Đà Nẵng những ngày ở yên:

Gặp nạn khi đi phát rau, tổ trưởng dân phố nhận nhiều sẻ chia nghĩa tình

Khánh Hồng

(Dân trí) - Một tổ trưởng tổ dân phố ở Đà Nẵng trong lúc chở rau, củ phát cho người dân trong những ngày thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" đã bị té xe, chấn thương sọ não.

Sáng 24/8, TS.BS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, bệnh viện đã quyết định miễn phí toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị, chăm sóc cho ông Hứa Văn Tráng (55 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 49, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương sọ não trong lúc đi phát rau, củ hỗ trợ cho người dân.

"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ đông não, đã mổ rồi nhưng còn hôn mê và phải thở máy. Phải chờ 3 ngày sau, bệnh viện mới có thể đánh giá lại", bác sĩ Nhân thông tin.

Gặp nạn khi đi phát rau, tổ trưởng dân phố nhận nhiều sẻ chia nghĩa tình - 1

Những ngày Đà Nẵng thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", các tổ trưởng và Ban điều hành khu dân cư là những người vất vả nhất. 

Ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ - cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy, UBND quận đã hỗ trợ ông Tráng 15 triệu đồng để gia đình lo viện phí. UBMTTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ cũng đề xuất UBMTTQ thành phố hỗ trợ ông Tráng 10 triệu đồng.

Trước đó, trưa 21/8, trên đường chở rau, củ đi phát đến các hộ dân, ông Tráng cùng một người trong Ban điều hành khu dân cư gặp tai nạn giao thông.

Ông Tráng bị chấn thương sọ não, người còn lại bị trầy xước nhẹ. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Tráng đã mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Những ngày này, Đà Nẵng đang thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" để xét nghiệm toàn dân, tách F0 ra khỏi cộng động. Người dân không được ra khỏi nhà vì vậy tất cả mọi việc từ mua lương thực - thực phẩm, thuốc men… đều phải nhờ tổ trưởng và Ban điều hành khu dân cư.

Hình ảnh các bác tổ trưởng ở Đà Nẵng, phần lớn là những người lớn tuổi tất tả đi từng nhà phát rau, củ do thành phố hỗ trợ; đi chợ hộ người dân khiến người dân vô cùng xúc động.

Vì vậy, khi hay tin ông Tráng bị tai nạn chấn thương sọ não, nhiều người dân Đà Nẵng đã kêu gọi nhau ủng với tấm lòng "của ít lòng nhiều" hỗ trợ gia đình bác tổ trưởng lúc này.