Cụ bà có 10 người con, 23 cháu, 26 chắt, mỗi lần sum vầy làm 10 mâm cơm
(Dân trí) - Cụ bà 91 tuổi ở Thanh Hóa có 10 người con, 23 người cháu và 26 người chắt. Chồng mất khi sớm, nhưng cụ một mình làm muối nuôi các con học hành, khôn lớn.
Ở tổ dân phố Tiền Phong, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa có một cụ bà đặc biệt với 10 người con, 23 cháu và 26 chắt. Đó là cụ Nguyễn Thị Doãn (91 tuổi), được người dân địa phương gọi bằng cái tên thân thuộc là cụ cố Lài.
Bà Lê Thị Huệ (64 tuổi, con gái thứ 5 của cụ Doãn) chia sẻ dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, mẹ của bà vẫn khá minh mẫn, có thể tự lo các sinh hoạt cá nhân hằng ngày.

Cụ Nguyễn Thị Doãn (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Theo bà Huệ, trước đây gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vất vả. Trong số 10 người con của cụ Doãn, có 5 trai, 5 gái. Năm 1975, khi cụ đang mang thai người con thứ 10, chồng qua đời.
Kể từ đó, một mình cụ Doãn lam lũ với nghề làm muối để mưu sinh, nuôi nấng các con. Dù gia đình đông con, cụ vẫn quyết tâm cho các con đến trường, biết chữ.
“Ở làng biển ngày đó, kiếm ăn đã khó, gia đình lại đông con nhưng mẹ tôi vẫn quyết tâm cho các con đi học biết chữ. Nhiều người còn bảo mẹ tôi dại vì kiếm tiền nuôi các con ăn đã khó, bà lại tự làm khó mình hơn vì cho con đi học”, bà Huệ nhớ lại.
Theo bà Huệ, vì gia đình đông con, cụ Doãn phải vất vả lắm mới nuôi các con khôn lớn. Đến từng bộ quần áo, chị em bà Huệ phải chia ra mặc lại của nhau.
Từ nhỏ, bà Huệ và các anh chị em thường xuyên ra đồng muối phụ mẹ làm việc. “Cứ đứa này lớn lên lại bế đứa khác. Chúng tôi thay nhau giúp mẹ làm việc, chăm sóc các em và lo việc nấu ăn. Mẹ tôi bảo dù khó khăn đến mấy cũng phải nuôi chúng tôi biết chữ”, bà Huệ nhớ lại.

Cụ Doãn bên 10 người con của mình (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Nhờ sự kiên trì của cụ Doãn, cả 10 người con đều được đến trường. Đến nay, nhiều người thành đạt, công tác trong cơ quan nhà nước, làm kinh doanh.
Theo bà Huệ, trong số 10 anh chị em, bà Lê Thị Hoa (con gái thứ 2 của cụ Doãn) là người vất vả nhất. Khi học đến lớp 7, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, bà Hoa đành gác lại việc học để ở nhà cùng mẹ kiếm sống, chăm lo cho các em.
“Đến bây giờ, chị em chúng tôi vẫn không thể quên công ơn của chị. Tôi vẫn thường nhắc nhở các con cần ghi nhớ và giúp đỡ chị Hoa mỗi khi cần”, bà Huệ nói.
Theo bà Huệ, dù đã 91 tuổi, cụ Doãn vẫn nhớ tên từng người con, cháu và chắt trong gia đình. Đặc biệt, mỗi dịp giỗ, Tết, con cháu đi làm ăn xa lại trở về sum họp, tạo nên không khí ấm cúng, đoàn viên. Có những dịp con cháu về đông đủ, gia đình phải chuẩn bị tới 10 mâm cơm mới đủ chỗ cho mọi người.

Cụ Doãn chụp ảnh cùng 4 người cháu trong lễ mừng thọ (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Nhớ lại những tháng ngày đã qua, bà Huệ không giấu được sự xúc động và niềm tự hào về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. “Mẹ tôi đã vất vả rất nhiều để chúng tôi có được như ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ mong sao mẹ có sức khỏe để các con được báo hiếu, chăm sóc những tháng ngày còn lại”, bà Huệ nói.
Ông Lê Trọng Lương, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Hải Bình, cho biết toàn phường có 4.900 hội viên người cao tuổi. Trong đó số người trong độ tuổi từ 90 đến hơn 100, có khoảng 200 hội viên.
Theo ông Lương, do đặc thù vùng ven biển, trước đây các cụ cao niên trong phường thường đẻ nhiều để lấy lao động đi đánh bắt. “Tỷ lệ gia đình có 6-9 người con rất nhiều, nhưng có tận 10 người con thì hiếm. Đáng nói, gia đình đông con nhưng được đi học như gia đình cụ Doãn là rất đặc biệt. Cụ Doãn ở địa phương là người hiền lành, chịu khó, được người dân rất yêu quý”, ông Lương nói.