Cá mập trắng quấy phá "kình ngư"

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mỹ đã phải bở dở ý định là người đầu tiên lập kỷ lục bơi lội từ Cầu Cổng Vàng đến đảo Farallon sau khi đụng độ phải cá mập trắng.

 

Cá mập trắng quấy phá "kình ngư" - 1

Ý định lập kỷ lục với hành trình bơi 28 dặm (hơn 45km) của anh Simon Dominguez đã không thể thành hiện thực.

Khi anh bơi được hơn 24 dặm thì bị một con cá mập trắng đột kích. Con gái anh là người đầu tiên phát hiện ra "sát thủ của đại dương" khi đang ngồi trên chiếc tàu gần đó.

Con cá mập với thân hình dài khoảng 3,6 đến 4,5 mét âm thầm lượn vòng quanh chiếc tàu trước khi tiến thẳng đến Simon. Con cá mập rất có thể đã ngửi thấy mùi máu từ một vết xước trên cổ của anh và mò đến.

Simon đã hủy toàn bộ hành trình còn lại dù chỉ còn một chút nữa là cập đích.

"Tôi có hơi thất vọng," anh cho biết, "Nhưng con người không thể điều khiển được mẹ thiên nhiên và bà đã quyết định ném một con cá mập đến chỗ tôi."

Anh nói thêm rằng mình sẽ phải bàn bạc lại với vợ và con gái xem có nên thử lập kỷ lục lần thứ hai hay không.

Ngô Vân

Theo SkyNews

 

Cá mập trắng quấy phá "kình ngư" - 2