Văn hóa phê bình và chuyện “chém gió” thành “chém bão”!

(Dân trí) - Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã kết thúc, có vẻ như để lại nhiều ấn tượng hơn trong lòng khán giả so với chương trình tương tự với người lớn. Điều đáng tiếc và có lẽ cũng là “hạt sạn” lớn nhất là vẫn lảng vảng những bóng ma của sự nghi ngờ…

Sự xấu xí của người lớn phá hỏng cả niềm vui của trẻ thơ
Sự "xấu xí" của người lớn phá hỏng cả niềm vui của trẻ thơ

 

Lời nói chẳng mất tiền mua

 

Trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai. Thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Những thiên thần bé nhỏ. Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan…Biết bao lời hay ý đẹp trên đời mà con người đã, đang và vẫn sẽ ưu ái dành cho những công dân tí hon, những nụ hoa xinh tươi, những mặt trời bé con…

 

Ấy vậy mà đoạn kết dẫu được đa số bạn đọc đánh giá là có hậu nhưng vẫn chưa thật hoàn hảo của cuộc thi, qua phản hồi của khán giả bỗng lại tạo nên một phần “vĩ thanh” không phù hợp,  phá hỏng đi không ít xúc cảm đẹp đẽ được hàng triệu khán giả dành cho sân chơi còn khá mới mẻ dành cho các bé này.

 

Bởi thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều bạn đọc cũng đã phải lên tiếng nhắc nhở nhau: Đừng làm tổn thương các tâm hồn non trẻ! Đừng tự biến mình thành những “Người VN xấu xí”! Hãy thoát khỏi những bóng ma nghi ngờ luôn ám ảnh tâm can ta, dù niềm tin vẫn đang dần bị mai một khi trong xã hội tồn tại quá nhiều nghịch lý… Cổ nhân đã dạy: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau... đó thôi:

 

Phân tích cái có thể gọi là mặt trái “xấu xí” luôn tồn tại trong mỗi chúng ta như 2 mặt của mọi vấn đề, Nguyễn Hữu Thành nghthanhsg@gmail.com khẳng định:

 

“Trẻ con hư từ khi chúng hiểu người lớn!”

 

Quach TKim coffee_trungthanh0204@yahoo.com chỉ rõ thủ phạm đứng sau sự “xấu xí” đó chính là CÁI TÔI quá lớn:

 

“Tại sao người lớn lại trở nên như thế? Chính người lớn đã giết chết sự ngây thơ của trẻ nhỏ, vì những CÁI TÔI của người lớn vô tình làm mất đi những nét ngây thơ của con trẻ. Đúng là vẫn kiểu VN! Hãy để những tâm hồn ngây thơ với những nét hết sức tự nhiên trở lại với đúng lứa tuổi của trẻ thơ!”

 

Nhung tuonghongnhung@yahoo.com.vn mổ xẻ vấn đề sâu hơn từ gần ra xa, từ xa vào gần…

 

“Phải chăng vẫn có sự ghen tị ở một số người? Sao người lớn ‘xấu xí’ lại nghĩ trẻ em cũng như họ? Không riêng gì Quang Anh mà tất cả các em tham gia cuộc thi đều vẫn là trẻ em, chưa một chút toan tính. Người lớn không thấy mình quá đáng khi nói về các em như thế sao? Hãy thử hỏi lương tâm mình đi! Quang Anh đã chiến thắng bằng cả nỗ lực của bản thân mình mà. Những người theo tôi là còn thể hiện sự ích kỷ, đừng vô lý với em ấy như vậy. Những người là fan của các bạn nhỏ khác hãy chấp nhận rằng Quang Anh đã chiến thắng, đừng nói xấu về em, đừng bàn luận không hay về em. Làm thế theo tôi là người lớn đang tự hạ thấp mình, vì ai lại đi nói xấu một đứa trẻ bao giờ!

 

Mặc dù tôi rất thích đội Thanh Bùi, nhưng khi Quang Anh chiến thắng tôi cũng thấy thật xứng đáng. Em ấy không những hát được mà phong cách biểu diễn cũng rất chuyên nghiệp, hoàn toàn xứng đáng là Quán quân năm nay. Tôi rất yêu và cảm ơn tất cả các em nhỏ! Đây là chương trình truyền hình đầu tiên mà tôi đã theo dõi không bỏ sót một đêm diễn nào, vì tôi yêu các em và thấy các em đều thật tuyệt vời”.

 

Nguyen Thi Ha thanhthao_23_01_2004@yahoo.com cũng nhấn mạnh:

 

“Tôi thấy Quang Anh giành giải quán quân là xứng đáng. Đưa hình ảnh mẹ của em vào chương trình cũng chẳng có gì sai, chỉ là mọi người cứ thích mổ xẻ thêm mà thôi…”

 

Hoang Thi Dung: dung_hoangthi@ymail.com nêu rõ:

 

“Hôm nay mình đọc nhiều bài về Giọng hát Việt nhí. Nói thật đây rõ ràng là người lớn đang làm vẩn đục tâm hồn các em nhỏ. Quang Anh đoạt giải là xứng đáng, còn nghi ngờ hình như em ấy biết  trước kết quả? mình cũng có phần cảm thấy vậy vì nhìn cách cư xử của em ấy, song nghĩ cũng đúng thôi vì em còn trẻ con mà”.

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

LỬA và KHÓI

 

Bóng ma nghi ngờ luôn lẩn quất quanh ta với một nhân vật điển hình về thói nghi kỵ là Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa, mà hậu quả “giết nhầm hơn bỏ sót” khiến bao nạn  nhân phải gánh chịu ra sao chắc nhiều người trong chúng ta đều đã biết. Nhưng có lẽ nỗi nghi ngờ của khán giả Giọng hát Việt nhí cũng ít nhiều có những cơ sở cần Ba Tổ chức xem xét lại và rút kinh nghiệm cho mùa sau:

 

“Có lửa mới có khói chứ!” - Hài VN:  hai3489@yahoo.com

 

“Tôi thấy buồn khi chương trình dành cho trẻ em mà vẫn có những ‘hạt sạn’ do những người có trách nhiệm gây ra.  Nhưng mặt khác, tôi thấy các cháu thật đáng quý: Hồn nhiên, vô tư hết mình.  Chỉ tiếc khi các cháu nhận biết rõ sự việc thì hậu quả sẽ thế nào? Năm sau có tổ chức thì sẽ ra sao, xảy ra những gì??? Cơ cấu giải tôi thấy cũng chưa được, ở giải này phần thưởng không nên có sự chênh lệch quá lớn như vậy. Ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm đây ...???” - Nguyễn Hữu Nguyên: nhatnguyenglc@gmail.com

 

“Chương trình The Voice kids mà không thấy có yếu tố nào là dành cho con trẻ cả. Từ việc bình chọn, khen, chê ... đều là của người lớn. Kể cả bài hát cho các con cũng vậy, ngay cả thời gian phát sóng chương trình cũng không phù hợp với các bé. Không nên có chương trình The Voice kids mùa sau nữa, để trả lại sự hồn nhiên cho con trẻ” - Khán giả The Voice kids: phuongvy02@yahoo.com.vn

 

“Tôi rất thích PMC, nhưng phải thừa nhận QA giành giải là xứng đáng. Song tôi cũng cảm nhận Ban Tổ chức hình như có sắp xếp, bố trí một số đoạn quá lộ liễu. Hình như QA đã biết trước kết  quả trước khi nghe công bố...?” -   Nguyễn Đăng Thịnh:  dangthinh72@gmail.com

 

“Chém gió” là chuyện và cũng là quyền riêng của mỗi người, nhưng chẳng nên bị bóng ma nghi ngờ đẩy tới mức “chém bão” với cả con trẻ - những thiên thần bé nhỏ ngây thơ và trong sáng của chúng ta:

   

“Người lớn chúng ta làm cho vấn đề bị phức tạp hóa đi! Chương trình đã kết thúc, rõ ràng ai trong số 3 em được giải nhất cũng rất xứng đáng mà. Vậy thì bàn luận làm gì nữa! Các em còn rất ngây thơ, không đáng phải nhận những bàn luận kiểu này của người lớn chúng ta” - Lặng: lethilang88@gmail.com

 
Văn hóa phê bình của nhiều người Việt chúng ta, quả thật đã tới lúc rất cần phải nhìn nhận lại thật nghiêm túc!
 

Khánh Tùng