Bệnh “sợ hạt đậu”

(Dân trí) - Hiện tượng dị ứng với thứ này thứ kia không phải là hiếm, nhưng kiểu sợ hãi đến mức hoảng loạn như trường hợp của cô Louise Arnold ở Anh thì mới chỉ có một. Khôi hài ở chỗ, “ác mộng” của cô này thực ra chỉ là 1 vật rất bé nhỏ hiền lành: hạt đậu.

Louise Arnold có thể chạy bắn ra khỏi nhà hàng khi nhìn thấy hạt đậu trong món ăn, hay cuống cuồng sợ hãi khi gặp chúng trong siêu thị. Cô cho biết, bệnh chứng tâm lý kì cục này mới chỉ xuất hiện khoảng 5 năm trước, kể từ sau khi cô sinh con.

 

Cho đến nay, không biết bao lần Louise đã phải tìm đến các nhà tư vấn tâm lý, các chuyên gia thôi miên cũng như bác sĩ châm cứu để chữa trị, nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

 

“Tôi không thể đội trời chung với “bọn chúng”. Cứ nhìn thấy chúng là tôi phát sởn gai ốc, khó chịu, buồn nôn. Tôi ước ngày nào đó mình có thể trở lại bình thường để có thể lui tới những nơi công cộng mà không bị nỗi sợ những hạt đậu ám ảnh”.

 

Để khuyến khích, bạn bè của Louise đã tặng cô chiếc áo phông có dòng chữ: “Hãy cho những hạt đậu thêm 1 cơ hội”.

 

 

T.V

Theo Annanova