Cậu bé lập kỷ lục thế giới vì tốt nghiệp đại học khi mới 9 tuổi

(Dân trí) - Cậu bé kỳ diệu Laurent Simons với chỉ số IQ 145 sẽ trở thành người trẻ tuổi nhất thế giới được nhận bằng Cử nhân.

Laurent Simons sinh năm 2010 tại Bỉ, sau đó theo bố mẹ tới Hà Lan. 6 tuổi, khi bạn bè mới chuẩn bị vào lớp 1 thì cậu bé đã bắt đầu học trung học và là thành viên dự án nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Học thuật tại Amsterdam, Hà Lan. Cậu nhận bằng tốt nghiệp trung học khi mới 7 tuổi.

Laurent bắt đầu học Đại học Eindhoven (Hà Lan) vào tháng 3/2019 và không đầy 9 tháng sau đã gần như hoàn thành tín chỉ cuối cùng. Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ sư điện, cậu sẽ phá kỷ lục thế giới trở thành người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp đại học. Danh hiệu này đang được nắm giữ bởi Michael Kearney tốt nghiệp đại học Alabama khi mới 10 tuổi vào năm 1994.

Laurent Simons sinh ra hoàn toàn bình thường, chỉ số IQ 145, rất đam mê môn Toán và lĩnh vực y học. Gần đây, cậu đặc biệt hứng thú với lĩnh vực điện tử, máy tính. Ngoài ra, cậu bé có một trí nhớ tuyệt vời khiến cậu hoàn thành các môn học chỉ trong vài ngày trong khi với người bình thường phải mất tới 10 tuần.

Cậu bé lập kỷ lục thế giới vì tốt nghiệp đại học khi mới 9 tuổi - 1

Thầy giáo của cậu tại đại học Eindhoven, giáo sư Peter Baltus (59 tuổi) chia sẻ rằng: Ban đầu ông rất ngạc nhiên khi thấy một cậu bé trong số những sinh viên 20 tuổi của mình. Trở thành thầy giáo của cậu bé là một trong những điều tốt đẹp trong sự nghiệp của ông. Ông rất nhanh chóng nhận ra cậu bé cũng như tất cả các sinh viên của mình, thậm chí còn khá hơn một vài sinh viên khác.

"Đôi khi tôi quên mất rằng cậu bé còn quá trẻ. Ai nghĩ được rằng một cậu bé 9 tuổi có thể nói với tôi là đã hàn được một con chip sau khi thử rất nhiều lần".

Ngoài tất cả những kỳ tích trong học tập thì Laurent giống như tất cả những đứa trẻ khác. Cậu thích được ở bên ông bà và chú chó nhỏ vào dịp cuối tuần. Đôi mắt cậu bé sáng long lanh khi nói về tình yêu động vật. Bộ não thiên tài của cậu cũng không ngăn cậu bướng bỉnh bĩu môi khi bữa tối không có món mà cậu ưa thích.

Với chương trình giáo dục đặc biệt và được thực hiện quá nhanh nên bạn bè của Laurent chủ yếu là người lớn tuổi hơn. Khi còn nhỏ, cậu thường tỏ ra chán nản vì chương trình học ở trường quá dễ, không thích thể thao, không có hứng thú chơi với bạn đồng trang lứa, không thích chơi các đồ chơi theo cách thông thường mà thích tìm hiểu xem chúng hoạt động như thế nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh RTBF của Bỉ, cậu bé nói rằng môn học yêu thích của cậu là Toán học vì nó bao trùm rất nhiều lĩnh vực nhỏ như thống kê, hình học, đại số.

Cậu từng nói muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật hoặc phi hành gia. Nhưng gần đây cậu bé chia sẻ với tờ Het Laatste Nieuws rằng cậu không chỉ muốn chữa lành những trái tim bị bệnh mà còn muốn làm ra những trái tim mới để thay thế với mục tiêu kéo dài tuổi thọ của con người, nhất là ông bà của cậu.

Bố mẹ của Laurent nói rằng dù cậu chọn nghề gì cũng không phải là vấn đề, kể cả khi cậu muốn trở thành một thợ mộc, chỉ cần cậu hạnh phúc.

Mẹ của Laurent thường xuyên đến Mỹ để tìm kiếm hướng đi mới trong sự nghiệp học hành của cậu, giúp cậu thỏa mãn khao khát khám phá kiến thức, nhân tiện du lịch ở quốc gia châu Mỹ này. Có vẻ như Laurent sẽ chọn California để học sau đại học vì thích khí hậu ở đây.

Phạm Chi

Theo Livescience