Chuyện của người trúng giải đặc biệt “May mắn nhân đôi -Niềm vui gấp bội”

(Dân trí) - Người trúng giải đặc biệt “May mắn nhân đôi – Niềm vui gấp bội” có gì đặc biệt? Anh dự kiến sử dụng giải thưởng trị giá 1,4 tỷ như thế nào?...

Chuyện của người trúng giải đặc biệt “May mắn nhân đôi -Niềm vui gấp bội” - 1

Vợ chồng anh Cao Văn Nguyên nhận giải đặc biệt xe Mercedes C250 của VietinBank. Ảnh: Mạnh Thắng.

Tin khách hàng của VietinBank – Chi nhánh Hưng Yên trúng giải thưởng đặc biệt xe Mercedes trị giá 1,4 tỷ đồng đã nhanh chóng lan truyền khắp vùng đất nhãn lồng nổi tiếng. Niềm vui lớn đến với gia đình anh Cao Văn Nguyên như được nhân lên trong không khí tưng bừng, náo nức chào đón kỷ niệm 180 ngày thành lập tỉnh Hưng Yên.

Điều đầu tiên trong suy nghĩ của chúng tôi khi gặp khách hàng may mắn nhất là trông  anh “cứng” hơn so với tuổi 43 của mình. Anh Nguyên hiện trú tại đội 6, xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, hiện đang là thợ xây tự do. Ở người đàn ông ấy không có gì đặc biệt cả mà toát lên vẻ mộc mạc, chất phác và hiền lành.

Lập gia đình từ năm 1991, vợ chồng anh Nguyên từ trước tới nay quen với cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng gắn bó với ruộng vườn thuần túy không thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, khi hai con của vợ chồng anh đang tuổi ăn tuổi học. Để đảm bảo tương lai cho con cái, năm 2000 và năm 2003, vợ anh, chị Dương Thị Vẻ đã hai lần sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Anh Nguyên kể, đó là những tháng ngày vất vả nhất đối với anh, anh phải gồng mình, cố gắng làm tròn trách nhiệm của cả người cha và người mẹ đối với con. Năm 2006 khi chị về nước, vợ chồng anh dành dụm được khoản tiền 200 triệu đồng. Do bản tính thật thà, không giỏi kinh doanh buôn bán, vợ chồng anh quyết định gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Công Thương Hưng Yên để rút lãi hàng tháng cho việc chi tiêu sinh hoạt gia đình. Khi có chương trình khuyến mại “May mắn nhân đôi – Niềm vui gấp bội”, anh tham gia ngay khi số tiền gửi trên đến hạn.

Anh Nguyên rất nhớ ngày được nhận tin báo trúng giải đặc biệt xe Mercedes C250 từ VietinBank Hưng Yên. Với anh, đó là ngày vui sướng bất ngờ nhất trong cuộc đời. Anh chia sẻ: lúc nhận được tin báo, tôi và vợ tôi mừng vui lắm, nhưng tôi chẳng dám báo tin này với bà con họ hàng vì sợ chưa phải là sự thật. Cả đêm vợ chồng thấp thỏm không ngủ được, sáng ra tôi và bà xã tới ngay VietinBank Hưng Yên để xác thực. Chỉ đến khi tận mắt nhìn mã số trúng thưởng giải đặc biệt trên website VietinBank, so sánh với mã số trên sổ tiết kiệm của mình tôi mới dám tin. Đây là niềm vui quá lớn! anh Nguyên nói cùng nụ cười hạnh phúc. Chị Vẻ cũng hào hứng nói thêm: Giờ anh chị nổi tiếng khắp làng khắp xóm rồi, đi đâu ai cũng hỏi và chúc mừng.

Anh Nguyên hào hứng vạch ra kế hoạch, sau khi nhận được giải thưởng, vì chẳng biết đi xe, mà đi xe “Mec” ở quê anh cũng là sang quá nên vợ chồng bàn nhau sẽ bán xe. Khoản tiền thu được sau khi nộp thuế thu nhập, anh sẽ sửa sang lại căn nhà đã cũ, để cả gia đình có căn nhà mới khang trang hơn. Sau đó, anh sẽ dành khoản tiền để chữa bệnh cho người vợ hiền thảo của mình, vì sau những năm lao động vất vả bên xứ người, sức khỏe chị rất yếu. Khoản tiền còn lại, anh sẽ tiếp tục gửi tại VietinBank Hưng Yên, anh giải thích là do “ tôi quý cái nết ân cần, chu đáo của cán bộ VietinBank lắm”.

Cẩm Thủy