Trung thu tại TPHCM:

“Con hạnh phúc khi đến đây, vì con được quan tâm”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của bé Hoàng Ngọc Mỹ Tiên, một trong 200 bé đến từ mái ấm tình thương Ánh Linh, quận 7 khi tham gia chương trình Trung thu mơ ước lần 2 tại đường sách Nguyễn Văn Bình tối 30/9.

“Con hạnh phúc khi đến đây, vì con được quan tâm”

Tại đường sách Nguyễn Văn Bình, tối 30/9, BQL Đường Sách TPHCM phối hợp cùng đơn vị Sách 24h tổ chức lễ hội “Trung thu mơ ước” lần thứ 2 dành cho 800 thiếu nhi là đối tượng trẻ em mái ấm nhà mở tại TPHCM và các vùng lân cận.

Trung thu mơ ước tại đường sách Nguyễn Văn Bình
Trung thu mơ ước tại đường sách Nguyễn Văn Bình
Hào hứng vỗ tay theo từng tiết mục biểu diễn trên sân khấu
Hào hứng vỗ tay theo từng tiết mục biểu diễn trên sân khấu
Chăm chú tập làm tò he
Chăm chú tập làm tò he
Vui chơi với nụ cười hồn nhiên trên môi
Vui chơi với nụ cười hồn nhiên trên môi
Như một hoạt động giao lưu, các bé hòa vào cùng nhau và rất thích thú trải nghiệm những điều mới
Như một hoạt động giao lưu, các bé hòa vào cùng nhau và rất thích thú trải nghiệm những điều mới
Trong hai ngày tổ chức, dự kiến đường sách Nguyễn Văn Bình đón khoảng 400 em mỗi ngày
Trong hai ngày tổ chức, dự kiến đường sách Nguyễn Văn Bình đón khoảng 400 em mỗi ngày
Chú hề đi cà kheo tung hứng phục vụ các bạn nhỏ
Chú hề đi cà kheo tung hứng phục vụ các bạn nhỏ
Các bạn nhỏ rất thích thú với tủ sách miễn phí
Các bạn nhỏ rất thích thú với tủ sách miễn phí
Bé Trần Thị Thanh Trúc đến từ mái ấm tình thương Ánh Linh chia sẻ: “Con hạnh phúc khi đến đây, vì con được quan tâm”
Bé Trần Thị Thanh Trúc đến từ mái ấm tình thương Ánh Linh chia sẻ: “Con hạnh phúc khi đến đây, vì con được quan tâm”
Theo bà Mai Thị Kim Dung, Hiệu trưởng mái ấm tình thương Ánh Linh thì từng hoạt động của lễ hội sẽ giúp cho nhà trường có thể phát hiện năng khiếu và khả năng của từng bé.
Theo bà Mai Thị Kim Dung, Hiệu trưởng mái ấm tình thương Ánh Linh thì từng hoạt động của lễ hội sẽ giúp cho nhà trường có thể phát hiện năng khiếu và khả năng của từng bé.
Các em vẽ vào đây những ước mơ của mình
Các em vẽ vào đây những ước mơ của mình
Theo bà Quách Thu Nguyệt, Trưởng BTC lễ hội thì ngoài các hoạt động vui chơi giải trí thì có bố trí thêm tủ sách Tín Nhiệm phục vụ việc đọc và tặng sách miễn phí cho các bé
Theo bà Quách Thu Nguyệt, Trưởng BTC lễ hội thì ngoài các hoạt động vui chơi giải trí thì có bố trí thêm tủ sách Tín Nhiệm phục vụ việc đọc và tặng sách miễn phí cho các bé

Cũng trong ngày 30/9, nhiều hoạt động vui trung thu cho các bé có hoàn cảnh đặt biệt cũng diễn ra trên khắp địa bàn thanh phố.

Tại khu Tưởng niệm các vua Hùng - Khu Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TPHCM), BQL Khu Công viên lịch sử văn hóa dân tộc cùng với Hội từ thiện TPHCM và gần 40 tổ chức từ thiện, doanh nghiệp, câu lạc bộ xe cổ, các sinh viên tổ chức Chương trình “Nụ cười đêm trăng” năm 2017 với chủ đề “Bay cao những ước mơ”.

Chương trình “Nụ cười đêm trăng 2017” như cầu nối để các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân, các câu lạc bộ và các bạn sinh viên, tình nguyện viên cùng nhau chung tay góp sức vì mục tiêu mang đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn những nụ cười và vòng tay ấm áp.

Chào đón tết Trung thu, tại CV-VH Đầm Sen xây dựng chuỗi sự kiện đặc sắc dành cho các em thiếu nhi và quý phụ huynh đến vui chơi giải trí. Chuỗi sự kiện cũng diễn ra trong 2 ngày 30/9, miễn vé cổng cho tất cả trẻ em (BTC quy định chiều cao mỗi bé dưới khoảng 1,4 mét) trong hai ngày này.

Theo dự kiến, tầm 10h30 ngày 1/10 sẽ diễn ra chương trình diễu hành “Mùa trăng yêu thương”với quy mô lớn tạo bầu không khí vui tươi chào đón một mùa trung thu thật sự rộn ràng cho thiếu nhi và du khách. Đáng chú ý, vở kịch “Truyền thuyết mặt trăng” sẽ được diễn ra lúc 14h.

Một hoạt động khác không kém phần sôi nổi khi bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp cùng bảo tàng Áo Dài tổ chức cho hơn 50 mươi bé có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận 9.

Theo ban tổ chức, chương trình có sự phối hợp với trường đại học Văn Hóa TPHCM tổ chức phần văn nghệ, làm cầu nối cho con em cán bộ đang công tác tại các bảo tàng có cơ hội giao lưu, trò chuyện cùng những mảnh đời đặc biệt bị nhiễm chất độc da cam của cơ sở An Phúc.

Phạm Nguyễn