Đầu năm, ông bà U90 Hưng Yên được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới

Minh Nhân

(Dân trí) - Trong ngày đầu năm mới, vợ chồng ông Bính và bà Phận ở Hưng Yên được con cháu bí mật tổ chức buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày cưới.

Ngày đầu năm, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày cưới của cặp vợ chồng U90 tại thôn Yên Thổ (xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

"Trông ông bà khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc bên con cháu khiến nhiều gia đình ngưỡng mộ. Ông bà có 4 người con gái, đầu năm Tết Dương lịch con cháu sum vầy", trích nội dung bài đăng trên mạng xã hội.

Câu chuyện tình yêu của ông Hoàng Đình Bính (84 tuổi) và bà Phạm Thị Phận (82 tuổi, Hưng Yên) đã khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ. Bài viết nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, hàng trăm bình luận và lượt chia sẻ.

"Thật tuyệt vời. Chúc ông bà mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên con, cháu và chắt", tài khoản Tô Quyên viết.

"Đúng là trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Ngưỡng mộ phúc đức và phước phần của hai cụ. Về già mà được vậy là hiếm lắm", Nguyễn Huyền chia sẻ. 

Đầu năm, ông bà U90 Hưng Yên được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới - 1

Con, cháu và chắt tề tựu tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày cưới cho ông Bính và bà Phận.

Chị Trần Thị Vân Anh (cháu ngoại hai cụ) cho biết đã cùng một người em lên ý tưởng, cùng các con cháu khác lên kế hoạch, tạo bất ngờ cho ông bà. Họ nói chỉ là một buổi gặp gỡ và ăn uống đầu năm mới, đồng thời tổ chức sinh nhật cho các cháu, dặn ông bà mặc quần áo đẹp để chụp ảnh.

Đến 9h, ông Bính mặc vest, còn bà Phận diện bộ áo dài sẫm màu, bước ra phòng khách. Hai cụ bất ngờ khi thấy căn phòng được trang trí bóng bay, đèn lồng, trên bàn có hoa quả, tháp rượu và bánh kem ghi dòng chữ "kỷ niệm 65 năm ngày cưới".

Trước đó, "đội ngũ" hơn 20 người gồm con cháu và chắt, từ các tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên đã cùng tề tựu. Họ phân chia nhiệm vụ, người trang trí, người nấu ăn, mỗi thành viên chuẩn bị một món quà tặng ông bà. 

Bốn thế hệ trong gia đình xúc động khi hai cụ nắm tay nhau rót tháp rượu, uống giao bôi, cắt bánh. Trong khoảnh khắc đó, tay cụ Bính run lên, miệng không nói nên lời. Còn bà Phấn quay sang ôm cháu ngoại Vân Anh, hỏi "có tốn kém gì không?", mắt rưng rưng trách "bày vẽ như trẻ con".

Cụ bà kể ngày xưa không yêu ông Bính, "chê ông xấu", kết hôn do hai bên gia đình sắp đặt. Nhìn lại hành trình 65 năm bên nhau, hai cụ nói rất phấn khởi và mãn nguyện vì con cháu đã khôn lớn, nên người. Bốn người con gái đều đã lập gia đình, tuy sống xa nhà nhưng vẫn đều đặn thăm nom ông bà.

Hàng ngày, ông Bính chủ động chăm sóc vợ từ chuyện giặt giũ, nấu cơm. Cả hai cùng xem ti vi, chia sẻ từng câu chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Đầu năm, ông bà U90 Hưng Yên được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới - 2

Khoảnh khắc hạnh phúc của ông bà.

Đầu năm, ông bà U90 Hưng Yên được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới - 3

Ông bà bên bốn người con gái. Bà Hoàng Thị Hương (con gái cả) ngồi bên cạnh mẹ.

Bà Hoàng Thị Hương (con gái cả) nói đã chờ đợi khoảnh khắc này từ mấy ngày trước.

"Tôi hồi hộp, muốn nhìn bố mẹ vui và hạnh phúc như thế nào", bà xúc động nói. 

Sau bữa tiệc, cả gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm. Đây là dịp hiếm hoi đông đủ thành viên cùng chung một khung ảnh.

"Mỗi người con đều có gia đình riêng, rất ít khi đầy đủ thành viên, lúc thiếu người này, người kia. Thật may mắn đã có dịp cả gia đình đoàn viên, nhất là đầu năm mới. Chúng tôi đều đã chuẩn bị trước cho phút giây trọn vẹn này", Vân Anh nói.

Chị cho biết đã ghi lại từng khoảnh khắc để lưu giữ kỷ niệm của gia đình, bởi "không biết còn bao nhiêu thời gian như thế này nữa". Ông bà đều đã ở tuổi U90, sức khỏe cụ bà yếu dần do mắc tiểu đường, đi lại khó khăn. 

Đầu năm, ông bà U90 Hưng Yên được con cháu bí mật tổ chức 65 năm ngày cưới - 4

Bức ảnh đoàn viên dịp đầu năm của đại gia đình Vân Anh khiến nhiều người xúc động.

Sắp tới, đại gia đình mong muốn tề tựu đông đủ một lần nữa vào dịp Tết Nguyên đán, cùng ông bà đón thời khắc chuyển giao năm mới. 

"Do ông bà không có con trai nên mỗi năm chúng tôi đều bố trí một gia đình hoặc con cháu cùng trông nồi bánh chưng vào ngày 28, 29 Tết. Hy vọng Tết năm nay sẽ có khoảnh khắc đáng nhớ như hôm nay", Vân Anh nói.

Chị hy vọng không chỉ một, hai năm, mà nhiều năm sau nữa, khi đứng ở cổng gọi "ông ơi, bà ơi", vẫn có hai vòng tay đợi chị sà vào và ôm lấy.