Gặp nhóm thanh niên giải cứu 3 người trong vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội
(Dân trí) - Phát hiện căn nhà bốc cháy, nhiều người mắc kẹt bên trong, nhóm thanh niên xếp thùng bia làm thang tiếp cận, phá cửa sổ đưa 3 người là vợ chồng và con nhỏ thoát khỏi biển lửa.
Gần một ngày sau vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, khiến 5 người tử vong, người dân sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng.
Trong con ngõ, câu chuyện về vụ cháy vẫn được người dân nhắc lại với sự tiếc thương dành cho các nạn nhân.
Bên cạnh đó là lời khen cho nhóm thanh niên đã bất chấp nguy hiểm, tìm cách tiếp cận căn nhà đang chìm trong lửa, cứu được 3 người mắc kẹt.
Vàng Mí Lử, quê xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, là một trong số những người tham gia cứu nạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, Lử đang nằm ngủ ở tầng 2 quán bia, cạnh ngôi nhà bị cháy thì nghe tiếng hô hoán của người dân.
"Mọi người bừng tỉnh, lao ra ngoài. Căn nhà bên cạnh lúc đó đã bị lửa bao trùm, khói bốc lên nghi ngút, gần như không thể nhìn thấy gì bên trong", Lử kể lại.

Quán bia nơi Lử làm việc nằm cạnh căn nhà bị cháy (Ảnh: Nam Việt).
Lử cùng nhân viên trong quán nhanh chóng lấy bình chữa cháy chạy sang hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.
"Chúng tôi quay lại quán bia để tìm hướng tiếp cận khác. Lúc đó, phía trên tầng, con trai chủ nhà cầm điện thoại rọi xuống và liên tục kêu cứu, nhìn thấy tôi lại càng sốt ruột", Lử nói.
Không chỉ người con trai, tại cửa sổ tầng 4 còn có 1 phụ nữ cùng một cháu nhỏ đang kêu cứu.
Quan sát xung quanh, Lử thấy mái tôn của quán bia nằm sát khu vực cửa sổ tầng 4. Nhóm thanh niên lập tức tìm thang, trèo lên mái để tiếp cận các nạn nhân. Tuy nhiên, khoảng cách từ mái tôn đến cửa sổ vẫn khá lớn.
Họ liền lấy vỏ thùng bia ở quán xếp chồng lên nhau để làm điểm trèo lên tiếp cận với các nạn nhân.
Theo Lử, khi tiếp cận được cửa sổ 3 người bên trong đều rất hoảng loạn, nhất là đứa trẻ. Cậu bế đứa bé xuống trước, thả cho 4-5 người phía dưới đỡ. Sau đó nhóm thanh niên hỗ trợ người con trai chủ nhà và vợ anh bám theo dây điều hoà thoát ra khỏi căn nhà.
"Khi xuống đất, anh con trai chủ nhà bị bỏng ở tay", Lử cho hay.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Lử nói lúc đó anh không kịp nghĩ đến nguy hiểm của bản thân, chỉ tập trung tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài.
"Lúc ấy chỉ nghĩ đến việc cứu người thôi. Giờ nghĩ lại cũng thấy sợ, vì lửa rất lớn", Lử nói.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường (Ảnh: Tiến Thành).
Sống cạnh căn nhà bị cháy, Vũ Hoàng Việt (20 tuổi), đang nằm lướt điện thoại thì ngửi thấy mùi khét, kèm tiếng truy hô cháy nhà. Việt lập tức chạy ra ngoài, nhìn sang nhà hàng xóm anh thấy lửa bùng lên từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên tầng 2.
"Tôi hô hoán, gọi những người bên trong nhưng không ai trả lời", Việt kể.
Lo có người mắc kẹt, Việt cùng một số người tìm cách đạp cửa xông vào. Cửa phía dưới căn nhà làm bằng nhựa, bên cạnh có một chiếc lò vi sóng, khi đám cháy lan tới, lò vi sóng phát nổ khiến kính vỡ. Nhóm thanh niên dùng bình chữa cháy xịt vào bên trong nhưng không thể khống chế được ngọn lửa.
Việt quay ra ngoài, tiếp tục gọi người bên trong. Lúc này, anh phát hiện 4-5 người đang đứng ở khu vực tầng 3 và tầng thượng, liên tục bật đèn flash điện thoại để phát tín hiệu cầu cứu.

Vũ Hoàng Việt (Ảnh: Minh Huy).
"Lúc đó tôi mới biết vẫn còn người sống bên trong", Việt nói.
Việt sau đó cùng nhóm nhân viên quán bia leo lên mái nhà, mang theo bình chữa cháy và búa tạ để tìm cách phá cửa sổ, tiếp cận những người mắc kẹt. Anh gọi vào các phòng ở tầng 2 nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Chàng trai quay ra hỗ trợ nhóm của Lử đưa cháu bé và người mẹ xuống dưới.
Khi những người mắc kẹt được đưa ra ngoài, nhóm thanh niên tiếp tục tìm kiếm, kiểm tra xem còn ai bên trong hay không. Tuy nhiên, khói đặc quánh khiến việc tiếp cận các tầng trong căn nhà rất khó khăn.
Ít phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Nhóm thanh niên dừng việc tìm kiếm, bàn giao hiện trường để lực lượng chức năng tiếp tục cứu nạn, chữa cháy.
Trước đó như Dân trí đưa tin, khoảng 2h06 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thuỵ Khuê, phường Tây Hồ.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã điều 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 8, 10 và khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Theo cảnh sát, khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m2/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn nhiều người mắc kẹt bên trong.
Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.





