Hàn Quốc:

Cặp vợ chồng nuôi 12 người con, mỗi ngày ăn hết 6kg gạo

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nhiều năm qua, một cặp vợ chồng ở Hàn Quốc vẫn đang cố gắng nuôi dạy 12 người con và xem các con như báu vật của gia đình.

Từ nhiều năm nay, cư dân sống tại một khu phố ở thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc không còn xa lạ với một gia đình có 12 người con.

So với nhiều hộ khác, gia đình này có số lượng thành viên đông hơn. Trong căn nhà của họ, trẻ con chơi đùa thành từng nhóm, tiếng ồn ào phá vỡ bầu không khí thường thấy ở các căn hộ chung cư.

Việc một hộ gia đình có tới 14 người cùng chung sống không mấy phổ biến ở Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở nước này giảm sút trong nhiều năm qua. 

Cặp vợ chồng nuôi 12 người con, mỗi ngày ăn hết 6kg gạo - 1

Ảnh chụp người cha với các con (Ảnh: KBS).

Cặp vợ chồng có 12 đứa con này là anh Jeong Jaewook và chị Jeong Suhee. Họ quen nhau khi anh Jeong Jaewook đến Philippines. Chị Jeong Suhee sinh ra ở Philippines và phải lòng người đàn ông Hàn Quốc này vì vẻ ngoài đẹp trai của anh. Hai người hẹn hò khoảng 2 tháng trước khi kết hôn.

Cuộc sống của họ tuy không giàu có nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Với nhiều gia đình ở Hàn Quốc, việc nuôi một đứa con đã là vất vả. Vợ chồng anh Jeong Jaewook phải cố gắng nhiều hơn thế. Chuyện ăn uống, quần áo rồi học hành của các con khiến hai người bận rộn và phải lo toan nhiều hơn.

Thậm chí, bữa ăn của đại gia đình này khó có thể yên tĩnh như những nhà khác. Ghế ngồi không đủ, những đứa trẻ có lúc phải đứng. Số lượng quần áo phải giặt mỗi ngày bằng các gia đình khác giặt cả tuần. Sau khi quần áo khô, họ phải mất cả tiếng đồng hồ để gấp gọn rồi cất vào tủ. 

Trong số 12 người con của cặp đôi này, có 8 người con ruột, còn 4 người con do họ nhận nuôi. Cho dù là con ruột hay con nuôi, cặp vợ chồng vẫn dành tình thương cho các bé như nhau, không có sự phân biệt. 

Cặp vợ chồng nuôi 12 người con, mỗi ngày ăn hết 6kg gạo - 2

Anh Jeong Jaewook và vợ người gốc Philippines (Ảnh: KBS).

Anh Jeong Jaewook chia sẻ: "Khi về nhà, chúng tôi không cảm thấy cô đơn vì đây là một gia đình. Chúng tôi có thể dựa vào nhau để sống, chia sẻ cùng nhau niềm vui trong cuộc sống".

Mỗi ngày, cả gia đình 14 người tiêu thụ 6kg gạo. Chi phí mua sắm đồ ăn và các thứ khác hằng tháng là 4 triệu won (hơn 68 triệu đồng). Việc nuôi 12 đứa con không hề dễ dàng, gia đình phải chi tiêu tiết kiệm. Thế nhưng, anh Jeong Jaewook cảm thấy bản thân là người giàu có và hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. 

"Chúng tôi quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình hầu như mỗi tháng", anh Jeong Jaewook tâm sự.

Biết bố mẹ vất vả, các con của anh Jeong Jaewook luôn bày tỏ sự biết ơn với đấng sinh thành. Còn trong mắt vợ chồng anh, các con chính là "báu vật" của gia đình. 

Cách đây không lâu, anh Jeong Jaewook và vợ xuất hiện trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc.

Ông bố của 12 người con thừa nhận, việc nuôi nhiều con mang đến niềm vui nhưng cũng không ít vất vả. Mỗi người con có tính cách, suy nghĩ khác nhau nên chuyện cân bằng mối quan hệ trong gia đình không hề dễ dàng. Hai vợ chồng lên truyền hình với mong muốn có thể tìm cách nuôi dạy tốt các con. 

Anh Jeong Jaewook vẫn áp dụng cách nuôi con theo kiểu "quân đội" đầy nghiêm khắc. Tuy nhiên, các chuyên gia của chương trình cho rằng, cách dạy con của ông bố này đang xem 12 đứa con đều ngang tuổi nhau. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ ở một độ tuổi khác nhau cần sự quan tâm, chia sẻ khác nhau, đặc biệt với những bé bước vào tuổi dậy thì. 

Hành trình nuôi 12 đứa con cho đến lúc chúng trưởng thành là chặng đường dài phía trước. Vợ chồng anh Jeong Jaewook xác định sẽ luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày trong khả năng có thể để các con không bị thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần.