Bạn đọc viết:

Vỉa hè đi bộ - đừng mơ!?

(Dân trí) - … Thói quen xấu xí dễ lây/Văn minh sạch đẹp phải xây móng nền/Trẻ em người lớn trở lên/Nhà trường giáo dục, dưới trên đồng lòng/Nghiêm minh đừng chỉ nói không/Thượng tôn pháp luật, phép công thẳng thừng…

(ảnh: Lê Tú)
(ảnh: Lê Tú)

 

Phố nào chẳng có vỉa hè

Là nơi bày bán cháo, chè, bún, bia...

Cà phê, hột vịt, giữ xe

Ghế bàn, xô chậu, mái che đủ màu

 

Tấp nập kẻ trước người sau

Nhân viên đứng vẫy khách mau mời ngồi

Sáng chiều túm tụm ngồi chơi

Đêm đêm ồn ã gào cười “dzô dzô”

 

Lòng đường đỗ kín ô tô

Vỉa hè san sát từng lô quán hàng

Trên không vươn mái “nhẹ nhàng”

Nhà nhà như thế, cả làng như nhau

 

Mặt tiền trên phố - nhà giàu

Phía trước cửa hiệu phía sau kho hàng

Panô quảng cáo đỏ - vàng

Bán mua xe đậu dọc ngang ồn ào

 

Bờ hè đẽo đục bớt cao

Nối cầu thêm nữa, xe vào tiện nghi

Cột đèn quảng cáo chít chi

Dưới chân bịch rác đen sì hôi tanh

 

Thảm thương mấy gốc cây xanh

Đóng đinh dây buộc cụt cành xác xơ…

Vỉa hè đi bộ - đừng mơ

“Văn hóa” Ta đấy – bất ngờ dân Tây

 

Thói quen xấu xí dễ lây

Văn minh sạch đẹp phải xây móng nền

Trẻ em người lớn trở lên

Nhà trường giáo dục dưới trên đồng lòng

 

Nghiêm minh đừng chỉ nói không

Thượng tôn pháp luật phép công thẳng thừng

A lô chỉ đạo … phải dừng

Người quen, con cháu... thôi đừng xử nghen!?

 

Điệp khúc nghe mãi thật quen !

… Bao giờ phố Việt sáng đèn như Tây? 

 

Luong Tran Kim:  luongtrankim2011@gmail.com