Từ chuyện chạy công chức, lại nói về “đi đêm” và “ma ăn cỗ”...

(Dân trí) - Niềm Tin của người dân ta tiếp tục bị thử thách trước kết luận "sạch" về nghi án 100 triệu chạy công chức. Nhưng bằng chứng không có cũng là đúng thôi, bởi toàn các phi vụ "đi đêm" nên ai biết "ma ăn cỗ" lúc nào mà bắt tận tay, day tận trán?

Có có, không không
(minh họa từ internet)

 

Có có, không không

 

Yếu tố Niềm Tin lại trở thành tâm điểm của dư luận sau khi Dân trí đăng bài trả lời phỏng vấn mới nhất của bà Nguyễn Thị Khá - Đại biểu Quốc hội khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Trà Vinh, cũng xoay quanh “nghi án 100 triệu”. Tuy nhiên, chất tiêu cực ngày càng đậm nét hơn trong hàng ngàn phản hồi của bạn đọc, bởi như Gia Khánh daicaro_64@ymail.com nhấn mạnh:

 

"Mất tiền bạc là chưa mất gì, mất danh dự còn tìm lại được, mất lòng tin là mất tất cả".

 

Duy Binh pepsi_coca13@yahoo.com thậm chí còn ngờ vực:

 

“Hix. Không biết còn lòng tin mà thử thách nữa không?”

 

Con đường dẫn tới mất Niềm Tin hiện dần lên theo dòng phản hồi của bạn đọc cả nước:

 

“Lòng tin nơi dân đã mất đi rất nhiều đối với bộ máy cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước. Vẫn biết rằng nước ta là một nước đang phát triển, có nhiều vấn đề phải chung tay mới giải quyết được. Thế nhưng tại sao năng lực làm việc trong các cơ quan hành chính thì có vẻ như dần yếu đi, trong khi tệ nhũng nhiễu dân lại gia tăng quá nhiều? Theo tôi, đó chính là hậu quả của việc chạy quyền, chạy chức, nạn “con ông cháu cha” rồi cô dì chú bác các quan chức gửi con cháu vào cơ quan này, cơ quan kia. Đó là một sự thật hiển nhiên mà ai đã từng làm việc trong bất kỳ một cơ quan  nhà nước nào cũng đều hiểu rất rõ. Thế nhưng ai dám đứng lên để nói, để phanh phui chuyện đó ra? Chẳng để làm gì cả, mà rồi họ được gì hay chỉ lãnh đủ thương đau? Dân ta ai cũng muốn có được cuộc sống yên bình, chính vì vậy mà nhiều khi đành chấp nhận và nhắm mắt cho qua để đánh đổi lấy sự yên ổn. Đúng như các nhà báo đã viết và nhiều bạn đọc cũng đã nêu rõ: làm sao mà xác định được việc chạy công chức ở đâu? Quá khó luôn khi hầu như không ai dám đứng ra để nói rõ về nó. Riêng tôi chỉ có một chữ thôi - Buồn!!!" -  Mr Designer: designdt@gmail.com

 

 “Chuyện này đầy rẫy, nhưng không thể phát hiện được vì là đi đêm. Khổ thân ông Dực quá vì ông dám nói thật, nhưng nói thật chỉ thiệt thân thôi. Thời đại bây giờ là thế, sự thật 100% mà vẫn không thấy vị giới chức nào dám nhìn thẳng vào. Còn nếu phỏng vấn 100 người dân, có lẽ phải tới 101 người nói: Chạy công chức 100 triệu vẫn rẻ chán (???)” - Aiiai1:  minhthanh4321@yahoo.com.vn

 

“Rõ ràng là CÓ nhưng khi điều tra thì kết quả là KHÔNG??? Càng theo dõi càng thấy các cơ quan chức năng làm việc, giải quyết vẫn theo cách riêng của các vị. Trong khi  người dân từ già trẻ lớn bé, hễ ai bước vào ngưỡng cửa cuộc đời đều biết chuyện chạy công chức là có. Cứ so về trình độ của những người thi vào công chức là thấy. Những người thành tích học tập yếu kém, thậm chí nhiều cán bộ với cái bằng tại chức vẫn có thể vượt qua những người có bằng cấp chính quy loại khá/giỏi.... Dấu hiệu thì rất rõ, chỉ là người ta cố tình lờ đi. Kết luận không có việc đó quả thật khiến người dân thất vọng. Nếu có điều gì không đúng ở đây thì đó chính là: Chạy vào công chức, 100 triệu vẫn chưa đủ!” - Duc Quan:  kaoru8879@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ, tệ chạy chức này đã thành quốc nạn rồi…. Kết luận không có chạy công chức bằng tiền, chính xác! Vì có chứng từ hình ảnh hay thông tin gì nữa đâu mà điều tra, mà nếu đơn vị cơ quan nào đó "được" điều tra thì người ta cũng chuẩn bị hết rồi. Hơn nữa nếu không chuẩn bị thì cũng có gì mà điều tra đâu. Quy trình từ lúc tuyển đến lúc nhận rất hợp lý. Chỉ có điều người xin ứng tuyển thì nhiều trong khi nhu cầu thì có ít, từ đấy nảy sinh ra vấn đề là ai có ô dù, có tiền được ưu tiên đầu tiên. Các khoản gọi là lót tay này không bao giờ đưa và sổ sách chứng từ, không ai tiết lộ vì lợi ích chung. Như vậy thì có cái gì để điều tra? Nên kết luận không có gì là hoàn toàn chính xác,  nói chạy công chức 100 triệu là không có thật quả là không sai.... Nhưng tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm” - Nguyen Quynh:  nvqcntt82@gmail.com

 

“Tình trạng chạy việc đã quá phổ biến trong xã hội ta hiện nay, ai cũng biết. Điều rất buồn là tệ nạn đó lại được cả xã hội chấp nhận (???)  Tôi tin chắc việc chạy công chức sẽ không giải quyết được vì: - Người đưa tiền sẽ không có bằng chứng (người nhận tiền chạy việc sẽ không cho người đưa tiền có cơ hội có bằng chứng). - Chạy được việc rồi ai dại gì nói mình chạy ông này, ông kia bao nhiêu tiền để… ôm vạ vào thân. - Người nhận tiền để giải quyết công việc là người có chức, có quyền, ai dại gì  tự chống mình, giết mình…. Thôi đành phải chấp nhận “tính lịch sử” này thôi, để đành hy vọng rằng trong xã hội tiên tiến hôm nay, những điều gì (người nào) không tốt tất yếu sẽ bị đào thải” - Nguyễn Dũng:  dungveoo1@gmail.com

 

Đường đua đặc  biệt

 

Hệ lụy của các tệ  nạn đã có thể thấy rõ ở khắp nơi, nhất là trong cái kiểu làm việc “hành là chính” của các cơ quan công quyền VN. Nhưng nếu chỉ có 1 bàn tay sao vỗ nên tiếng?

 

“Tệ chạy công chức đã quá phổ biến ở VN ta. Đó không còn là vẫn đề ‘chìm’ mà hầu như tất cả đều được công khai khi người ta thường tư vấn: "Anh không có tiền thì anh không có cơ hội đâu". Dường như nó đã phát triển thành thói quen trong tiềm thức của người dân VN rồi, đúng là 1 thói quen thực sự đáng sợ :(( Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Chúng ta đều biết và thấy rất phản cảm, nhưng tại sao chúng ta không thể khắc phục được? Tôi tin rằng thực ra không phải chúng ta không làm được mà do chúng ta có sức ì quá lớn, cứ không muốn làm… Nhưng thế giới làm được, tại sao chúng ta không thể?...

 

Thật đáng buồn khi chúng ta nhìn nhận ra vấn đề và khẳng định: không thể để như thế được! Nhưng chính chúng ta lại không  muốn thay đổi, vẫn ích kỷ muốn tìm cơ hội làm lợi  cho riêng bản thân mình? Cái cách làm việc và nhất là quản lý vẫn theo kiểu cả nể, giúp đỡ, hỗ trợ ‘dây mơ rễ má với nhau’ thế này, thì tôi rất lo không biết cơ hội phát triển của nước ta sẽ ra sao???? Nếu cứ để những nhân tài thực thụ của đất nước không có đất dụng võ ở chính VN, thì đành để chất xám chảy ra ngoài mãi làm giàu cho nước khác mà thôi. Tôi cho rằng đất nước sẽ còn trì trệ nếu chúng ta còn làm việc theo Quan Hệ chứ không phải vì Tài Năng” - Nguyễn Thị Hải:  nguyenhaidada@gmail.com

 

Có cầu mới có cung, thế nên đường đua cho những cuộc thi chạy rất đặc biệt này có ở khắp chốn và luôn được tu bổ rất kiên cố (không hay hư hỏng như các tuyến giao thông VN đâu):

 

“Ở Quốc Oai nhà tôi, chạy giáo viên còn mất 100 triệu rồi huống chi là công chức huyện. Người ta cứ kêu lương CBCNV nhà nước nghèo? Không dám đâu, lương thì ít chứ lậu thì nhiều. Không thế thì tại sao người ta vẫn dám bỏ ra 200, 300 triệu chạy? Nhưng người ta thu  hồi vốn nhanh lắm.... Bao giờ có được sự cân bằng giữa không phải công chức và công chức thì mới hết tiêu cực được” - Nguyen Mai:  contraiyeu410@gmail.com

 

“Ở viện… của tôi ở HN, ông giám đốc SN 1950, vì muốn tại vị chạy tuổi đến năm 1954 đã nhờ một tay bác sỹ trong viện. Bây giờ tay bác sỹ kia có thoá mạ, vô kỷ luật đến đâu ông cũng không dám làm gì mà chỉ cười trừ. Còn tôi cũng mất 100 triệu thời điểm cách đây 6 năm để chạy vào viện. Lẽ dĩ nhiên không phải để lĩnh 2 - 3 triệu lương 1 tháng, mà là để chặt chém những người bệnh để có tiền nuôi gia đình và ông giám đốc. Rồi ông giám đốc lại có tiền cho con ăn học nước ngoài và nuôi các ông ...trên ông ấy! Cuộc sống cứ thế, xà xẻo lẫn nhau mà… Có tâm huyết cũng chả thể làm gì được vì…. cơ chế thế rồi!  Đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung thì ông giám đốc cũng không muốn nghe, vì làm như thế thì ông ấy lại mất đi khoản thu nhập đáng kể sao???” – nick Bệnh viện…:  congaiyeu@yahoo.com

 

“…Ngay vùng quê tôi ở Hải Dương cũng có chuyện anh này, chị nọ phải mất cả trăm triệu, thậm chí 250 triệu để vào công chức. Chạy vào làm giáo viên dạy hợp đồng thôi cũng phải mất mấy chục triệu. Mẹ tôi làm giáo viên lâu năm ở trường THCS xã cho tôi biết như thế. Từ ngày tôi chuyển vào tp HCM làm việc, tôi thấy trong này rất khác. Phần lớn người ta không thích vào công chức, mà hầu như ở rất nhiều ngành không hề có chuyện lấy 1 đồng nào khi thi vào công chức. Theo như tôi thấy thì thi cử ở đây thường rất minh bạch. Tôi nghĩ chính là do dân ta, nhất là ở các tỉnh miền Bắc có tư tưởng thích ổn định hoặc thích kiếm tiền bằng con đường…”con ông cháu cha”? Bởi thế tệ nạn này mới rất khó dẹp…” - Thành:  minhthanhtk14@yahoo.com

 

“Nếu muốn kết luận chính xác thì về gặp giáo viên TP Hưng Yên từ 05 năm trở lại đây được vào biên chế mà xem. Trừ con cái cán bộ cao cấp, còn không một giáo viên nào không phải mất tiền số tiền đó. Mà chủ yếu 03 người được hưởng là... Nếu có một cơ chế đảm bảo, tôi tin sẽ có nhiều giáo viên chỉ tên từng người đã nhận tiền chạy” - Pham Văn Lan:  cv_thcs@yahoo.com.vn 

 

“Tôi ở Cần Thơ. Tôi khẳng định có chuyện xin việc ở 1 trường đại học ở Hà Nội phải chi số tiền là 100 triệu đồng. Người chạy là giáo viên tại ĐHCT xin ra HN dạy cách đây 3 năm. Điều này là hoàn toàn đúng sự thật. Đề nghị ghi nhận điều ông Dực nói cũng là đúng sự thật, để từ đó kiên quyết điều tra rõ và có biện pháp xử lý để củng cố bộ máy cán bộ nước ta” – Phạm Bá Di: phambadi@gmail.com...
 
Tham nhũng mà được bao che, dân sẽ mất niềm tin (minh họa, nguồn: Lao động)
Tham nhũng mà được bao che, dân sẽ mất niềm tin (minh họa, nguồn: Lao động)

 

Kết không có hậu

 

“Kết quả kiểm tra chạy công chức 100 triệu là ... sạch và không có là đúng. Giờ mức giá đã tăng lên tối thiểu 200 triệu đến 500 triệu rồi, vậy thì đi điều tra mức 100 triệu chả bao giờ .. thấy cả. Ôi công chức!!!” - Đức Lê:  lehungsd@gmail.com

 

“Tôi nghĩ đến giờ này mà VN chưa vô địch marathon thế giới về môn CHẠY này mới là lạ!” - Tuyet Le:  yeu_nui_doi@yahoo.com.vn

 

Kiều Anh