Bỏ học từ lớp 5, làm bác sĩ cho 16 bệnh viện mà không ai nghi ngờ

Nhân Hà

(Dân trí) - Veeragandham Teja (Ấn Độ) đã làm việc trong vai trò bác sĩ được hơn 4 năm và cuối cùng sự việc bị bại lộ vào ngày 10/9 vừa qua.

Bỏ học từ lớp 5, làm bác sĩ cho 16 bệnh viện mà không ai nghi ngờ - 1

Ở tuổi 23, Teja đã làm việc ở 16 bệnh viện tư, điều hành một số trạm y tế và tình nguyện giúp cảnh sát Bengaluru và dân cư trong thời gian xảy ra đại dịch. Khối lượng công việc này là một thành tích không hề tồi đối với bất cứ bác sĩ nào, chứ chưa nói tới một người chỉ học đến lớp 5, không được đào tạo rất ít về y khoa.

Quá khứ dối trá của anh ta bị phát hiện khi cảnh sát điều tra vụ người vợ thứ 2 kiện anh ra toà vì tội che giấu cuộc hôn nhân đầu và lừa dối.

Cụ thể, năm 2016, Teja bị cảnh sát Sampigehalli bắt giữ ở Bengaluru khi anh ta mạo danh là một nhân viên IPS và tự xưng là con trai của một sĩ quan IPS cấp cao.

Anh ta cũng lừa đảo và chiếm đoạt tiền từ những người muốn giải quyết tranh chấp đất đai, những công ty tư nhân muốn kết nối với chính phủ và cả gây thương tích, đe doạ người khác. Teja cũng sử dụng nhiều tên gọi khác nhau như Avinash Reddy, Teja Reddy và YS Teja. Cảnh sát còn phát hiện anh này thậm chí còn tự nhận là người thân của tỉnh trưởng vùng Andhra Pradesh.

Nhưng bất ngờ lớn nhất là vị bác sĩ có lịch sử hoạt động năng nổ này thực chất chỉ mới học đến lớp 5. Tất cả bảng điểm, chứng chỉ, giấy chứng nhận học đại học đều là giả mạo

Cảnh sát cũng bắt 5 người cung cấp các bằng cấp giả cho Teja.

Một cảnh sát cho biết Teja rất thông minh, luôn biết người khác muốn gì và không muốn gì để có hành động phù hợp. Nên khi bị bắt ở Bengaluru vì giả mạo nhân viên IPS, anh ta vẫn không bị lộ việc giả danh bác sĩ.

Theo thông tin từ cảnh sát, Teja đã bỏ nhà đi từ năm 8 tuổi để thoát khỏi sự bạo hành của mẹ kế. Anh ta đã đi khắp các thành phố như Vijayawada, Tirupati, Kolkata và Lucknow, bán các đồ ăn vặt và nước suối trên tàu cho đến khi gặp bác sĩ YS Purushotham Reddy.

Khi Teja nói rằng mình là trẻ mồ côi, Reddy đã đưa anh ta về Tirupati và cho ở nhờ. Có lẽ đây là thời điểm anh ta học hỏi được phong cách làm việc của bác sĩ này. Vì thế mặc dù không học hành gì nhưng Teja không hề bị nghi ngờ khi từng làm việc ở các bệnh viện lớn.

Chính cha của Teja cũng giả làm ông ngoại của con trong đám cưới lần 2 của con trai hồi tháng 7/2020.