Thưởng Tết: Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang…

(Dân trí) - “… Làm ơn đừng đưa tin thưởng Tết cao nhất (Hà Nội 75 tr, TPHCM 415 tr…) Đó chỉ là vài người được thưởng cao thôi, còn tuyệt đại đa số là thấp tè hoặc có lương tháng thứ 13 là khá lắm rồi. Nhìn những con số thưởng cao nhất mà buồn thay…”

(minh họa theo PetroTimes)
(minh họa theo PetroTimes)

 

Mất khái niệm

 

Ba Duong: baduong0909@gmail.com bộc bạch nỗi niềm như vậy thay cho bao “người lao động bậc thấp” cứ… đến hẹn (Tết) lại lên, và được sự sẻ chia nhiều nhất những tâm sự về thưởng Tết trên diễn đàn là các giáo viên (GV), chủ yếu là ở nông thôn và nhất là vùng sâu, vùng xa…

 

“… Tại sao các ngành đều có thưởng Tết, còn ngành giáo dục (GD) thì không? Đã bao nhiêu năm nay GV phải ngậm ngùi chua xót với chuyện thưởng Tết? Đến bao giờ GV mới có được một cái Tết được chăm lo như nhiều ngành khác? Ở trường tôi, nhiều năm nay GV phải tranh thủ đi bán hoa, bán lá dong để có thêm tiền trang trải cho cái Tết. Nghĩ mà thật đau lòng!” - Nguyễn Thị Phượng:  ninhanhang@gmail.com

 

“Chúng tôi ở ngành GD 18 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy tiền thưởng tết, thậm chí ngày 20/11 còn phải góp tiền để có một bữa cơm thân mật nữa là!” – Tran Phu:  beotaytrn@gmail.com.vn

 

“Thật là sau một năm lao động, nhìn cái tết GV buồn quá! Nếu có thêm tháng lương 13 thì là “hoành tráng” nhất trong 21 năm của nghề dạy học của mình đấy!” - Khanh:  duongvankhanh@yahoo.com.vn

 

“Tôi đã 30 năm trong nghề dạy học. Làm GV cũng có, chủ nhiệm cũng có và tổng phụ trách cũng có. Món quà mà tôi mơ ước nhất là một bông hoa tươi nhưng xem ra vẫn… khó quá. Vì quê tôi làm nông làm gì có hoa đẹp ngoài hoa cải, hoa bí, hoa bầu. Nên trong 30 năm ấy tôi chỉ nhận được từ tấm lòng các em hoa… giấy, cà vạt, thế đã là quý lắm rồi. Đâu biết khái niệm lương tháng 13 là gì nhỉ?” - Trần Quốc Bình:  minhbinh1961@gmail.com

 

“Tôi làm GV 33 năm, chưa bao giờ có thưởng tết. Được lĩnh lương 2 tháng trước tết, nhưng rồi sau tết lại “treo niêu". Càng lo nhiều những ngày sau tết vì có tí tiền lương lĩnh trước để lo cái tết cổ truyền rồi mà!!!” - Phan Minh Sâm:  minhsamvt@gmail.com

 

“Đây là tình trạng chung của những GV vùng nông thôn mà. Bản thân tôi làm trong công tác Công đoàn trường nên tôi hiểu rất rõ. Hằng năm cứ tết đến chỉ là: Hạt dưa, mì chính, 1 bịch kẹo, dầu ăn. Tuy ít, nhưng dùng cả tháng đấy chứ” – Van Nam:  namvinhthai@gmail.com

 

“Tết với GV vui là được nghỉ ngơi, sum họp gia đình, thăm bạn bè... Còn về thưởng tết thì chắc là không GV nào dám nghĩ đến, tủi thân so với ngành nghề khác quá! Không riêng gì trong Bạc Liêu, ngay Chí Linh - Hải Dương cũng có trường thưởng GV 1kg mì chính ăn Tết cho ngọt ngào. :))” - Hồ Sĩ An Hải:  gakhonglo8289@gmail.com
 

 “Tôi làm nghề 30 năm rồi, đã có tết nào được thưởng đâu. Nhưng làm nghề này thì phải thế, vậy mà vẫn "Tết". Các bạn trẻ cứ lạc quan lên, đừng phàn nàn làm gì!” - Hoang Văn Lum:  hoanglum59@gmail.com

 

 “Mình cũng cảm thấy buồn! lương GV thấp, sắp tết rồi lại thấy lo hơn. Nhưng biết làm sao được, đành liệu cơm mà gắp mắm thôi. 3 ngày tết rồi cũng qua nhanh mà… hihihiihiiii…”  - Bùi Mạnh An:  hoasyngheo_1978@yahoo.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Niềm vui tinh thần 

 

Còn các nghề khác thì sao? Được bao nhiêu người trong bao nhiêu ngành leo tới được tận những “đỉnh cao” thưởng Tết báo chí đã nêu trong thời buổi kinh tế vẫn vô vàn khó khăn này? Lại chạnh lòng nhớ câu: Nhìn lên thì chẳng bằng ai, (nhưng chỉ cần) nhìn (ngang) đã thấy nhiều người cũng rưa rứa  như mình!?

 

“GV khó khăn như vậy, tôi thấy cũng rất đúng. Nhưng không phải tất cả CNVC đều có thưởng tết đâu. Tôi là quân nhân phục vụ trong quân đội, cũng là công chức nhà nước, lương ít, thời gian ở bên gia đình cũng ít. Áp lực rất nhiều, nhất là những dịp lễ tết, nhưng có kêu được ai đâu chứ. Vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của người lính mà. Chỉ mong tết đến xuân về được mọi người đến chúc tết, vui xuân cùng cho vui vẻ  mà thôi. Như vậy đã đằm thắm tình quân – dân rồi” - Vu Hong Quang:  commangdo@gmail.com

 

“Chẳng riêng gì GV đâu, chúng tôi là cán bộ đơn vị hành chính sự nghiệp cũng vậy thôi. Đành chấp nhận như vậy vì tết năm nào chẳng thế rồi. Người ta có tiền nhiều thì mua sắm nhiều, mình không có tiền thì không mua, thế thôi... Chỉ thương các con nhỏ!!!” - Huong:  huongdanso@gmial.com

 

“Đọc mà buồn cho các thầy cô giáo vùng cao, vùng xa. Nhưng như mình đây làm việc trong 1 công ty khá lớn ở Hà Nội mà đến giờ này còn đang bị nợ 4 tháng lương (không tính tháng 1/2014). Đến Tết anh em trong công ty chỉ hy vọng được lĩnh 1-2 tháng lương là hạnh phúc rồi, chứ đừng nói đến thưởng Tết” - Le Hung:  lemanhhung1070@gmail.com

 

“Tôi là kỹ sư, cán bộ 7 năm làm việc trong nhà nước, có chút tiền thưởng thì họp bình bầu A, B,C… mất bao thời gian. Tôi bỏ ra ngoài, mài kiến thức học được ra mở công ty, tự mình phát lương thưởng cho mình. Mua được nhà, xe ngon lành. Sống khoẻ!” - Tấn Sàigòn:  ducnghia1964@gmail.com

 

“Nhân viên y tế thì sao? Tôi làm ở trạm y tế, tết được 200 nghìn thưởng đó. Đối đãi kém mà khi nào xã hội cũng yêu cầu hoàn hảo?” - Nguyễn Nam:  Hoang.rang@yahoo.com

 

“Nói đến thưởng tết thấy chạnh lòng. Tôi có các đồng nghiệp làm công nhân ở gang thép Thái Nguyên, tết cũng được thưởng vài ba triệu đấy nhưng lương hàng tháng chưa bằng lương cơ bản, nhiều người chỉ 2 triệu đồng/tháng. Họ mới là những người cận khổ, cận nghèo… Chứ GV miền núi còn có chế độ thu hút, lương tháng 4-5 triệu dù sao có lẽ cũng còn đỡ hơn?” - Bùi Anh Phương:  aphuongvtv@gmail.com

 

“Nói đâu xa, ở Phúc Thọ - 1 huyện thuộc Hà Nội - mà chúng tôi cũng có thưởng tết đâu?” - Nguyễn Hoàng Long:  trangphucgdqp@gmail.com

 

“Chỗ mình còn không có gì thưởng cả. Đi làm xa nhà cả năm, lúc về quê cũng chỉ có đồng lương mang về thôi” - Hoa:  ngocdung@gmail.com

 

 “Ngân hàng EXIMBANK thưởng tết = tháng lương thứ 13, hết” - PCTinh:  pctinh@vcom.com.vn

 

“… Không có năm nào có tháng lương thứ 13 cả, tôi là nhân viên của Maritime Bank đây...” - Nhu Y:  hanghtsg@yahoo.com

 

“Em cũng là một nhân viên. Việc thưởng tết, tháng lương 13 có là may rùi. Em hàng năm cứ đến tết chỉ mong có tháng lương 13 thui, nói gì đến thưởng” - Bui Cong Hoan:  Buiconghoan1983@gmail.com

 

“Còn tôi thì…. thất nghiệp, nên cũng chẳng biết thưởng tết là gì” – Pham Lai:  doanhchinh1990@yahoo.com.vn

 

Bàn về chuyện thưởng tết có lẽ đến “tết Cônggô” cũng chưa hết nỗi niềm. Đó là còn chưa kể phải lo chuyện quà tết.... Nhưng mà thôi, hãy lấy niềm vui tinh thần là chính bởi Tết, Tết, Tết... sắp đến rồi....Tết vẫn đến trong mọi nhà...

 

Kiều Anh