Kỹ nghệ báo cáo... chém gió

(Dân trí) - Dân gian đã có những câu khá hay, áp dụng cho cái gọi là kỹ nghệ viết báo cáo thời nay ở VN ta lại càng thêm thấm thía: “Làm thì láo, báo cáo thì hay”, “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như…” Nay ta cũng có thể gọi là “chém gió”!

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy từ sáng sớm 15/9 (ảnh: Quốc Cường)
Trung tâm thương mại Hải Dương cháy từ sáng sớm 15/9 (ảnh: Quốc Cường)

 

Phù phép báo cáo - báo công

 

Nước mắt của người dân vẫn đang chảy dài vì nỗi đau thiệt hại quá lớn, các diễn đàn dư luận vẫn đang sôi sùng sục với chuyện chữa cháy “kiểu Hải Dương” chắc có một không hai trên thế giới… Vậy mà đọc bản báo cáo gần như toàn màu hồng với dày đặc thành tích của UBND tỉnh Hải Dương (HD) gửi Thủ tướng Chính phủ, dân tình chắc cứ ngỡ đang như trong “giấc mơ trưa”???

 

“Đấy là bản báo công chứ không phải báo cáo!!!” - Trần Quang Tùng:  motthoidaqua8299@yahoo.com

 

“Từ 1 việc làm kém cỏi, thiếu trách nhiệm mà cũng có thể báo cáo thành tích được sao? Tôi nghĩ UBND tỉnh nên làm bản kiểm điểm thì đúng hơn!” - Dung: abc@gmail.com

 

“Chẳng có gì là lạ với các báo cáo kiểu này. Nhân gian thường có câu: làm thì láo, báo cáo thì hay. Âu cũng là bệnh chung của hầu như toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội ta bây giờ” -  Phạm Thu: thu546@gmail.com

 

“Tôi thấy vụ này giống như báo cáo Tết Quý tỵ: HD không có nơi nào đốt pháo (???) Chịu hết nổi!!!” – Thanh Hai:  thanhha1013@gmail.com

 

“UNND tỉnh HD làm việc kiểu gì vậy? Từ vụ báo cáo pháo nổ dịp Tết đến vụ này, báo cáo hoàn toàn sai sự thật. Hy vọng Chính phủ có biện pháp xử lý hiệu quả đối với những kiểu làm việc thế này” - CCH:  quocvietds@gmail.com

 

“Báo cáo phải nói làm sao chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa không. Vậy mới là sếp được. Chứ mà nói rõ thì có nước... về vườn hết ?” - Tan Phuc:  phuckngtm3@yahoo.com

 

“Làm láo, báo cáo hay! Quá xem thường quần chúng!” - Le Truong Son:  lenguyentruongson@yahoo.com

 

“Các bạn nên nhớ là ở VN bây giờ hầu như cái gì cũng…khác thường:  Báo cáo với cấp trên luôn luôn (là) khác…thường (khác với lẽ thường). + Lửa cháy ở VN cũng khác... thường (cháy có… hơn 4 giờ mà làm tan hoang cả khu TTTM HD), đúng là cháy cũng khác ... thường!!!” - Trang Nhã:  trangnhaduong@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Người Hải Dương đối thoại

 

Khoảng cách mênh mông giữa báo cáo của UBND HD với phản ảnh của hàng trăm tiểu thương trắng tay sau vụ cháy tại TTTM cùng hàng ngàn người dân đã chứng kiến vụ việc, có lẽ chỉ có thể lý giải bằng… khoảng cách về tầm nhìn giữa các sếp với dân? Đã choáng vì cách thức xử lý vụ việc, người dân HD nói riêng và cả nước nói chung càng sốc vì kỹ nghệ “chém gió” báo cáo của các sếp!

 

“Nếu thực là sự việc được giải quyết như những gì báo cáo của UBND HD nêu thì chả lẽ tất cả các tiểu thương và dân sống quanh đó lại sai?? Còn nếu như lời kể lại của các tiểu thương và người dân gần đó đúng, thì UBND HD chắc phải được giải quán quân về cuộc thi... "chém gió"!!! Cứ vậy sẽ là đi xuống dưới đáy của sự trung thực và sẽ lên đỉnh của sự gian dối” - Nguyen Chien: chienckot@gmail.com

 

“… Tôi là 1 người dân sống ngay cạnh TTTM, lúc 4h tôi đã chứng kiến tận mắt TTTM cháy từ tầng 1 lên tầng 3, ngọn lửa bùng cháy rất to. Cả TTTM cháy dữ dội như vậy nhưng chỉ có đúng duy nhất 1 chiếc xe cứu hỏa phun nước yếu ớt vào biển lửa hung dữ lúc 4h30'. Vậy mà họ dám báo cáo Chính phủ là lúc 3h20' đã huy động 16 xe cứu hỏa? Đúng là coi trời bằng vung, định lấy vải thưa che mắt thánh???” - Dân đen:  hoang7626@gmail.com

 

“Tôi là 1 người con HD, thấy thật đáng xấu hổ với mấy ông sếp kiểu này! Tất cả người dân sống ở gần đó và công nhân môi trường đều khẳng định là cháy từ 1h, họ còn gọi điện cho CS PCCC mà không được, họ còn gọi cả CS113 nữa, rồi người dân phải chạy xe máy tới đập cửa CS PCCC họ mới mở cửa. Từ trự sở CS PCCC tới TTTM HD có 1km mà 2 tiếng sau mới tới là tại sao??? Đã vậy khi đến lại còn chữa cháy kiểu… rửa kính nữa chứ. Thật tội cho các tiểu thương, có hộ mất cả chục tỷ đồng gần như phát điên!!!” -  Phạm Đức:  phamduc_1981@yahoo.com

 

“Tôi cũng là người HD, cũng đã chứng kiến cảnh cháy TTTM HD nhưng nhìn vào bản báo cáo này thì đúng là báo cáo láo. Cho đến tại thời điểm này, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành cũng mới trợ cấp cho các tiểu thương mỗi hộ 13 triệu đồng gọi là cứu đói thôi, chứ vẫn chưa có những hành động giúp dân tiếp theo. Tôi ví dụ như hiện tại nói chung là TTTM đã cháy hết nhưng cũng chưa phải là hết hẳn, theo thông tin thì các tiểu thương hầu như đều có két sắt và họ vẫn hy vọng còn chút gì đó, vì ngân hàng nói nếu tiền còn nhận dạng được thì sẽ đổi cho và vẫn còn những gian hàng chưa bị cháy tí nào. Vậy tại sao lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan không tổ chức xác định các gian hàng của từng tiểu thương một, rồi cho họ tiếp cận để lấy két tiền cũng như hàng hoá chưa bị cháy ra? Nếu vì lý do không an toàn mà không cho họ vào được, thì các ngành chức năng cũng phải tìm mọi cách để lấy ra cho họ trước khi TTTM sập chứ. Sao lại cứ để như thế cho họ mất trắng luôn ư? Đúng thật là khó hiểu!!!” - Hùng: danongkhongvo372@yahoo.com

 

“Mình là người con của HD, nhưng đọc báo cáo này thấy đau lòng quá! Báo cáo hoàn toàn sai với thực tế, thật buồn! Đúng là làm láo, báo cáo hay. Vụ việc này rõ như ban ngày mà báo cáo Thủ tướng như vậy thì người dân biết kêu ai bây giờ? Chính quyền tỉnh định dùng tay che cả bầu trời hay sao, khi mà thực tế là ở HD hiện nay dân rất mất lòng tin vào chính quyền? Đề nghị Bộ công an vào cuộc quyết liệt và cần thiết xử lý hình sự cho dù người đó là ai. Thật là một báo cáo vô trách nhiệm, che đậy, lấp liếm. Một sự việc tày trời như vậy mà báo cáo coi như không có gì,  không coi dân ra gì??? Đề nghị truy trách nhiệm giới chức tỉnh, sở PCCC HD và những người có liên quan. Phải xử lý hình sự vì trình độ quản lý yếu kém, gây hậu quả nghiêm trọng” - Nguyễn Anh Tuấn:  xaylapthanhdat@gmail.com
 
Đống đổ nát của nơi trước đây là Trung tâm thương mại Hải Dương (ảnh: Thu Hằng)
Đống đổ nát của nơi trước đây là Trung tâm thương mại Hải Dương (ảnh: Thu Hằng)

 

Và điểm cốt lõi đang thu hút sự chú ý rất cao của dư luận là ở chỗ:

 

“Ai nói dối? sẽ bị xử lí thế nào? Chính phủ tin nhân dân bị hại hay tin báo cáo của chính quyền HD? Có điều chắc chắn là PCCC HD có "thành tích" dập tắt lửa khi… không còn gì để cháy. Bức xúc với việc chữa cháy 5 thì bức xúc với việc lừa dối 10. Vì nói dối thể hiện sẽ chẳng có gì được rút kinh nghiệm và người dân vẫn tiếp tục chịu cảnh này trong tương lai!!!” - QHung: ndtvv74@yahoo.com

 

Kiều Anh