Em bé một mắt
(Dân trí) - Đầu tuần trước, một sự kiện gây kinh hoàng đã diễn ra tại bệnh viện Chennai (Ấn Độ): một bé trai chào đời với duy nhất 1 con mắt trên trán.
Theo chẩn đoán của giới y học, em bé đã mắc phải chứng rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp, nôm na gọi là “bệnh một mắt” (cyclopia).
Căn bệnh này có lẽ đã xuất hiện từ khi phôi thai còn trong bụng mẹ, khi đó các tế bào cấu tạo vùng não trước không thể phát triển hoàn thiện, mới có 1 mắt hình thành thì không thể lớn thêm hơn được nữa.
Phần lớn các trường hợp, thủ phạm gây nên căn bệnh dị thường này là tác nhân từ môi trường bên ngoài: không khí ô nhiễm, phóng xạ, thuốc, hóa chất hoặc một số nhân tố có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bào thai.
Hôm nay (8/7), tin từ Bệnh viện Bà mẹ & trẻ em Kasturba Gandhi - nơi em bé 1 mắt được đưa về để theo dõi và điều trị - cho biết: sau 7 ngày vật lộn giữa sự sống và cái chết, hiện tại sức khỏe của em đã ổn định. Rất có thể em sẽ sống sót và phát triển như 1 người bình thường.
Hiện tượng y học kỳ quái này làm người ta liên tưởng đến những trường hợp tương tự đã từng xảy ra ở Love Canal, khu ngoại ô nằm trên bãi rác thải hóa chất độc hại lớn nhất New York. Mặc dù khu này rất đông dân cư sinh sống nhưng lâu lâu, người ta lại được dịp chứng kiến những đứa trẻ sinh ra không có mắt, còn tỷ lệ ung thư thì cao gấp mức độ thông thường hàng trăm lần.
Với những cỗ máy sử dụng công nghệ MRI lỗi thời thải chất phóng xạ xuống bãi rác thành phố mỗi ngày, rác rưởi được đốt tiêu hủy ngay trên đường phố, nồng độ ô nhiễm của nước và không khí đã vượt quá mức báo động đỏ, và mới đây nhất lại thêm sự xuất hiện của những đứa trẻ 1 mắt, có vẻ như Chennai - một trong những thành phố công nghiệp lớn nhất Ấn Độ - đang biến mình trở thành Love Cannal thứ 2 của thế giới.
Khôi Vinh
Theo Scottcarneyonline