Bạn đọc viết:

Tranh luận về “Dự thảo tiêu chuẩn quan chức”

(Dân trí) - Giữa lúc biển Đông bão tố, dân tình sôi sục, vậy mà lại có thêm một cái “dự thảo” khiến dư luận dù không muốn vẫn buộc phải xôn xao. Luồn và Cúi cũng không tránh khỏi bị cuốn vào vòng tranh luận... bất đắc dĩ:

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

- Mấy bữa nay buồn quá, chả thiết làm gì.

 

- Sao, lại chiến tranh lạnh hả?

 

- Đâu có! Vẫn cơm dẻo canh ngọt mà.

 

- Thế thì buồn chuyện gì?

 

- Cậu có biết mấy hôm nay dư luận xôn xao cái dự thảo về tiêu chuẩn quan chức không?

 

- Suốt ngày ăn “uôn cắp”, ngủ “uôn cắp” còn đâu tâm trí với sức lực mà quan tâm đến chuyện “chính chị chính em”.

 

- Đấy, chả trách người ta lại đưa ra cái dự thảo ấy. Giữa lúc biển Đông bão tố, dân tình sôi sục, vậy mà quan chức như cậu vẫn cứ mải mê bóng ban, thử hỏi lòng yêu nước của cậu để ở đâu?

 

- Ủa, lạ chửa! Bây giờ cậu còn lên lớp tớ nữa đấy. Thế cái dự thảo nó nói cái gì vậy?

 

- Ấy, người ta đặt ra tiêu chuẩn làm quan thì phải yêu nước sâu sắc.

 

- Chết, sao lại có kẻ hồ đồ thế. Dễ lâu nay quan chức bọn mình không yêu nước chắc?

 

- Tớ cũng đang muốn hỏi cậu câu ấy đấy!

 

- Tệ quá ! Mấy chả ngồi trong phòng lạnh, rảnh rỗi quá ha.

 

- Họ cũng là quan chức mà đề ra cái tiêu chuẩn kì cục vậy hóa ra tự vạch áo cho người xem lưng, nhỉ?

 

- Chứ sao. Lòng yêu nước thì ai đong đếm được mà sâu với chả sắc.

 

- Cánh mình mà không yêu nước thì còn ai.

 

- Đúng, bọn ta cống hiến cho dân cho nước suốt đời, lại còn muốn kéo dài tuổi nghỉ hưu để phấn đấu đến hơi thở cuối cùng. Yêu nước như thế mà bảo không sâu sắc thì mới lạ? Chả lẽ cứ phải hô hào lên “yêu nước muôn năm” thì mới được ư?

 

- Chưa hết đâu. Trong cái dự thảo ấy họ còn đưa thêm tiêu chuẩn quan chức phải có trình độ trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, có đủ năng lực…

 

- Ủa, thế hóa ra "gậy ông lại đập lưng ông" à?

 

- Ý cậu là gì, tớ không hiểu?

 

- Thì đấy, họ yêu cầu người khác có trình độ năng lực thế này thế kia, vậy mà họ lại trưng ra cái dự thảo với những qui định… dở hơi.

 

- Ừ nhỉ. Phát hiện của cậu có lẽ là độc đáo nhất trong năm đấy!

 

- Thì vưỡn. Bằng tớ là bằng xịn mà. Hi hi...

 

Nguyễn Duy Xuân