Bão lũ đi qua, tình người ở lại

Lại một đợt lũ lụt nữa vừa qua đi trong những mất mát, thiệt hại không thể tránh khỏi cùng sự thương xót của toàn thể người dân Việt Nam cho “khúc ruột” miền Trung nghèo khó.


Ông Võ Nhựt đại diện cho Vietnam Ajinomoto trao quà cho người dân vùng lũ

Ông Võ Nhựt đại diện cho Vietnam Ajinomoto trao quà cho người dân vùng lũ

So với đợt lũ 2009 thì đợt lũ năm nay không tàn phá quá nặng nề và bà con cũng ít nhiều chuẩn bị sẵn được tinh thần. “Mấy đêm được thông báo là nước sắp dâng cao tôi lo không ngủ được, lúc đó chồng thì đi làm xa, ở nhà chỉ lo cho mấy con bò với dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón lũ lụt, mấy đứa nhỏ thì tôi cũng đã gửi lên nội ở, nước ngập đến lung bụng 2 ngày sau mới rút” - chị Huỳnh Ngọc Tân (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chia sẻ cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam sau khi nhận được phần quà cứu trợ từ đơn vị này.

Chuẩn bị tinh thần là thế, sống quen với lũ mỗi năm 1-2 lần là thế, song chẳng có một định nghĩa nào quy định việc chuẩn bị tinh thần và sống quen với lũ sẽ khiến những thiệt hại, hay ít nhất là nỗi cực khổ vơi bớt đi. Những của cải giành dụm từ công sức lao động bỗng chốc tan hoang khi nước lũ kéo đến nhấn chìm mọi thứ kể cả sinh mạng của con người. Những ngày như vậy có lẽ luôn là cơn ác mộng với đồng bào nơi đây, những ngày mà chỉ cần có cái để ăn là may mắn lắm rồi .

“Khu vực tôi ở nước ngập đến ngang gối, mấy ngày nước về ăn mì gói sống qua ngày vì chẳng thế nấu nướng được, nước rút hết thì bắt đầu dọn dẹp, phải mất tầm 10 ngày thì mới trở lại cuộc sống bình thường được, năm nào cũng bị nên cũng có chuẩn bị tinh thần hết rồi nhưng mà vất vả lắm.” Chị Thanh Nga (xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)

Và giữa dòng nước đó cho đến sau khi chúng đã đi qua, chúng ta thấy được những chuyến xe cứu trợ từ mọi miền đất nước, từ những người, những nơi mà cuộc sống không mấy dư giả nhưng vẫn may mắn hơn miền Trung rất nhiều.


Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An trao quà

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An trao quà

Thiên tai là những thứ mà con người không bao giờ tránh khỏi, và những gì chúng ta có thể làm là cùng nhau chung tay hỗ trợ, bù đắp cho những bà con, những miền đất kém may mắn, còn nhiều thiệt thòi như miền Trung.

Vì lẽ đó, vừa qua, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp cùng cơ quan báo chí và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho đồng bào 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tổng cộng 1.300 suất quà bao gồm tiền mặt và sản phẩm của Công ty với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng đã được trao đến tay những người dân vùng lũ, góp phần động viên tinh thần giúp họ vượt qua khó khăn này.

Cụ thể tại tỉnh Phú Yên, Công ty cùng với Báo Tuổi Trẻ và Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Yên trao tặng 300 phần quà cho bà con xã An Nghiệp và thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An với tổng giá trị 180 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định và Khánh Hòa trao tặng 1000 phần quà sản phẩm của Công ty. Tổng cộng 1.300 suất quà với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng đã được trao đến tay những người dân vùng lũ.

Minh Tuệ