Hà Nội: Vợ thu nhập 40 triệu đồng, chồng ở nhà chăm con, nấu cơm
(Dân trí) - Gần 2 năm nay, anh Sự lui về lo nội trợ, còn vợ đảm nhận nhiệm vụ gánh vác kinh tế gia đình. Lựa chọn “không giống với số đông ấy” từng khiến anh cảm thấy áp lực, nhận về một số ý kiến tranh cãi.
7h sáng, khi nhiều người tất bật đến công sở, anh Vũ Trọng Sự (40 tuổi, ở khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội) bắt đầu ngày mới trong căn bếp nhỏ.
Người đàn ông sơ chế những món đồ vừa đi chợ, tỉ mỉ nấu nồi cháo thịt, nêm nếm vừa ăn rồi gọi 2 con dậy. Anh kiên nhẫn đút cho con từng thìa cháo rồi chở một bé đến lớp. Về nhà, anh lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, trông con lớn vì cậu bé đang trong kỳ nghỉ hè…
Một ngày với anh Sự trôi qua nhanh chóng với những việc không tên ở nhà, cho đến khi vợ anh - chị Thái Thị Phương Trà (36 tuổi) - trở về nhà, cùng ăn bữa tối anh đã chuẩn bị đầy đủ.

Gia đình anh Sự, chị Trà đổi vai trong công việc gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cú sốc cắt giảm nhân sự
Người đàn ông chia sẻ, gần 2 năm nay, anh lui về lo nội trợ, còn vợ đảm nhận nhiệm vụ gánh vác kinh tế gia đình. Lựa chọn “không giống với số đông ấy” từng khiến anh cảm thấy áp lực, nhận phải một số ý kiến tranh cãi, song người đàn ông cũng dần quen.
“Tôi nghĩ, việc đổi vai gánh vác kinh tế ở thời điểm hiện tại là phù hợp với gia đình tôi”, anh Sự chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Người đàn ông 40 tuổi cho biết, anh và vợ đều quê ở Nghệ An, gặp gỡ ở Hà Nội và kết hôn năm 2018. Những năm đầu hôn nhân, anh là lao động chính còn vợ ở nhà chăm con.
Nhiều năm liền, anh lái xe cho một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu có trụ sở tại Việt Nam. Công việc đưa anh đi khắp các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên…
"6-7h xe đã lăn bánh, hôm nào sớm cũng 21-22h mới về đến nhà. Thậm chí, nhiều ngày về nhà, con đã ngủ say bởi đồng hồ điểm 1-2h", anh nhớ lại.
Những năm đầu chỉ lái thuê, thu nhập của anh khoảng 10-15 triệu đồng/tháng. Sau này, người đàn ông quyết định vay tiền mua ô tô, cho công ty thuê chính chiếc xe đó, đồng thời đảm nhận vị trí tài xế.
Nhờ vậy, anh nhận về khoản lương khá cao. Sau khi trừ chi phí và tiền trả góp thuê xe hàng tháng, anh để dành được 20 triệu đồng mỗi tháng.
Năm 2021, vợ chồng anh mua căn hộ ở khu đô thị Thanh Hà giá hơn 1 tỷ đồng. Khi ấy, hai vợ chồng chỉ có khoảng 170 triệu đồng tiền tích lũy, phần còn lại phải vay ngân hàng và người thân.
Thời điểm ấy, thu nhập của riêng anh Sự không đủ cáng đáng các khoản chi tiêu và trả nợ nhà, vợ anh quyết định học cách bán hàng trên một sàn thương mại điện tử.
Ban đầu, chị tự may gấu bông nhưng công việc quá vất vả mà lợi nhuận không đáng kể. Sau đó, người phụ nữ chuyển sang kinh doanh gối bầu và các sản phẩm dành cho mẹ và bé.
“Ban ngày anh Sự đi làm. Tối về, hai vợ chồng lại cùng nhau đóng hàng. Có những hôm gần 2-3h chúng tôi mới ngủ, sáng 5-6h anh ấy lại dậy đi làm", chị Trà nhớ lại.
Cả hai hợp lực và dần dần trải qua những giai đoạn khó khăn dù công việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và sự thay đổi nhu cầu của người dùng.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến với anh Sự khi vào tháng 10/2024, công ty may mặc cắt giảm nhân sự. Sau nhiều năm gắn bó, anh Sự buộc phải rời đi.
Ban đầu, người đàn ông sinh năm 1986 dự định chuyển sang công ty khác, tiếp tục nghề lái xe. Song sau nhiều năm rong ruổi trên đường, đã chán cảnh sáng đi tối về trong trạng thái rã rời, anh nghĩ đến việc đổi nghề.
Anh Sự thử sức làm môi giới bất động sản. Dù rất chăm chỉ, dẫn khách đi khắp các dự án, anh vẫn không bán được căn hộ nào. "Tôi rất cố gắng nhưng không có duyên bán hàng", anh cười.
Thấy vậy, chị Trà thử tham gia tư vấn bất động sản cho khách thì nhanh chóng chốt được những giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, để cùng lúc duy trì ba công việc (sáng tạo nội dung, bán hàng online, môi giới bất động sản), nhiều lúc, người vợ rơi vào quá tải.

Anh Sự chăm con, nấu cơm để vợ an tâm làm việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Có người hỏi tôi biết giặt váy cho vợ chưa?”
Vợ chồng anh Sự quyết định ngồi lại bàn bạc. "Vợ chồng thống nhất ai giỏi việc gì thì làm việc ấy. Tôi ở nhà lo việc gia đình, còn vợ tập trung kiếm tiền", anh nói.
Dẫu đạt được sự thống nhất, song người đàn ông thừa nhận, đó là quyết định không dễ dàng. Thời gian đầu, đôi lúc cả hai không tránh khỏi căng thẳng khi mất đi một nguồn thu lớn từ chồng.

Người đàn ông có nhiều thời gian bên các con hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bản thân anh Sự cũng không tránh khỏi cảm giác tự ti khi chưa đóng góp được nhiều cho kinh tế. Thi thoảng có người lại thắc mắc suốt ngày chỉ thấy anh ở nhà, còn vợ tất bật đi làm. Khi anh Sự chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều người còn bóng gió: “Ở nhà đã biết giặt váy cho vợ chưa?”.
Chị Trà mỗi tháng duy trì mức thu nhập trung bình 40 triệu đồng/tháng. Song, những tháng thu nhập giảm, chị cảm nhận rõ áp lực khi kinh tế cả nhà chỉ trông vào mình. Có thời điểm chị tự đặt câu hỏi vì sao mình lại lựa chọn như vậy.
“Nhưng rồi nghĩ lại, tôi thấy, nhiều người đàn ông kiếm được tiền nhưng không khéo chăm con. Chồng tôi thì ngược lại, chăm con cực kỳ tốt.
Bé lớn nhà tôi khá gầy, chăm sóc vất vả. Còn anh thì kiên nhẫn, dành những gì tốt nhất cho con. Như vậy là tuyệt vời rồi, bởi mục tiêu hiện tại của chúng tôi là làm sao lo cho con được tốt nhất”, người phụ nữ tâm sự.
Sau này, mỗi lần công việc không thuận lợi, hai vợ chồng chị lại động viên nhau. Tháng nào thu nhập thấp mà có nhiều khoản phát sinh, cả hai trích một phần từ tiền tiết kiệm để trang trải.
Bên cạnh đó, anh Sự tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi chạy xe ngoài để có thêm tiền đổ xăng và phụ mua thức ăn.

Theo chị Trà, việc làm chủ kinh tế gia đình không dễ, song chị luôn nhận được sự động viên từ chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chị Trà cho rằng, không có công thức chung cho mọi gia đình. Có gia đình chồng kiếm tiền nhiều hơn, có gia đình vợ đi làm tốt hơn. Nếu cứ cố ép mình theo khuôn mẫu, cả hai sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Trong bối cảnh một số công ty cắt giảm nhân sự, những trường hợp rơi vào cảnh thất nghiệp, phải chuyển đổi công việc như anh Sự đã có cách thích ứng phù hợp với điều kiện hiện tại để đảm bảo chăm sóc con cái chu toàn và ổn định kinh tế.
Người vợ vì thế chia sẻ, với vợ chồng chị, hạnh phúc không nằm ở việc ai là người kiếm nhiều tiền hơn, mà ở chỗ cả hai đều sẵn sàng thay đổi vai trò khi hoàn cảnh không còn phù hợp. Riêng với anh Sự, điều anh cảm nhận rõ nhất là bản thân có nhiều cơ hội chăm sóc các con, ở gần bên để chỉ dạy con mọi điều.
Nếu trước đây, anh Sự gần như không có cơ hội nhìn thấy các con thức dậy thì giờ đây, anh có thể đồng hành cùng con mỗi ngày, chứng kiến sự thay đổi trong giai đoạn phát triển vô cùng quan trọng của con.
"Kiếm tiền cũng là vì con. Nhưng nếu mình bỏ lỡ những năm tháng đầu đời của con thì sau này khó mà lấy lại được”, ông bố hai con nói.





