Cô gái Việt ở Nhật được kéo khỏi đổ nát, thấp thỏm tháo chạy sau động đất

(Dân trí) - Tủ tài liệu sập xuống do văn phòng chao đảo vì động đất khiến Thùy Linh (người Việt ở Kumamoto) mắc kẹt dưới gầm bàn. Cô phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ mới có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn.

3h, đang ngủ chập chờn, chị Thùy Linh (sống tại Kumamoto, Nhật Bản) giật mình vì tiếng còi inh ỏi phát ra từ điện thoại, cảnh báo có dư chấn sau trận động đất 6,8 độ hôm 28/7. 

Trong bóng tối, cô vội cầm điện thoại, nằm yên quan sát xung quanh. Căn nhà chỉ rung nhẹ trong chốc lát rồi trở lại trạng thái bình thường. Chắc chắn không có dấu hiệu nguy hiểm, Thuỳ Linh mới dám thở phào.

Cô gái Việt ở Nhật được kéo khỏi đổ nát, thấp thỏm tháo chạy sau động đất - 1

Siêu thị Aeon ở Kumamoto hư hại nặng sau động đất (Ảnh: Reuters).

"Hai ngày qua, điện thoại của chúng tôi liên tục phát cảnh báo về các đợt dư chấn mạnh từ 3 đến 5 độ. Mỗi lần chuông báo vang lên, ai cũng thấp thỏm, sợ rung lắc mạnh có thể gây sập nhà", cô gái người Việt Nam chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hoảng loạn dưới gầm bàn, đồng nghiệp kéo ra khỏi đống đổ nát

Sống ở Nhật Bản đã 11 năm, nữ nhân viên kế toán từng nhiều lần chứng kiến nhà cửa rung lắc do ảnh hưởng động đất.

Đây là lần đầu tiên Thuỳ Linh trải qua cảm giác sợ hãi, do thành phố Uto - nơi cô sinh sống - là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai vừa qua.

Cô gái Việt ở Nhật được kéo khỏi đổ nát, thấp thỏm tháo chạy sau động đất - 2

Động đất khiến tủ tài liệu đổ sập xuống sau lưng nữ nhân viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm trận động đất mạnh xảy ra ở Kumamoto, cô gái đang làm việc ở văn phòng. Toà nhà 5 tầng đột nhiên rung lắc, các nhân viên cho rằng, cường độ nhẹ như những lần trước.

Tuy nhiên, sau vài giây, căn phòng chao đảo dữ dội. Toàn bộ giấy tờ, máy móc, đồ đạc văng ra khỏi bàn làm việc, rơi loảng xoảng xuống nền nhà.

"Tôi lập tức chui xuống gầm bàn để tránh chấn thương. Đúng lúc đó, tủ hồ sơ nặng khoảng 2 tạ đổ ập xuống, đập mạnh vào lưng. Các chồng tài liệu vương vãi khắp sàn nhà. Tôi ôm chặt chân bàn, nín thở, mong mọi chuyện sớm kết thúc", chị Thuỳ Linh nhớ lại.

Cô gái Việt ở Nhật được kéo khỏi đổ nát, thấp thỏm tháo chạy sau động đất - 3

Đồ đạc đổ nát ngổn ngang tại nhà của Thuỳ Linh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dư chấn chấm dứt, mọi người chui ra khỏi bàn, cô gái quê Quảng Trị không dám đứng dậy, do tâm trạng hoảng loạn. Các đồng nghiệp phải phối hợp dịch chuyển tủ tài liệu bị đổ, kéo Thuỳ Linh ra khỏi đống đổ nát. Trước mặt cô là đồ đạc hỗn độn, máy in bị xê dịch, đồ điện tử văng xa cả mét. 

"Được mọi người kéo ra ngoài, tôi cố trấn tĩnh nhưng cơ thể vẫn run rẩy. Trong vài phút, toàn bộ nhân viên được sơ tán, tránh toà nhà bị sập. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm ở Nhật, tôi mới hiểu được cảm giác con người thật bé nhỏ trước thảm hoạ, thiên tai", nữ nhân viên bày tỏ.

Khi tình hình lắng xuống, Thuỳ Linh lái ô tô trở về nhà. Dọc đường đi, nhiều căn nhà của người Nhật Bản bị đổ, cột điện gãy đôi, cầu đường có chỗ bị nứt toác. 

Bước vào căn hộ trong toà chung cư, cô gái người Việt ngao ngán nhìn khung cảnh căn phòng ngổn ngang, đồ đạc chất chồng lên nhau. Laptop, máy tính bảng văng xa ít nhất 5m. Thực phẩm trong tủ lạnh đổ ra ngoài, vương vãi khắp nơi. 

Do điện nước bị mất, Thuỳ Linh vội vàng gom vài bộ quần áo, di chuyển tới nhà đồng nghiệp tá túc. Suốt đêm 28/7, cô và những người khác không dám chợp mắt, sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu. Cả nhà luôn sẵn sàng tâm lý bỏ chạy ra đường, nếu dư chấn mạnh xảy ra. 

"Hiện, nước đã được cấp trở lại, tôi về nhà dọn dẹp đồ đạc. Các siêu thị gần nơi ở đang đóng cửa, mọi người chia sẻ đồ ăn được tích trữ từ trước, sống tạm qua ngày. Bà con người Việt cũng chung tay giúp đỡ, cứu trợ nên không bị thiếu các nhu yếu phẩm", chị nói.

Cầm từng chai nhựa đi lấy nước sinh hoạt

Sau khi trận động đất xảy ra, có nơi nguồn nước bị nhiễm bẩn chưa rõ nguyên nhân. Nhiều người phải lấy nước sinh hoạt từ các vòi công cộng. 

Chị Nga và chồng (sống ở thị trấn Ozu, Kumamoto, Nhật Bản) cầm chai nhựa và can 2 lít ra khu đất gần nhà, chờ đến lượt lấy nước do chính quyền địa phương cung cấp. 

"Người Nhật vốn đã có kinh nghiệm từ các đợt động đất trước nên họ xếp hàng trật tự, không có cảnh hỗn loạn và chen lấn. Chỗ tôi ở có 2 vòi nước sạch để mọi người đến lấy về nấu ăn, sinh hoạt", chị Nga nói.

Cô gái Việt ở Nhật được kéo khỏi đổ nát, thấp thỏm tháo chạy sau động đất - 4

Người Việt cầm chai, can nhựa đi lấy nước sạch về dùng hôm 29/7 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm việc ở Nhật Bản đã nhiều năm, chị Nga không còn xa lạ với các đợt dư chấn. Tuy nhiên, trận động đất lần này khiến cả gia đình lo lắng, vì khu vực họ sinh sống  cách tâm chấn vài chục km.

Thời điểm mặt đất rung chuyển dữ dội, chị Nga đang ngồi trên ô tô cùng con nhỏ tại bãi đỗ xe, chờ chồng mua đồ trong siêu thị. 

"Khi xe bắt đầu lắc lư rất mạnh, tôi ôm chặt con, bám vào ghế, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc rung chấn tạm dừng, hai mẹ con lập tức mở cửa xe, bỏ chạy ra ngoài", chị Nga kể.

Để đề phòng các dư chấn, vợ chồng chị chuẩn bị sẵn quần áo, giấy tờ và một số vật dụng thiết yếu để trên ô tô. Nếu động đất tiếp tục xảy ra, cả gia đình có thể nhanh chóng lên xe, di chuyển đến nơi an toàn.

"Công ty của chồng tôi nằm gần tâm chấn nên bị hư hại khá nặng, nhân viên được cho nghỉ làm. Sau khoảng một ngày, cuộc sống dần ổn định trở lại. Tại các siêu thị, nhiều người ưu tiên mua nước uống và thực phẩm có thể bảo quản lâu đề phòng động đất còn tiếp diễn trong những ngày tới", chị Nga chia sẻ.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay xác định có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương do động đất.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 28/7, một trận động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra ở khu vực tỉnh Kumamoto. Không lâu sau động đất, một vụ nổ lớn ở tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon tại thị trấn Kashima khiến khu phức hợp này bị sập một phần. 

Theo giới chức trách, trận động đát đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều công trình bị hư hại. Tại trung tâm thương mại Aeon, hàng chục người bị cho là vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Các cơ quan đại diện Việt Nam đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +818035909136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +818039846668, +818042797302; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81904769 6789; Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao + 84981848484 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Đọc nhiều trong Đời sống