Chân dung Steve Jobs làm từ 6.000 nút bàn phím

(Dân trí) - Một họa sĩ người Mỹ đã “phác họa” chân dung của “huyền thoại” Steve Job, đồng sáng lập hãng Apple, bằng cách ghép gần 6.000 nút bàn phím máy tính cũ mà ông sưu tập được.

Doug Powell, một họa sĩ ở thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ), đã có một sáng kiến đặc biệt khi quyết định tận dụng sức ảnh hưởng của Steve Job trong làng công nghệ để tạo ra một bức chân dung của người hùng Apple hoàn toàn từ những nút bàn phím máy tính.

Powell, một người chuyên làm đồ khảm, đã lưu danh Jobs trong một bức chân dung làm từ 5.892 nút bàn phím máy tính ông gom góp từ các chợ đồ cũ, lùng sục từ trang giao vặt Craigslist, và chọn lọc từ một trung tâm triển lãm chất đống những bàn phím bỏ đi.

Bức chân dung Steve Jobs được ghép từ gần 6.000 nút bàn phím máy tính
Bức chân dung Steve Jobs được ghép từ gần 6.000 nút bàn phím máy tính

Trước khi tiến hành làm bức chân dung của Jobs, Powell đã cọ rửa từng bàn phím, cạy tung từng nút bàn phím và tháo bỏ cái chốt phía sau mỗi nút phím.

Sau khi phân loại các nút phím theo màu: đen, nâu, xám, vàng và chuẩn bị những chỗ chuyển màu của bức tranh bằng màu trắng nhạt, Powell bắt đầu công việc phác họa chân dung khởi đầu từ đôi mắt, khu vực phía trên mắt rồi đến các khu vực còn lại.

Powell cũng khảm những từ gắn bó với cuộc đời của Jobs như: Macintosh, Apple, Pixar, và iTunes. Ông cũng khảm một vài câu nói nổi tiếng của Steve Jobs trong bức chân dung đặc biệt này.

“Steve Jobs thật tuyệt vời khi tuyên bố ‘Tôi muốn tạo ra một tiếng vang trong vũ trụ,” Powell nói trong một thông cáo báo chí.

“Tôi muốn người xem suy tư về sự kết hợp vô cùng sâu sắc giữa tư tưởng, sáng kiến và nguồn cảm hứng đã vượt qua “ô cửa tri thức” và điều này có thể trở thành hiện thực với những nút bàn phím thông thường.”

Bức chân dung Steve Jobs làm từ những nút bàn phím máy tính này đã có chủ. Công ty Ripley Entertainment, một công ty giáo dục giải trí, đã mua mức tranh khảm này để chuẩn bị trưng bày tại một trong những triển lãm nổi tiếng thế giới của họ trong tương lai.

Edward Meyer, phụ trách về vật triển lãm và lưu trữ của công ty Repley, dù rất quen thuộc với các tác phẩm của Powell, nhưng cũng đặc biệt ấn tượng với bức chân dung đặc biệt này.

“Công ty chúng tôi có rất nhiều tác phẩm tranh khảm của ông Doug tại các bảo tàng của chúng tôi. Một số bức tranh được làm từ những miếng ghép hình và một số làm từ những nút bàn phím,” Meyer phát biểu trong một thông cáo báo chí.

“Tôi nghĩ đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của họa sĩ này bởi đây là một bức chân dung rất lớn và giúp truyền tải những thần thái của Steve Jobs một cách hoàn hảo. Ánh mắt của ông ấy nhìn như thể ông đang hướng về phía bạn.”

Thảo Nguyên
Theo H.P