Chân dung chân thực về con người trước và ngay sau cái chết

(Dân trí) - Những giây phút ngắn ngủi trước khi chết là một nỗ lực để đương đầu với nỗi sợ hãi lớn nhất của con người, và đây là lúc tất cả chúng ta sống thật nhất với bản thân mình.

Nhiếp ảnh gia Walter Schels rất sợ chết đến nỗi ông đã từ chối nhìn mẹ mình sau khi bà qua đời. Khi bước vào tuổi 70, Schels đã quyết định vượt qua nỗi sợ của mình thông qua một dự án kỳ lạ - chụp ảnh chân dung trước và sau khi chết của người bệnh. Ông nhận thấy rằng, khi đối mặt với cái chết, tất cả đều không còn giả vờ nữa mà sống thật nhất với bản thân mình, thật hơn bất kỳ thời điểm nào trong cả cuộc đời.

Jan Andersen, 27 tuổi

Chân dung chân thực về con người trước và ngay sau cái chết - 1

Jan Andersen phát hiện HIV dương tính khi anh 19 tuổi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình, bác sĩ nói rằng anh không còn nhiều thời gian, sự lây nhiễm của HIV đã kích hoạt sự xuất hiện của một khối ung thư lạ. Jan không phàn nàn, anh lặng lẽ chiến đấu và sau đó chấp nhận số phận của mình. Khi nhìn người phụ nữ bên cạnh giường của mình qua đời, anh nói rằng anh không sợ chết. “Mẹ vẫn còn ở đây ư?”, Jan hỏi. “Con không được khỏe lắm, nên mẹ nghĩ là mẹ sẽ trở lại” mẹ của Jan trả lời anh. Trong giai đoạn cuối của căn bệnh, mọi sự động chạm vào cơ thể đều khiến Jan vô cùng đau đớn. Nhưng bây giờ anh muốn mẹ ôm mình trong vòng tay của bà, anh cảm thấy hạnh phúc vì mẹ đã ở lại bên cạnh mình trong thời điểm này.

Wolfgang Kotzahn, 57 tuổi

Chân dung chân thực về con người trước và ngay sau cái chết - 2

Những bông hoa tulip khoe sắc trên mặt bàn. Các y tá đã chuẩn bị vài ly sâm banh và một chiếc bánh. Đó là vì hôm nay là ngày sinh nhật của Wolfgang Kotzahn. Ông chia sẻ: "Tôi sẽ 57 tuổi vào ngày hôm nay. Tôi không bao giờ nghĩ về tuổi già của mình nhưng tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chết khi vẫn còn trẻ. Nhưng cái chết không chừa bất kỳ tuổi nào”. 6 tháng trước khi chết, người kế toán viên đã bị choáng khi nhận được chẩn đoán ung thư biểu mô phế quản. Khi đi qua cú sốc, Kotzahn chấp nhận sự thực rằng mình sẽ chết. Nhưng mỗi ngày ông tìm cách để thưởng thức cuộc sống một cách đầy đủ hơn. “Trước đây, tôi chưa bao giờ chú ý đến những đám mây. Nhưng bây giờ tôi nhìn mọi thứ dưới một con mắt khác: mỗi đám mây bên ngoài cửa sổ, mỗi bông hoa trong bình. Mọi thứ đột nhiên trở nên quan trọng hơn”.

Elly Genthe, 83 tuổi

Chân dung chân thực về con người trước và ngay sau cái chết - 3

Suốt cuộc đời mình, Elly Genthe là một người phụ nữ kiên cường. Bà luôn tự chủ trong cuộc sống của mình. Bà thường nói, thà chết còn hơn không có khả năng tự chăm sóc chính mình. Nhưng khi thời điểm đó đến, bà vẫn không hề nản chí. Hết lời ca ngợi về sự chăm sóc của các y tá và chất lượng dịch vụ nhận được, bà hy vọng cái chết sẽ đến với bà một cách nhanh chóng.

Một vài ngày sau, bà nhận thấy sức mạnh đang dần rời bỏ mình. Bà nắm tay cô cháu gái “Đừng đi, bà đang thấy nghẹt thở”, rồi bà nói với các y tá “Hãy giúp tôi thở”. Elly Genthe cần morphine, thứ thuốc này khiến bà ngủ cả ngày. Và đôi khi bà nhìn thấy những người tí hon bò ra khỏi chậu hoa để đến giết mình. “Hãy đưa tôi ra khỏi đây”, bà thì thầm khi có ai đó nắm lấy tay mình. “tôi sẽ chết nếu ở lại đây. Tôi không muốn chết”.

Klara Behrens, 83 tuổi

Chân dung chân thực về con người trước và ngay sau cái chết - 4

Klara Behrens biết rằng bà không còn nhiều thời gian. “Đôi khi tôi hi vọng rằng mình sẽ khỏe hơn”, bà nói, “Nhưng sau đó tôi thấy buồn nôn và tôi không muốn tiếp tục sống nữa”.

Đó là ngày cuối cùng của tháng Hai, mặt trời chiếu sáng, những bông hoa hé nở trong sân vườn. “Những gì tôi muốn làm là đi ra ngoài, xuống sông Elbe, ngồi xuống bên bờ sông và thả chân xuống nước. Đó là điều tôi vẫn khi mình còn nhỏ. Nếu tôi được sống lại một lần nữa, tôi sẽ thử làm những việc khác. Nhưng tôi tự hỏi, liệu có cuộc sống sau cái chết không? Tôi không tin rằng có”. Klara nói rằng bà không sợ chết, bà chỉ là một trong hàng tỷ tỷ hạt cát trong sa mạc. Điều khiến bà sợ hãi đó là quá trình diễn ra cái chết vì không ai có thể thật sự biết được nó sẽ như thế nào.

Michael Föge, 50 tuổi

Chân dung chân thực về con người trước và ngay sau cái chết - 5

Michael Föge, cao lớn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Một trăm khách mời đã đến tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm mươi của ông. Ngay sau đó, ông không thể nhớ nổi mình đã nói những gì trong ngày sinh nhật. Các bác sĩ phát hiện ra một khối u trong não Michael. Trong vòng một vài tháng, khối u đã phá hủy trung tâm ngôn ngữ của Micheal, làm tê liệt cánh tay phải và mặt phải của ông. Trong bệnh viện, ngày này qua ngày khác, Michael ngủ nhiều hơn. Một ngày kia, anh không thức dậy. Trước đây, Föge vốn ít chia sẻ về cảm xúc và cuộc sống nội tâm của mình, còn bây giờ, ông không thể làm như vậy. “Tôi tự hỏi, những điều gì đang diễn ra trong đầu anh ấy”, vợ của Föge chia sẻ.

Hữu Nguyên (Tổng hợp)