Bà giúp con mang thai hộ cháu gái

(Dân trí) - Bà Tracey Thompson, 54 tuổi, ở Mỹ đã giúp đẻ hộ cô cháu gái đầu đời sau khi hai vợ chồng con bà vật vã với căn bệnh vô sinh suốt ba năm.

Cháu gái bà cất tiếng khóc chào đời ngày 6 tháng 1 tại Trung tâm y tế Plano. Cô bé nặng hơn 2.7kg và được đặt cho cái tên đầy yêu thương là Kelcey, một sự kết hợp giữa tên của Tracey và con gái bà, Kelly McKissack.

Các bác sĩ ở đây đều khâm phục cả sức khỏe lẫn tinh thần thép của bà.

Trước khi quyết định nhờ mẹ đẻ hộ, vợ chồng con gái bà đã từng thử rất nhiều các biện pháp điều trị vô sinh bao gồm thụ tinh nhân tạo và con gái của Tracey cũng từng xảy thai ba lần. Khi thấy hai vợ chồng còn lại bốn ống nghiệm thụ tinh nhân tạo, Tracey đã đề nghị mang thai hộ con gái.

"Con gái tôi và chồng nó đã phải trải qua quá nhiều--từ vụ vô sinh rồi xảy thai... Tôi không muốn làm nó thất vọng," bà tâm sự.

Trong khi thai nhi được nuôi cấy trong ống nghiệm, Tracey phải làm các bài kiểm tra từ tinh thần đến sức khỏe, độ hormones để thai nhi có thể được cấy vào cơ thể bà.


Tracey bên con gái và cháu gái

Tracey bên con gái và cháu gái

"Tracey đã bước vào thời kỳ mãn kinh 7 năm rồi nhưng vẫn có một sức khỏe rất dẻo dai," bác sĩ cho biết, "Tuổi tác thường là một vấn đề trong sinh đẻ và mang thai hộ nhưng tiến bộ của khoa học và công nghệ có thể hỗ trợ việc mang thai hộ dù lớn tuổi, dưới sự theo dõi thích đáng."

"Đã rất nhiều năm rồi tôi mới lại mang thai thế này. Thai kỳ thứ hai đều ổn cả, thai kỳ thứ nhất và thứ ba quả thật rất khổ," Tracey nhớ lại.


Tracey và con gái (ảnh trái), Kelley cùng chồng và con gái mới sinh (phải)

Tracey và con gái (ảnh trái), Kelley cùng chồng và con gái mới sinh (phải)

 

Vì nhịp tim thai nhi đột nhiên giảm quá đột ngột, Tracey đã phải trải qua đợt mổ đẻ đầu tiên và cũng là lần cuối trong đời ở độ tuổi 54.

"Thôi, tôi thế là xong với chuyện sinh đẻ rồi," bà cười khi được hỏi liệu bà có khả năng mang thai hộ nữa không nếu đột nhiên cháu gái bà muốn có em.

Con gái bà tâm sự, "Con bé rất xinh đẹp, thật hoàn hảo. Không ai có thể tặng một món quà to lớn hơn thế này nữa."

Ngô Vân