“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao

(Dân trí) - Đường đến trường của không ít trẻ em vùng cao còn nhọc nhằn những gánh lo toan về cơm ăn, áo mặc, về một tương lai không biết sẽ đi đâu, về đâu. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, Chương trình "Cặp lá yêu thương - Tết An Bình: Ươm mầm hạnh phúc" đã góp phần sẻ chia, chắp thêm niềm hy vọng để giúp các em vững bước trên hành trình sống và vươn lên mỗi ngày

Đường đến trường lắm nỗi lo âu

Chúng ta thường dõi ánh mắt lên vùng cao qua những hình ảnh đẹp của phong cảnh thiên nhiên hữu tình, của những đám mây treo lững lờ trên rẻo cao hay những khung cảnh tuyết rơi trắng trời lãng mạn như trời Tây trong sách vở.

Rồi qua hình ảnh của nhiếp ảnh gia, những đứa trẻ vùng cao đầu trần, mặc trang phục dân tộc sặc sỡ, chân đất hồn nhiên và chân thực, nụ cười trong veo trên khuôn mặt lấm lem nhưng ánh mắt ngời sáng. Ít ai biết được, sau gương mặt ấy, có những số phận đang phải gồng mình tìm cái chữ trong lam lũ của ngô khoai sắn đời thường. Trẻ em vùng cao thiếu đủ thứ từ cái ăn, cái mặc cho đến cái học hành.

Đó là hình ảnh 3 chị em Vì Thị Dương mồ côi cha, mẹ bị bệnh thần kinh. Dương chỉ mới 6 tuổi nhưng đã là chị cả, đỡ đần mọi công việc trong nhà giúp mẹ. Thế nhưng chỉ cần cầm cây bút, ê a được cái chữ là em đã quên cả cái bụng đói. Niềm vui ấy rất có thể sẽ chẳng được bao lâu bởi cái nghèo cái đói vẫn từng ngày bủa vây gia đình này.

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 1.

Hình ảnh ba chị em Vì Thị Dương phát sóng trong chương trình "Cặp lá yêu thương"

Đến hoàn cảnh của em Vì Thị Chiên. Mẹ em bị bệnh mà qua đời. Thật xót xa thay, vì không có tiền mua quan tài, phải dỡ hết gỗ trong nhà để lo cho mẹ em một nấm mồ tử tế. Không còn nơi ở, Chiên về sống cùng ông bà ngoại bên túp lều ven suối ngô sắn qua ngày. Thế nhưng, em vẫn muốn vươn lên trên cái nghèo tìm đến cái chữ.

Hoàn cảnh của chị em Vì Thị Dưa cũng không khá khẩm hơn. Nhà em thuộc diện nghèo nhất xóm, ngôi nhà lụp xụp thiếu ánh sáng nằm ở cuối bản huyện. Bố khuyết tật mù cả hai mắt, mẹ liệt một tay nhưng đôi mắt em vẫn ngời ánh sáng khát khao con chữ. Than dùng làm phấn, vách nhà làm bảng, sắn là những bữa ăn qua ngày gia đình càng nghèo khó thì khát khao đi tìm con chữ càng ánh lên trong đôi mắt của những đứa trẻ.

Anh em Lù A Sềnh (11 tuổi – Tà Sùa) đã phải tự nuôi nhau khi bố mẹ mất lúc em chỉ mới 5 tuổi. Đường đi học của Sềnh không có nắng, không có cọ che đầu như những vần thơ mà chỉ có mưa, sương và cái lạnh buốt xương. Đôi chân trần của em dường như đã được "luyện sắt" dù có rét lạnh hơn nữa thì cũng không thể khiến em cảm thấy lạnh hơn. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đó không đáng sợ bằng việc em không có ăn, không có mặc mà phải gác tạm con chữ sang một bên. Không giấy, không bút, tấm gỗ dựng nhà trở thành nỗi ước mơ của Sềnh. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em là được mân mê từng trang sách và dạy em học bên bếp lửa nhỏ sáng bừng niềm vui.

Gieo niềm hi vọng cho những "cặp lá chưa lành"

Những hình ảnh trên phần nào cho chúng ta thấy được vẫn còn đó rất nhiều trẻ em ở vùng núi xa xôi phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn.

Vì lẽ đó, chương trình "cặp lá yêu thương" của Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng luôn nhận được sự quan tâm của khán giả và những mạnh thường quân chia sẻ cho những số phận kém may mắn trong cuộc đời.

Kết hợp với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), cuối tuần qua, hai đơn vị này đã làm nên một cái tết ấm áp và ý nghĩa hơn cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sơn La.

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 2.

Các thành viên của hành trình "Cặp lá yêu thương – Tết An Bình Ươm mầm hạnh phúc" chụp hình lưu niệm

Nếu như VTV24 có chương trình "Cặp lá yêu thương" được 3 năm thì ABBank đã thực hiện hành trình Tết An Bình được 10 năm để chia sẻ Tết ấm, Tết vui đến với đông đảo bà con nghèo từ các tỉnh miền núi xa xôi đến vùng hải đảo, trên khắp mọi miền đất nước như Lai Châu, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi, Nghệ An, Tp. Hồ Chí Minh…

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 3.

Các em nhỏ phấn khởi gói bánh chưng đón tết cùng các thành viên của chương trình "Cặp lá yêu thương – Tết An Bình Ươm mầm hạnh phúc"

Viết tiếp hành trang thiện nguyện, chương trình năm nay với chủ đề "Cặp lá yêu thương - Tết An Bình: Ươm mầm hạnh phúc", ABBank tập trung vào công tác giáo dục, khuyến học cho những trẻ em dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn ánh lên niềm tin đến trường. Đó cũng là sứ mệnh mà ABBank muốn thực hiện ngày hôm qua, hôm nay và cả tương lai.

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 4.

Hào hứng chơi trò chơi cùng các tình nguyện viên

Vượt qua những con đèo con suối, chuyến xe Cặp lá yêu thương - Tết An Bình đã trao 40 suất quà (gồm học bổng và sách) cho các em nhỏ "lá chưa lành" của tỉnh Sơn La và tặng quà cho 71 em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Sơn La. Đồng thời ABBank cũng tặng thêm trung tâm bảo trợ 10 triệu để xây dựng một tủ sách cho các em nơi đây.

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 5.

Những em nhỏ vô cùng hào hứng với trang sách còn thơm mùi giấy mới

Những món quà Tết là học bổng, là sách vở đã thay cho lời chúc của chương trình, bắc những "chiếc cầu", vun đắp, ươm mầm cho những ước mơ đi học, cho những khát vọng đổi đời của các em. Đó không chỉ là những món quà Tết, mà còn mang theo cả niềm vui và hy vọng đến với những em nhỏ hiếu học, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để vươn đến con chữ tại Sơn La.

Trong chương trình, các em còn có dịp vui chơi, giao lưu cùng Á hậu Phương Nga, gia đình nhạc sỹ Minh Khang – người mẫu Thuý Hạnh và các tình nguyện viên qua nhiều hoạt động thú vị như: đọc sách, trồng cây, đá bóng, vẽ tranh, gói bánh chưng…

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 6.

Á hậu Việt Nam 2018 Phương Nga đồng hành cùng chương trình trao quà cho các em nhỏ "lá chưa lành"

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 7.

Đội thiện nguyện ABBank cùng các em chung tay tạo nên bức tranh "Ươm mầm hạnh phúc"

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 8.

Bà Phạm Thị Hiền – P.TGĐ ABBANK tặng quà cho các em nhỏ

Chị Phạm Thị Hiền – Phó TGĐ An Bình cho rằng, "ABBank quan niệm, một nhân cách đẹp sẽ được hình thành nếu chúng ta được trải qua nhiều ký ức đẹp trong đời. Và chúng tôi hy vọng, đây sẽ là một ký ức với nhiều sắc màu, với sự ấm áp và đầy niềm vui sẽ lưu lại mãi trong tiềm thức của các em, và sẽ hiện ra vào mỗi thời khắc lắng đọng của năm cũ – năm mới. Tết, là đoàn viên, là sẻ chia, là yêu thương. Tết, là hy vọng, là lúc những mầm xanh bắt đầu vươn lên. Tôi nghĩ đó là một tinh thần rất nhân văn của người Việt Nam chúng ta mà rất cần thế hệ các em thấu hiểu và gìn giữ".

“Cặp lá yêu thương - Tết An Bình” chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng rẻo cao - Ảnh 9.

Đồng hành cùng chương trình còn có gia đình cựu người mẫu Thúy Hạnh (trong hình bé Suli cùng em nhỏ chơi trò chơi kéo co).

Chương trình thiện nguyện của ABBank không chỉ chắp cánh ước mơ cho một thế hệ tương lai tươi sáng, mà còn là để những đứa trẻ may mắn có được cuộc sống no đủ, rồi cả những người lớn cảm nhận nhiều hơn những bài học văn hóa, những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.

Hoạt động của chuyến từ thiện trên sẽ được ghi hình và phát sóng trong chương trình Đại nhạc hội Cặp lá yêu thương - Tết An Bình trên VTV vào ngày 29 Tết âm lịch. Trong chương trình, ABBANK sẽ tiếp tục trao 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200 triệu đồng), 3 phần quà Truyền cảm hứng (mỗi suất trị giá 30 triệu đồng) cho 3 gương mặt ấn tượng của Cặp lá yêu thương trong 3 năm qua, và 40 phần quà Tết cho các em nhỏ "lá chưa lành".

Năm 2018, ABBANK chính thức đồng hành cùng Cặp lá yêu thương với sứ mệnh trở thành "chiếc lá lành" hỗ trợ cho những trẻ em thiếu may mắn, đồng hành cùng các "lá chưa lành" tới khi các em trưởng thành. Theo đó, ABBANK sẽ cùng Cặp lá yêu thương trao tặng học bổng, sổ tiết kiệm, xây tặng nhà cho nhiều em nhỏ kém may mắn tại nhiều địa phương trên cả nước với tổng ngân sách tài trợ lên tới gần 2,5 tỷ đồng.