoa ủng hộ. Chị Thảo cho hay, trước Tết chị mua một chục hoa ly với giá 700 nghìn đồng, nay chỉ còn 50.000 đồng/ chục, đây là mức giá quá rẻ.

“Nhiều bông, hoa đã xòe nở nhưng nhìn chung chất lượng hoa vẫn khá tốt và đẹp. Tôi chưa bao giờ mua được một bó hoa ly với giá rẻ tương tự. Dù thời điểm này đã hết Tết nhưng vẫn cố gắng mua ủng hộ bà con nông dân”, chị Thảo nói.

Hà Trang