Trung Quốc:

Cảm động bé trai nhặt rác góp tiền chữa bệnh cho mẹ

(Dân trí) - Nhiệt độ ngoài trời có những ngày lên tới ngoài 40 độ C. Khi nhiều người cố tìm chỗ mát mẻ để tránh nóng, thì một cậu bé 12 tuổi vẫn cần mẫn nhặt phế liệu trên phố, mang trong mình hy vọng sớm kiếm đủ tiền giúp mẹ kế chữa bệnh bạch cầu.

Wang Zheng là học sinh lớp năm ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi mẹ ruột tái hôn, Wang sống cùng bố. Cha cậu bé thường xuyên đi làm xa nhà nên cậu ở cùng ông bà nội cho tới khi bố đi bước nữa. Kể từ ngày có mẹ kế, cuộc sống của cậu đỡ vất vả hơn trước. Cô hết lòng chăm sóc con chồng như con ruột của mình.

Cậu bé 12 tuổi nhặt phế liệu kiếm tiền trả viện phí cho mẹ
Cậu bé 12 tuổi nhặt phế liệu kiếm tiền trả viện phí cho mẹ
Cậu bé đeo trên cổ tấm bìa ghi lại hoàn cảnh gia đình
Cậu bé đeo trên cổ tấm bìa ghi lại hoàn cảnh gia đình

Tuy nhiên, một lần nữa bi kịch lại xảy tới với gia đình khi mẹ kế của Wang được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính.

Mẹ kế của Wang đang điều trị bạch cầu cấp tính
Mẹ kế của Wang đang điều trị bạch cầu cấp tính

Tất nhiên, một cậu bé 12 tuổi như Wang chưa thể nhận thức hết về sự nguy hiểm của căn bệnh hiểm nghèo đang ngày ngày hành hạ mẹ mình, hay thậm chí hóa đơn y tế vượt quá con số 100.000 nhân dân tệ (khoảng 335 triệu đồng). Với Wang, điều cần nhất hiện tại chính là tiết kiệm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hàng ngày cậu bé vẫn lang thang trên phố với hy vọng kiếm được chút tiền giúp mẹ
Hàng ngày cậu bé vẫn lang thang trên phố với hy vọng kiếm được chút tiền giúp mẹ

“Mẹ đối xử với cháu và ông nội rất tốt. Các bác sỹ nói, nếu không điêu trị sớm, mẹ sẽ chết. Cháu không muốn điều đó xảy ra và sẽ không để mẹ đi”, Wang nói.

Trên những con đường nóng bỏng rát ngày hè, thậm chí có lúc nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 43.5 độ C, cậu bé gày gò 12 tuổi vẫn cần mẫn nhặt nhạnh mọi thứ có thể, với hy vọng kiếm thêm chút tiền. Cậu còn đeo trên cổ tấm biển ghi dòng chữ “Xin hãy giúp mẹ kế và gia đình cháu” cùng chi tiết về câu chuyện buồn của gia đình.

Cậu bé vui mừng với số tiền nhỏ kiếm được
Cậu bé vui mừng với số tiền nhỏ kiếm được

Wang cho hay, ngay cả khi cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, cậu vẫn tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Bán hết đám phế liệu, cậu thu về 2.5 nhân dân tệ (khoảng 7 nghìn đồng). “Cháu có thể cứu được mẹ khi kiếm đủ tiền”, cậu bé lạc quan.

Câu chuyện về gia đình Wang được nhiều người chia sẻ. Trong số đó, có người đặt câu hỏi, tại sao chính phủ không thể cung cấp dịch vụ y tế với mức chi phí phù hợp với người nghèo.

Huy Hoàng

Theo At