Im lặng là vàng

(Dân trí) - Nghị định 167/2013/NĐ-CP:đã đi vào cuộc sống được vài ngày làm dân tình lại được dịp bàn luận rôm rả theo kiểu… vui cười là chính vì chẳng mấy ai tin vào tính khả thi, bởi… phạt ai, ai phạt bây giờ phạt ai…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Thấy vẻ mặt Cúi ủ dột như nhà có đám, Luồn thắc mắc: - Cậu làm sao thế? 
 

Cúi lắc đầu: - Ứm…ừm…

 

Luồn càng lấy làm ngạc nhiên: - Cái cậu này, sao chẳng nói năng gì cả?

 

- Tớ đang tập im lặng.

 

- Ôi trời ơi ! Cái “loa” của cậu thường ngày có bao giờ lặng đâu mà im được à?

 

- Thế cho nên tớ mới tập.

 

- Có hâm không đấy? Không dưng im lặng mà làm gì?

 

- Chắc cậu không đọc báo rồi. Hôm nay nghị định 167 đi vào thực thi.

 

- Chuyện của nhà nước, cậu cứ lo bò trắng răng.

 

- Tinh thần công dân của cậu xuống quá ! Chắc phải bị một cú phạt mới sáng mắt ra.

 

- Cậu cứ quan trọng hóa. Thế cái nghị định ấy nó ra làm sao?

 

- Tớ chỉ nhớ mỗi chi tiết: phạt tiền 1 triệu nếu chồng chửi mắng vợ…

 

- À ra thế. Tớ cũng có nghe loáng thoáng nhưng mà để ý làm gì cho mệt.

 

- Một triệu đấy ông à, mất bữa thịt chó lai rai chứ chả chơi.

 

- Tớ cóc sợ. Vợ sai, dạy không được thì cũng có lúc cũng phải…chửi cho các mụ ấy biết tay, ai mà đừng được.

 

- Thế thì ông cứ việc chuẩn bị tiền phạt đi là vừa. Còn tớ thì từ nay xin… kiếu.

 

- Ừ, cậu đi mà tập im lặng. Nhà mình kín cổng cao tường, có thượng cẳng chân hạ cẳng tay hàng xóm cũng chẳng hay nữa là chửi. Ai biết đâu mà phạt. Hi… Hiii…

 

Nguyễn Duy Xuân