Hành trình mang hơi ấm lên Bắc Hà, Lào Cai

Được tận tay trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn và ngắm những nụ cười rạng rỡ đã là một niềm hạnh phúc với đoàn từ thiện.

Xã Lùng Cải là xã nghèo nhất, nhì huyện Bắc Hà với hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông, trong đó có đến 76% là hộ nghèo.Đường sá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt đôi khi dưới 10 độ C khiến bà con và các em nhỏ thường xuyên phải sống chung với cái đói, cái rét. Hiểu được điều đó, Thời trang Odessa đã tổ chức chuyến đi từ thiện “Hơi ấm mùa đông” mang theo hơn 2000 quần áo ấm, chăn ấm cùng nhiều sách vở và bánh kẹo đến với đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách xã Lùng Cải (huyện Bắc Hà, Lào Cai).

Xuất phát từ sáng sớm, đoàn xe tình nguyện đến nơi vào 2h chiều trong tiết trời sương mù dày đặc. Có mặt đón đoàn là đông đảo bà con, các em học sinh cùng các giáo viên và đại diện của nhà trường. Không để bà con phải chờ lâu, đoàn từ thiện nhanh chóng tiến hành bốc dỡ những thùng quà, phân loại và tự tay trao bánh kẹo, chọn những tấm áo ấm để mặc cho các em nhỏ.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được những chiếc bánh, cái kẹo của đoàn từ thiện.
Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được những chiếc bánh, cái kẹo của đoàn từ thiện.
Đoàn từ thiện trao 10 suất học bổng gồm tiền, vở và bút cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Đoàn từ thiện trao 10 suất học bổng gồm tiền, vở và bút cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Hành trình mang hơi ấm lên Bắc Hà, Lào Cai - 3

Đại diện đoàn trao áo ấm và quà tết cho bà con

 

“ Nhìn hình ảnh các em bé vùng cao đi học với manh áo mỏng manh trong tiết trời rét căm căm, quả thật tôi rất trăn trở và cảm thấy vô cùng áy náy nếu như không lên thăm các em trong đợt này. Chúng tôi vẫn luôn và mong muốn xây dựng chương trình từ thiện thường niên, quyên góp quần áo ấm cho các em nhỏ, bà con ở những vùng còn nghèo đói để bà con có cái tết sung túc và ấm cúng hơn.” Chị Nguyễn Thị Hoa - Đại diện đoàn từ thiện chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hoa tự tay lựa từng tấm áo và mặc cho các em nhỏ.
Chị Nguyễn Thị Hoa tự tay lựa từng tấm áo và mặc cho các em nhỏ.

 

Giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt,ngay cả người lớn mặc hai ba lớp áo đôi khi còn run lên vì lạnh. Vậy mà không thiếu những em bé mặc những chiếc áo mỏng manh, thậm chí có đứa bé nhỏ trên tay mẹ không có nổi manh quần để mặc. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ai là không khỏi chạnh lòng. Vội vàng lựa cho em chiếc quần, áo khoác và đôi giày ấm, bà mẹ bồng con rối rít cảm ơn trong khi cả đoàn cảm thấy niềm vui và hơi ấm đang lan tỏa mỗi lúc một mãnh liệt.
Nói đến em nhỏ để lại nhiều cảm xúc trong lòng đoàn từ thiện thì không thể không nhắc đến Tâm. Cậu bé mặt lấm lem chỉ mặc chiếc áo dài tay mỏng tang, chân đi đôi dép nhựa đã rách. Không như các bạn khác đang xếp hàng chờ đến lượt mình, em rụt rè nhìn ngắm những chiếc áo mới. Khi được trao tặng chiếc áo dày dặn, ấm áp, gương mặt em trở nên rạng ngời hơn hẳn.Em cười tươi và không ngừng ngắm nghía áo mới.

Hỏi ra mới biết Tâm có hoàn cảnh hết sức éo le. Sinh ra khi chưa kịp nhìn mặt cha, năm lên 3 tuổi, mẹ em chẳng may bị đột quỵ và qua đời. Đứa trẻ mồ côi đành ở với bà ngoại già yếu trong căn nhà cũ kĩ, hàng ngày ra rừng nhặt củi, sống cảnh có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tâm bất hạnh vì cuộc đời thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Giờ người bà là điểm tựa tinh thần lớn nhất cũng đã yếu không biết còn sống với em được bao lâu. Tâm dần trở nên trầm lặng và gương mặt lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.

“Tâm đáng thương lắm. Ngày thường đi học em cũng ít nói. Hôm nay được cái áo mới, cười nói với người lạ là điều rất đặc biệt. Chắc em phải vui lắm đấy các anh chị ạ!’’ Cô giáo Thanh - chủ nhiệm của em nói khiến mọi người đều cảm thấy xúc động và ấm áp hơn với công việc “trao yêu thương” mà mình đang làm.

Nụ cười rạng rỡ của Tâm khiến cả đoàn cảm thấy ấm áp hơn và cái giá rét của vùng Tây Bắc không còn ý nghĩa nữa.
Nụ cười rạng rỡ của Tâm khiến cả đoàn cảm thấy ấm áp hơn và cái giá rét của vùng Tây Bắc không còn ý nghĩa nữa.

Sau chương trình trao quà, đoàn từ thiện dẫn dắt các em nhỏ vào các bài hát, múa, trò chơi dân gian mèo đuổi chuột. Sự tham gia nhiệt tình của các em, cái miệng líu lo, đôi tay bé xinh múa theo bài hát, niềm vui, nụ cười... tất cả đều đọng lại trong tâm trí mỗi người trong đoàn từ thiện.

Chỉ với việc trao đi những suất quà, những tấm chăn, cái quần cái áo nhưng điều mà đoàn từ thiện nhận lại thậm chí còn nhiều hơn thế. Đó là thứ tình cảm khó lòng đo đếm được, là niềm vui, là niềm hạnh phúc khi làm được một việc có ý nghĩa cho đồng bào của mình. Thiết nghĩ, chính quyền và đoàn thể cần có nhiều hành động hơn nữa để chung tay giúp bà con nơi vùng sâu vùng xa có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Lùng Cải, Bắc Hà, Lào Cai cần lắm những hơi ấm yêu thương như vậy!