Ấn Độ:

Chuyên gia bắt rắn bị hổ mang cắn chết, đoạn video trước đó gây rợn người

Ái Vy

(Dân trí) - Một người đàn ông chuyên cứu hộ rắn ở Ấn Độ đã tử vong sau khi quay một đoạn video ngắn để con rắn hổ mang quấn quanh cổ.

Theo tờ The Times of India, sự việc đau lòng xảy ra tại huyện Guna (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) vào ngày 15/7.

Nạn nhân là ông Deepak Mahawar (42 tuổi) sống tại thị trấn Raghogarh, làm việc cho một trường cao đẳng tư thục. Ngoài công việc chính, ông còn là một người nổi tiếng trong vùng với vai trò tình nguyện viên chuyên bắt rắn để thả về môi trường tự nhiên.

Người cứu hộ rắn tử vong sau khi quay clip cho rắn hổ mang quấn cổ (Video: Musif TV).

Hôm xảy ra sự việc, ông Deepak nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người dân làng Barbatpura rằng có một con rắn hổ mang vừa xuất hiện khiến nhiều người hoảng sợ. Ngay sau khi bắt được rắn, ông nhận được điện thoại từ trường học của con trai, thông báo trường cho học sinh tan sớm và nhờ ông đến đón con.

Trên đường đến trường, ông Mahawar bất chấp nguy hiểm, để con rắn hổ mang quấn quanh cổ khi lái xe máy. Khi tới nơi, ông dừng xe và tạo dáng với con rắn để người dân quay clip đăng lên mạng xã hội.

Một đoạn video ghi lại cảnh ông ngồi trên xe máy, con rắn bò quanh cổ, đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý. Trong video, ông còn trêu chọc con rắn, bất chấp sự nguy hiểm từ loài bò sát có nọc độc chết người.

Chuyên gia bắt rắn bị hổ mang cắn chết, đoạn video trước đó gây rợn người - 1

Ông Mahawar dùng tay chạm vào con rắn hổ mang khi người dân quay video (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi quay video, ông chở con trai ngồi sau xe trở về nhà. Trên đường đi, con rắn bất ngờ cắn vào tay ông, khiến ông lịm dần và bất tỉnh. Người dân lập tức đưa ông đến bệnh viện ở thị trấn Raghogarh, sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện huyện Guna. Sau một thời gian điều trị, ông có dấu hiệu hồi phục và được cho về nhà vào buổi tối.

Tuy nhiên, đến khoảng nửa đêm, sức khỏe ông Mahawar đột ngột chuyển biến xấu. Gia đình đưa ông quay lại bệnh viện nhưng ông đã tử vong trước khi được cấp cứu.

Cái chết của ông Deepak Mahawar để lại nhiều tiếc nuối. Trong nhiều năm qua, ông là người tiên phong trong hoạt động cứu hộ rắn tại địa phương, được người dân tin tưởng nhờ khả năng bắt và thả hàng trăm con rắn từ khu dân cư về lại rừng một cách an toàn.

Hiện đoạn video cuối cùng của ông với con rắn hổ mang vẫn lan truyền mạnh trên mạng xã hội, như một lời cảnh báo về việc chủ quan với động vật hoang dã, đặc biệt là các loài có độc.

 
Theo The Times of India