Đám cưới đặc biệt của 12 anh em ở Lạng Sơn đúng dịp 20/10
(Dân trí) - Dịp 20/10 năm nay mang nhiều ý nghĩa với đại gia đình chị Bùi Tuyết Nhung. Hơn 100 thành viên trong gia đình chị đã cùng tổ chức đám cưới đặc biệt cho 12 cặp vợ chồng lớn tuổi trong nhà.
Đám cưới đặc biệt trong gia đình hơn 100 thành viên
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Bùi Tuyết Nhung (45 tuổi, giáo viên ở Hà Nội) cho hay, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị và các anh chị em trong nhà quyết định tổ chức “đám cưới vàng, đám cưới bạc” như một món quà tinh thần dành tặng các cặp đôi lớn tuổi và tri ân những người phụ nữ trong gia đình.
Nữ giáo viên cho hay, ông bà của chị sinh được 12 người con (7 con trai và 5 con gái), đặt tên lần lượt là: Tuyết, Ngọc, Ngà, Thành, Nga, Hoà, Bình, Thắng, Lợi, Lộc, Thêm, Mùi.

Các cặp vợ chồng lớn tuổi được con cháu dành tặng một lễ kỷ niệm đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bác Bùi Thị Tuyết là con cả, sau đó đến bố chị, ông Bùi Bá Ngọc. 12 người con dần trưởng thành, lập gia đình và sinh sống gần nhau tại huyện Hữu Lũng (cũ) nay thuộc xã Vân Nham (Lạng Sơn).
Theo thời gian, mỗi người lại dựng vợ gả chồng cho các con khiến số lượng thành viên trong gia đình tăng lên hơn 100 người.
“Điều kiện mỗi gia đình mỗi khác, song chúng tôi luôn duy trì sự gắn kết, quan tâm. Sợi dây tình cảm ngày một bền chặt”, chị Nhung cho hay.
Chia sẻ về “đám cưới vàng, đám cưới bạc” tổ chức hôm 18/10, chị Nhung cho hay, đây là dịp để các ông bố lớn tuổi trong nhà có cơ hội bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình, đồng thời để các thế hệ sau hiểu được giá trị của tình yêu thương, gắn kết.

Buổi lễ giúp các thành viên gắn kết, bày tỏ sự quan tâm dành cho các bậc cha chú.
Các thành viên trong gia đình cùng nhau chuẩn bị cho sự kiện từ nhiều ngày trước. Chị Nhung phụ trách lên kịch bản, dẫn chương trình, 3 người em họ lo công tác hậu cần như thuê phụ kiện, bàn ghế, làm bánh, mua hoa, gói quà. Nhiều thành viên khác cũng được phân công một số nhiệm vụ.
Từ sáng sớm ngày 18/10, khoảng sân nhà thờ tổ tấp nập hơn thường ngày. Bác và các cô, các thím của chị Nhung mặc những chiếc áo dài duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng. Các “chú rể” trong nhà ăn mặc chỉnh tề, hồi hộp cầm trên tay những bó hoa cưới trao cho người bạn đời của mình.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, mọi người không giấu nổi sự xúc động. “Trước đây khó khăn, nhiều cặp vợ chồng không có được một bức ảnh cưới hay một đám cưới đúng nghĩa.
Giờ đây, khi đã đồng hành bên nhau một chặng đường dài, ai cũng bồi hồi khi được tái hiện lại khoảnh khắc về chung nhà nhiều năm trước. Có người đã rơi nước mắt”, chị Nhung chia sẻ.

Những người vợ hạnh phúc nhận bó hoa từ bạn đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo chị Nhung, nhịp sống hối hả và vòng quay thời gian cùng tâm lý ngại ngùng khiến nhiều người chồng chưa có cơ hội bày tỏ tình cảm với vợ trong những dịp kỷ niệm. Nhiều người cô, người thím lần đầu được nhận bó hoa từ chồng vì thế không khỏi xúc động, bối rối.
Những thông điệp gửi gắm trong đám cưới
Trong đám cưới đặc biệt con cháu tổ chức cho mình, bà Bùi Thị Tuyết đã nhắn nhủ các thế hệ trong gia đình về hai chữ “hiếu” và “nhẫn”.
Theo bà, mỗi người con, người cháu cần biết yêu thương, kính trọng và quan tâm đến ông bà, cha mẹ. Bên cạnh đó, chữ “nhẫn” cũng rất quan trọng trong cách đối nhân xử thế để giữ gìn hòa khí và vun đắp tình cảm gia đình.
Chị Nhung và các thành viên cũng ấn tượng với chia sẻ của bố chị, ông Bùi Bá Ngọc khi nhắc về vai trò “giữ lửa” của người phụ nữ trong mỗi tổ ấm. Ông dặn dò con cháu, dù sau này đi đâu, làm gì, cũng phải luôn nhớ về cha mẹ, gia đình, bởi đó chính là cội nguồn, gốc rễ của mỗi người.

Chị Nhung (thứ hai từ trái qua) cùng các người em của mình chuẩn bị nhiều ngày cho buổi lễ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong đám cưới đặc biệt hôm ấy, chị Nhung còn lên ý tưởng tổ chức trò chơi mang tên “Tìm nhau qua thơ”. Nữ giáo viên dành một buổi tối để sáng tác các câu thơ mô tả về đặc điểm ngoại hình, tên gọi, tính cách… của các cô, chú trong gia đình.
Từ câu thơ ấy, các cặp vợ chồng lớn tuổi sẽ đoán tên người bạn đời của mình và nhận phần quà thú vị từ con cháu.
"Một thời xuất ngoại trời Tây/ Dẫu xa cũng đã có ngày đặt chân/ Tính tình tốt bụng, ân cần/ Diễn hay, nhảy dẻo, lấn sân hát hò", chị Nhung tươi cười đọc những câu thơ đố về người chú tên Bình của mình.

Món quà bất ngờ con cháu dành tặng các cặp đôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bên cạnh đó, màn tặng quà cũng đem đến nhiều tiếng cười cho các thành viên khi mỗi cặp đôi trong nhà nhận được những đôi dép màu sắc mang hàm ý về sự gắn bó bên nhau không rời. 12 đôi dép sắc màu tượng trưng cho 12 cặp đôi vẫn đồng hành suốt những năm qua.
Theo chị Nhung, đám cưới kỷ niệm đúng dịp 20/10 là một trong rất nhiều sự kiện gia đình thường tổ chức để gặp gỡ, đoàn viên, xây dựng tình cảm ngày một bền chặt. Gia đình bố chị rất đông anh em, nhưng mọi người luôn đoàn kết, yêu thương nhau, các bậc cao niên luôn hòa thuận làm gương cho con cháu.