Đã có chồng, lại cưới thêm... vợ

(Dân trí) - Chưa ly dị ông chồng Charles đã ngang nhiên “chung chạ” với nữ thư ký Caroline Beddoes - đó là lý do khiến bà mẹ đồng tính luyến ái Suzanne Mitchell phải ra hầu tòa Shrewsbury (Anh) hôm thứ Hai 9/7 với tội danh “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng”.

Mối tình tay ba bắt đầu từ giữa tháng 10/2005 khi Suzanne Mitchell tình cờ gặp Beddoes trên một chuyến xe buýt. Lúc đó, vợ chồng Mitchell đã có 5 mặt con: ba trai hai gái và đang lâm vào tình trạng khủng hoảng quan hệ, còn Caroline Beddoes 24 tuổi làm nghề thư ký vừa ly dị chồng, một thân một mình nuôi con.

 

Hai bà mẹ đồng tính nhanh chóng đến với nhau bằng “sự đồng cảm từ nỗi đau hôn nhân tan vỡ”. Suzanne ngang nhiên đưa “người tình” về nhà ở, đuổi ông chồng Charles từ giường ngủ ấm cúng xuống ghế sofa lạnh lẽo tồi tàn.

 

Đã có chồng, lại cưới thêm... vợ - 1

Charles và Suzanne hạnh phúc trong ngày cưới

 

3 tháng sau, tức là tháng 2/2006, Suzanne Mitchell và Caroline Beddoes tiến hành thủ tục kết hôn theo luật pháp tại Văn phòng đăng ký Shrewsbury - nơi cách đó 5 năm Charles và Suzanne chính thức được công nhận là vợ chồng. Chỉ có điều họ đã “quên” không khai, rằng Suzanne đã có chồng và vẫn chưa ly dị.

 

Đến lúc này thì ông chồng bị “cắm sừng” không nhẫn nhục thêm được nữa: Charles quyết định bỏ nhà đi, dắt theo hai cô con gái.

 

Chỉ vài tuần sau đó, bà Mitchell nhận ra sai lầm động trời của mình và bắt đầu sửa lỗi: bà yêu cầu “cô vợ” Caroline bước ra khỏi nhà ngay lập tức và gọi chồng cũ Charles quay trở về.

 

Đã có chồng, lại cưới thêm... vợ - 2

Cô nhân tình Caroline Beddoes suy sụp khi bị bỏ rơi

 

Tuy nhiên mớ bòng bong chưa kịp gỡ rối thì đã bị cảnh sát phát giác: Suzanne Mitchell bị bắt giữ vào tháng 11/2006.

 

Tước tòa án Shrewsbury hôm 9/7/2007, bà Mitchell khẳng định mình không hề có tội do quy định “một vợ một chồng” ở Anh không áp dụng cho người đồng tính. Sang tháng sau, thẩm phán Robin Onion sẽ chính thức tuyên án phạt.

 

Đã có chồng, lại cưới thêm... vợ - 3

Suzanne và bố rời tòa Shrewsbury hôm 9/7 

 

Charles Mitchell đã không tham dự phiên tòa ngày hôm ấy tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn tạp chí địa phương, ông khẳng định rằng “chưa bao giờ tôi hết yêu vợ”.

 

“Nếu Suzanne ly dị Caroline, tôi sẵn sàng đón cô ấy trở về và sống lại những ngày hạnh phúc”.

 

Đã có chồng, lại cưới thêm... vợ - 4

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Mitchells 

 

Hải Minh

Theo This Is London