Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cho 2 người vợ và 4 đứa con lên ô tô khách về quê,2 ông chồng chạy xe máy theo. Khi "hộ tống" về đến TP Vinh thì mất liên lạc. Rất may, vụ việc đã được phát hiện và cả gia đình đã được đoàn tụ.

Vợ con thất lạc chồng sau khi từ miền Nam về Vinh.

Thất lạc trong đêm khi về tới thành phố Vinh

Khoảng 19h, tối 30/7, anh Xồng Bá Xa (SN 1990) và anh Xồng Bá Mùa (SN 1990), cùng trú bản Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An chạy xe máy từ Bình Phước về tới cầu Bến Thủy 2, thành phố Vinh. Tại đây, anh Xa và anh Mùa vào chốt cầu Bến Thủy 2 khai báo y tế và lên đường tiếp tục hành trình về huyện Diễn Châu để đón vợ con.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 1

Chị Nênh cùng đứa con mới 10 tháng tuổi ở khu vực chốt cầu Bến Thủy 2.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 2

6 mẹ con chờ người thân đón ở khu vực chốt cầu Bến Thủy 2.

Sau khi khai báo y tế, Xa và Mùa lên xe máy chạy về ngã tư huyện Diễn Châu để đón vợ con tại đây thì không thấy xe khách. Quá hốt hoảng, cả anh Xa và anh Mùa đi tìm dọc theo tuyến quốc lộ 7, khu vực huyện Diễn Châu cũng không thấy. 

Sau đó, anh Mùa có điện thoại cho anh trai mình tên là Chi (đi cùng đoàn với anh Xa và anh Mùa) thì được anh Chi nói vợ con đã xuống xe khách tại cầu Bến Thủy 2. Trong lúc loay hoay để tìm đường trở lại thành phố Vinh thì xe máy của anh Mùa bị hỏng. 

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 3

Sau đó, họ được nhân viên y tế trực chốt tại đây mua và thay áo mới cho cả 6 người.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 4

Trước khi về quê, họ tiếp tục được kiểm tra y tế lần nữa. 

Không tìm được quán sửa xe, cả anh Xa và anh Mùa đành ngủ tạm bên đường trong đêm. Sáng 31/7, hai anh tiếp tục tìm cách vào thành phố Vinh để đón vợ con nhưng không biết đường. 

"Hai người vợ và 4 đứa con được lên xe ô tô khách từ Bình Phước, còn chúng tôi chạy xe máy theo sau. Khi về đến Nghệ An thì mất liên lạc, chúng tôi cứ tưởng là xe khách chở vợ con ra ngã tư Diễn Châu, nhưng họ lại cho xuống ở cầu Bến Thủy 2", anh Xa nói. 

Đến tận cuối giờ trưa 31/7, anh Xa và anh Mùa nhận được thông tin đã có xe chở vợ con về quê nên cả hai cũng lên xe máy quay về quê mà không vào thành phố Vinh tìm vợ con nữa. 

Trong khi đó, chị Hờ Y Nênh (SN 2001, vợ anh Xa) và chị Già Y Pà (SN 1990, vợ anh Mùa) cùng 4 đứa con sau khi thất lạc chồng đã được nhân viên y tế tại chốt cầu Bến Thủy 2 lo thức ăn, nước uống và chỗ ngủ tạm thời tại đây trong đêm. 

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 5

Những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa ở khu vực chốt cầu Bến Thủy 2.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 6

PV Dân trí đã tìm hiểu và kết nối để đưa những người thất lạc chồng về quê.

"Tôi và chồng đi làm công nhân cạo mủ cao su ở Bình Phước, dịch bệnh nên cả gia đình phải về quê. Chúng tôi lên xe khách, còn chồng thì chạy xe máy theo sau. Khi về đến cầu Bến Thủy thì mất liên lạc, đêm qua tôi cũng không biết chồng ở đâu nữa. Nghe nói hai anh ấy về Diễn Châu nên tôi và con ở đây chờ", chị Hờ Y Nênh nói.

Còn chị Già Y Pà, người vốn không được nhanh nhẹn, câu được câu mất khi PV hỏi, cho biết: "Đây là hai đứa con của tôi. Chồng đi đâu cũng không rõ. Mẹ con tôi xuống xe và ở đây thì được các anh đưa lên xe cho về quê...". 

Được biết, chị Hờ Y Nênh có 2 con (một bé 3 tuổi và một bé hơn 10 tháng tuổi), còn chị Già Y Pà có 2 con (trong độ tuổi  3 - 5 tuổi).

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần

Trong lúc tác nghiệp tại khu vực cầu Bến Thủy 2, sau khi phát hiện, PV Dân trí đã tìm hiểu về hoàn cảnh của chị Nênh và chị Pà nên đã phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để hỗ trợ xe đưa cả 6 người về quê.

Sau khi nắm được thông tin từ PV Dân trí, TS.BS.CKII Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã cử Phòng Quản lý chất lượng & Công tác xã hội, cùng một xe cứu thương của bệnh viện phối hợp hỗ trợ 6 người về quê.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 7

Chị Nênh bế con lên xe về quê.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 8

Cả 6 người được đưa lên xe cứu thương về huyện miền núi cao Tương Dương.

Chị Nguyễn Hoàng Yến - Phòng Quản lý chất lượng & Công tác xã hội, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ: "Sau khi nhận được lệnh, chúng tôi đã cho lái xe cứu thương chuẩn bị đầy đủ bảo hộ, cũng như điều xe đón người dân tại cầu Bến Thủy 2 để đi Tương Dương".

"Cùng với đó, chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Tương Dương thông báo để đón người dân trở về từ vùng dịch, chuẩn bị phương án test Covid-19, cách ly an toàn ngay khi về địa phương. Đến chiều nay, chuyến xe đã đưa 6 người về quê an toàn, đúng quy định", chị Yến cho biết thêm.

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 9

Sau khi về tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương được lấy mẫu để làm test nhanh, cả 6 người được xe của trung tâm này đưa vào bản. 

Chuyến xe yêu thương ngày cuối tuần - 10

Về tại xã Tam Hợp, cả 6 người tiếp tục đến khai báo y tế tại chốt của xã và thực hiện cách ly theo quy định của pháp luật.

Hành trình hơn 200 km từ thành phố Vinh về xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An đối với 6 con người cũng khá gian nan, vất vả. Bởi cung đường từ thành phố Vinh lên xã Tam Hợp phải đi theo quốc lộ 7 khá quanh co, ngoằn ngòeo, một bên là dòng sông Lam sâu, rộng, một bên là núi trùng trùng điệp điệp. 

Chuyến xe di chuyển hơn 5 tiếng đồng hồ, cả 6 con người được đưa về Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Tại đây, chị Nênh và Pà cùng 4 cháu nhỏ được cán bộ Trung tâm Y tế nấu mì cho ăn. Được bồi bổ sức khỏe, cả 6 người được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tương Dương lấy mẫu test nhanh. Sau đó, cả 6 người tiếp tục được xe của Trung tâm Y tế huyện chở về bản ngay trong chiều 31/7 để thực hiện cách ly theo quy định.   

Ông Lương Phi Thanh - Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết, hiện chính quyền xã, Đồn Biên phòng Tam Hợp, ngành y tế địa phương đã tiếp nhận 6 người nói trên về tới quê nhà. 

"Hiện cả 6 người (2 người lớn và 4 trẻ con) đã về tới quê. Còn hai người chồng đang chạy xe máy trên đường về quê. Tất cả họ đều được đưa đi cách ly tại xã theo quy định. Thay mặt chính quyền địa phương tôi xin được cảm ơn anh em phóng viên, cảm ơn Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã kết nối, đưa người bà con của xã chúng tôi về quê an toàn" - ông Thanh nói.

Tam Hợp - là một xã biên giới thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giáp với nước bạn Lào. Dân số ở đây chủ yếu là dân tộc Mông, Thái... Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào nương rẫy, một ít lúa nước trong khe suối. 

"Trong gia đình ông Xồng Buồn Giờ (bố của anh Xa) có tới 16 người (cả con trai, con gái và cháu) đi làm ăn ở miền Nam về đợt này. Hiện xã chúng tôi có khoảng 508 người làm ăn xa ở các tỉnh thành của cả nước. Riêng bản Huồi Sơn và Phà Lõm có 50 người đi làm ăn từ miền Nam về mấy ngày nay", ông Lương Phi Thanh - Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết thêm.