Chú chó một mình tìm đường đến thăm chủ ốm trong bệnh viện

(Dân trí) - Chú chó Sissy đã một mình chạy bộ qua 20 dãy nhà để đến bệnh viện Mercy, Cedar Papids, bang Iowa thăm chủ là bà Nancy Franck, 64 tuổi, đang hồi sức sau cuộc phẫu thuật điều trị ung thư.


Sissy có vẻ như đang rất nhớ chủ
Sissy có vẻ như đang rất nhớ chủ

Chồng bà Nancy, ông Dale Franck, 66 tuổi, là người ở nhà trông Sissy. Sau khi chú chó nhỏ dòng Schnauzer mất tích, ông chủ đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.


Ông Franck chưa hết ngạc nhiên vì sao con chó nhỏ tìm được đường đến viện.

Ông Franck chưa hết ngạc nhiên vì sao con chó nhỏ tìm được đường đến viện.

Bệnh viện nơi bà Nancy đang điều trị bắt gặp Sissy đang lơ ngơ trong hành lang nên đã gọi điện về cho ông Franck theo số điện thoại và địa chỉ của gia đình đính trên dây cổ của chú chó.

Camera giám sát ghi lại được cảnh chú chó đang khịt mũi đánh hơi ở hành lang bệnh viện.



Trả lời ABC News, ông Franck cho biết: "Đêm ấy nó đi gặp "mẹ" nhưng đã không tìm được đúng thang máy".

Ông Franck chưa hết ngạc nhiên vì sao con chó nhỏ tìm được đường đến viện.

Bà Nancy đang điều trị trong bệnh viện, vui mừng vì được gặp Sissy và vì con chó nhỏ đã nhớ đến mình.

Các nhân viên bệnh viện đã cho phép Sissy có vài phút vào gặp chủ, bà Franck lúc này đang vui mừng rạng rỡ: "Được nhìn thấy nó tôi rất vui".

Ông Franck cho biết, thi thoảng có cho Sissy lên ô tô đi cùng khi ông tới đón vợ ở chỗ làm rồi đưa bà đến viện, nhưng chưa bao giờ cho Sissy đi bộ trên hành trình này.

Bà Franck đang điều trị ung thư tử cung.

Huyền Anh
Theo Sky