Phiếm đàm

Vỡ ra sự thật sau 5 lần vỡ ống dẫn nước sạch Sông Đà – Hà Nội

(Dân trí) - Lần vỡ ống này đã làm vỡ tan danh hiệu “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010 mà công trình này được trao tặng.(?!)

Đường ống dẫn nước sạch
làm bằng sợi thủy tinh

Đường ống dẫn nước sạch làm bằng sợi thủy tinh

Ngày 1/4, ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội lại vỡ, làm cho 70.000 hộ dân không khốn đốn, đảo lộn sinh hoạt vì không có nước dùng. Đây là lần vỡ thứ 5 kể từ khi ống dẫn nước sạch này được đưa vào hoạt động.

Lần vỡ ống này đã làm vỡ tan danh hiệu “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010 mà công trình này được trao tặng.(?!)

Đồng thời qua lần vỡ ống dẫn nước này, 70.000 hộ không có nước dùng và đông đảo nhân dân cũng vỡ vạc ra nhiều thứ.

Cái vỡ thứ nhất là đã vỡ ra được rằng Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư công trình này làm ẩu. Ẩu ở chỗ đã biết là đường ống nước chạy qua nhiều vùng địa chất khác nhau, trong đó có 5,4km nền đất yếu, nằm rải rác tại 29 điểm với độ sâu trung bình từ 5-30m, nếu không được xử lý kỹ thì đường ống có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, từ thông tin mà Kỹ sư trưởng Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải) cảnh báo qua tài liệu khảo sát địa chất tuyến này, nhưng Vinaconex sợ đội chi phí nên cứ làm mà không xử lý móng của tuyến ống, mới dẫn đến kết cục 5 lần vị trí vỡ đường ống nước sạch đều nằm ở nền đất yếu. Đã thế,  còn ẩu ở chỗ hệ thống đường ống cấp nước được làm bằng cốt sợi thủy tinh không phù hợp với nền đất yếu, vật liệu loại này không chịu được lực trực tiếp uống cong và biến dạng, nền đất chỉ cần lún một chút là đường ống bị vỡ,  thì Vinaconex đã đem ống cốt sợi thủy tinh do chính Vinaconex sản xuất để làm ống dẫn nước cho công trình Sông Đà – Hà Nội.

Cái vỡ ra thứ 2 là vỡ ra về nhân cách doanh nhân, ấy là xảy ra sự cố ống dẫn nước bị vỡ, Vinaconex đã không nhận lỗi mà đổ luôn cho đơn vị bạn là đơn vị thi công đường Láng - Hòa Lạc, rằng đường ống nước sạch thi công cùng thời điểm với dự án đường Láng - Hòa Lạc, khi độ lún của đường, đặc biệt là của các công trình cầu hầm, đang trong giai đoạn ổn định dẫn đến vỡ đường ống nước trong thời gian qua. Nhưng Kỹ sư trưởng Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải) đã bác bỏ sự vu vạ này. Ông khẳng định: Chuyện vỡ đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội không liên quan gì đến đường giao thông, “đổ” lỗi cho tuyến đường Láng - Hòa Lạc là không chính xác, bởi khi làm đường Láng - Hòa Lạc, chủ đầu tư tuyến đường này dù biết rất tốn kém và mất thời gian nhưng vẫn đã xử lý nền đất yếu, chờ đến khi nền ổn định mới xây dựng công trình nên hiện nay tuyến đường rất ổn định. Mặt khác, đường ống dẫn nước sạch Sông Đà - Hà Nội đặt cách vai đường Láng - Hòa Lạc khá xa, tới 12 mét, độ sâu từ 4-6 mét so với mặt đất tự nhiên, do đó độ rung từ mặt đường cao tốc do ô tô đi lại gây ảnh hưởng đến đường ống về mặt định lượng gần như bằng không, làm sao có thể gây vỡ ống dẫn nước được?!

Cái vỡ thứ 3 là vỡ ra được trình độ và tinh thần trách nhiệm của những người thiết kế, thi công và  giám sát thi công công trình,  biết là nền đất yếu vẫn bỏ qua không xử lý, lại còn để cho thi công tuyền dẫn nước sạch này bằng loại ống được làm bằng cốt sợi thủy tinh không phù hợp với nền đất yếu.

Và cái vỡ thứ 4 là vỡ ra được điểm yếu của công tác thi đua khen thưởng. Lẽ nào một công trình làm ẩu như vậy mà vượt qua được khâu thẩm định khi xét duyệt thi đua khen thưởng, để vẫn được vinh danh “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” năm 2010.

Đó là những sự thật được vỡ ra sau 5 lần vỡ ống dẫn nước sạch Sông Đà – Hà Nội, gây lãng phí tiền của Nhà nước và làm khốn đốn, đảo lộn sinh hoạt của 70.000 hộ dân. Những ai chịu trách nhiệm, mức độ trách nhiệm đến đâu? Việc khắc phục hậu quả cái công trình “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” 2010 này gây ra sẽ thế nào và có khắc phục được triệt để không, hay cứ để đấy chờ vỡ ống lại đắp vá? Câu hỏi đó đang chờ các cơ quan quản lý có trách nhiệm trả lời trong khi 70.000 hộ dân trong vùng mất nước sạch này vẫn đang phập phồng lo lắng rằng sẽ còn có những lần vỡ ống khác, mà mùa hè sắp tới - một mùa hè mà ngành khí tượng thủy văn đã dự báo sẽ rất nóng, đang đến rất gần ...

Vì thế người dân than thở:

“Lần thứ 5 vỡ, sẽ có lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ N.....Ôi! Sao sống ở thành phố mà cứ phải thường xuyên nơm nớp nỗi lo mất nước vì vỡ đường ống nước vậy?”- Trang trangpa86@gmail.com

Người dân lo xa:

“Đây mới là lần vỡ ống đầu tiên của riêng năm 2014... Theo tôi, nên để máy móc tại chỗ để... lần tới xử lý cho nhanh...!?”- Vũ Tân vu.tân151@gmail.com

Và người dân mong muốn:

“Đã xảy ra vỡ đường ống quá nhiều lần rồi. Quá trình đầu tư xây dựng dự án đường ống dẫn nước sạch này rõ ràng là có sai phạm. Đã đến lúc cơ quan công an phải vào cuộc để điều tra toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng dự án đường ống dẫn nước này. Nếu có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố hình sự để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.”- Nguyen Toan ng_dtoan@yahoo.com

Nguyễn Đoàn