Ấm áp nghĩa tình đêm vui Tết quân dân

(Dân trí)- Trong không khí se lạnh những ngày cuối đông và khi mùa xuân mới đang về rất gần, người dân vùng ven TP Cần Thơ có một đêm thưởng thức văn nghệ ấm cúng nghĩa tình qua chương trình vui với Tết quân dân.

Chương trình văn nghệ vui Tết quân dân vào tối 1/2 dù với những cái tên quen thuộc như ca sĩ Quốc Đại, Thùy Trang, nghệ sĩ Quế Trân, Trọng Hữu, hài Tấn Beo, Tấn Bo… nhưng cũng đủ kéo cả ngàn khán giả đến xem. 

Với người dân vùng ven ngoại thành như ở Cần Thơ thì được tận mắt thấy và nghe những ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TPHCM biểu diễn cũng đã làm cho họ nôn nao, vì thế không khí của chương trình văn nghệ trở nên hào hứng từ rất sớm.

Miền Tây Nam Bộ vẫn là những bài ca vọng cổ ngọt ngào sâu lắng. Mời anh về thăm quê em, Mùa xuân Đông Thắng, Đường về thành phố…được các nghệ sĩ Quế Trân, Trọng Hữu, Ngọc Huyền hát lên giữa tình quân dân nghe ấm áp biết bao.

Mùa xuân về, mùa xuân đẹp với hoa mai nở cùng với những chiếc thiệp chúc mừng mang xuân đến với mọi nhà. Với các ca khúc Xuân đẹp làm sao, Cánh thiệp đầu xuân, Quốc Đại và Thùy Trang cùng gọi "chúa xuân" về sớm với quân dân.

Qua tiểu phầm hài Trước khi về trời, nhóm hài Tấn Beo, Tấn Bo cũng đã mang đến nụ cười xuân cho người dân ven thành phố khi Tết đang cận kề. Tiểu phẩm làm ngày đưa ông Táo 23 tháng Chạp bắt đầu rộn ràng lên.

Và dù là tiếng cười vui nhưng đêm văn nghệ Tết quân dân Cần Thơ ấm áp hơn khi các tiết mục được người dân thưởng thức trọn vẹn.

Hát mừng Tết quân dân.
Hát mừng Tết quân dân.

Ca ngợi Hồ Chủ tịch.
Ca ngợi Hồ Chủ tịch.

Hai nghệ sĩ hát bài vọng cổ Mùa xuân Đông Thắng.
Hai nghệ sĩ hát bài vọng cổ Mùa xuân Đông Thắng.

Quế Trân thể hiện ngọt ngào bài Mời anh về thăm quê em.
Quế Trân thể hiện ngọt ngào bài Mời anh về thăm quê em.

Sao mai điểm hẹn 2008 Hoàng Nghiệp với bài Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara.
Sao mai điểm hẹn 2008 Hoàng Nghiệp với bài Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara.

Hai ca khúc Hồn quê và Cánh thiệp đầu xuân qua trình bày của Thùy Trang.
Hai ca khúc Hồn quê và Cánh thiệp đầu xuân qua trình bày của Thùy Trang.

Trần Phi Khanh sôi nổi với Miền Tây quê tôi.
Trần Phi Khanh sôi nổi với Miền Tây quê tôi.

Quốc Đại với Xuân đẹp làm sao.
Quốc Đại với Xuân đẹp làm sao.

Đường về thành phố qua giọng ca trầm ấm của Trọng Hữu.
Đường về thành phố qua giọng ca trầm ấm của Trọng Hữu.

Nhóm hài Tấn Beo góp vui với tiểu phẩm Trước khi về trời. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Nhóm hài Tấn Beo góp vui với tiểu phẩm Trước khi về trời. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cùng lắng nghe một câu vọng cổ của NS Quế Trân tại Tết quân dân:


                                                                                                            Huỳnh Hải