Gian nan hành trình tìm lại niềm tin với ngành Y

(Dân trí) - Từ vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, xem ra không những các “căn bệnh” lâu nay người dân khuyến cáo cho ngành Y vẫn không được chữa trị mà còn diễn biến nghiêm trọng hơn. Lên án “bệnh vô cảm”, ngược lại dư luận cũng ngợi ca gương làm việc nghĩa của một thanh niên.

Lực lượng CSGT đường thủy tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc hạ lưu sông Hồng (ảnh: Tiến Nguyên)
Lực lượng CSGT đường thủy tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc hạ lưu sông Hồng (ảnh: Tiến Nguyên)

 

Có thực mới vực được đạo

 

Đành là thế, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay không chỉ "không thầy đố mày làm nên", mà không tiền nhiều khi chỉ có… chết. Đúng vậy, nhưng lấy đồng tiền làm thước đo chính trong cả những lĩnh vực rất nhạy cảm như giáo dục, y tế thì quả thật là không ai có thể chấp nhận được. Nhưng niềm tin vẫn cứ mất dần đi khiến việc tìm kiếm lại ngày càng khó khăn, gian khổ hơn.

 

 “Cho con xin một niềm tin!...(Trong bất kỳ việc gì, nếu dính dáng đến cơ quan nhà nước thì hầu như mọi niềm tin trong tôi đều bị tắt ngấm). Chỉ khổ người dân không biết tin ai, tin điều gì khi hầu như ‘sờ’ vào đâu cũng thấy tiêu cực… Tiêu cực ở hầu khắp mọi ngành, mọi chỗ, mọi việc!!!” - Hoàng Long: hoangsinhk4x2@gmail.com

 

“… VN hiện nay chủ yếu chỉ có Y tốn tiền chứ không có mấy Y Đức nữa!!!” - Chân Đất:  Ngoducluong@yahoo.com

 

“Kiểu quản lý nhà nước do các bộ, sở làm đều ‘tăng cường hết cỡ rồi’, ‘đã xuống kiểm tra rồi’…. nhưng đều bị ‘tiền’ làm cho thành kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Suy từ công ty tôi mà ra, 1 năm 3 đợt kiểm tra, mỗi đợt đều được báo trước 15 ngày. Khi xuống là chỉ để nhận phong bì rồi về, có kiểm tra gì đâu? Ai đời thanh tra đi kiểm tra 1 công ty có tới 200 nhân viên nhưng họ đi có 4 thanh tra và kiểm tra chưa tới 1h đã xong? Nói ‘không biết’ ư? Câu này nghe quen quen với các thanh tra sở và bộ rồi” - Phạm Văn Tường: phamtuong1503@gmail.com

 

 “Đọc bài viết về lời biện giải của Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, tôi cũng là bác sỹ mà còn thấy rùng mình vì sự quá vô cảm... Được giao trách nhiệm quản lý trên địa bàn về công tác y tế vậy mà dân đau, dân chết cũng không động lòng và không thấy trách nhiệm của mình? Lẽ nào các vị ấy có ‘chân lý’: ốm đi điều trị không đúng chỗ, chết là do… khờ dại, mua và uống thuốc giả ở các quầy thuốc mà không biết cũng là do khờ dại....Tại dân khờ dại nên chết chứ không phải tại cơ quan quản lý ăn cơm của dân??? Thật hết chỗ nói!” - Hoàng Văn Đông:  bsdongbvt@gmail.com

 

“…Cứ bảo là không phép, nhưng thực ra là… có phép, làm phép xong rồi mới hoạt động được chứ. Cũng xin đừng đánh giá thấp thanh tra sở thế. Mà không chỉ riêng thanh tra đâu… Họ…tinh lắm, nhanh nhạy lắm, làm gì có chuyện không phép mà mở được? Năm nào  chả được nhận bằng khen…. Đây lại còn mở cửa được 6 tháng rồi đấy...” - Dong Da:  dongtaqf@yahoo.com

 

“Không có sự tiếp tay của các cơ quan cấp giấy phép hành nghề, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh và chính quyền địa phương nơi đó thì làm sao họ trương bảng hiệu chình ình ra  để hoạt động? Những phòng khám có BS Trung Quốc đó, bà con ta đi khám tiền mất bệnh mang có khi dẫn đến mất mạng. Hỏi ai chịu trách nhiệm? Thầy đổ bóng, bóng đổ thầy, đổ qua đổ lại rồi…. chìm nghỉm. Rồi đâu lại vào đó, vẫn hoạt động như cũ nhưng đăng ký mang tên khác. Lập ra các ban ngành chức năng nhưng họ không làm tròn trách nhiệm, hỏi sao người dân không còn niềm tin... mà mất lòng tin của dân là mất tất cả đó, các vị ơi!!!” - Kim:  kim_cuc0611@yahoo.com.vn

 

“Mấy năm nay sao đầu vào đại học ngành Y lại ‘hot’ đến thế, 27 điểm mà vẫn trượt? Thử ngẫm lại xem… Mình có thể khẳng định với các bạn rằng ngoài cái sự công nhận của xã hội về mặt cao quý của ngành Y, thì Y tế bây giờ cũng đang là một trong những ngành có thu nhập cực kỳ cao so với mặt bằng thu nhập xã hội nói chung. Tất nhiên là họ (các ‘từ mẫu’ yêu quý của chúng ta) đã bỏ ra công sức và thời gian nhiều hơn để học tập thì cũng phải được đền đáp lại một cách tương xứng. Nhưng làm ngành Y mà chỉ chăm chăm vào kiếm cho được thật nhiều tiền mà quên đi mất nhiệm vụ cao thượng nhất của mình là cứu người thì thật là… THẤT ĐỨC!” - Tuong:  hph.ops@gmail.com

 
Lực lượng CSGT đường thủy tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc hạ lưu sông Hồng (ảnh: Tiến Nguyên)
Địa điểm nơi anh Vũ Văn Tuấn (23 tuổi, trú tại tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện ra chiếc xe Lead tang vật của vụ án (ảnh: V.Trần, nguồn: VOV) 
 

Những đốm lửa thắp sáng lại niềm tin

 

Bức tranh XH nhiều gam màu tối như vậy quả rất đáng nản lòng! Nhưng may thay trong XH ta vẫn còn nhiều người tốt (như nhận xét của nhiều bạn đọc), biết sống vì mọi người.  Như người thanh niên tên Tuấn đã giúp cơ quan điều tra sớm phá án từ chiếc xe tang vật trong vụ TMV Cát Tường.

 

“Đọc thấy cảm kích tấm lòng của anh Tuấn và những người bạn. Nhưng cũng chạnh lòng khi xã hội thờ ơ và vô cảm với những sự việc bất thường xung quanh. Hành động của anh Tuấn và các bạn dù nhỏ, nhưng cũng đáng biểu dương về tinh thần trách nhiệm, hơn hết là cái Tâm của con người” - HSK: nhukhong@yahoo.com.vn

 

“Xã hội rất cần những con người sống đẹp vì cộng đồng như anh Tuấn. Anh là một trong những công dân trẻ tuổi của Thủ đô có hành động đẹp sau chuỗi các hoạt động tự nguyện, đầy tình cảm tri ân của các bạn trẻ Thủ đô đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mong rằng xã hội ta có thêm nhiều con người như vậy và dần loại bỏ bớt những hạng người thất đức như đối tượng Tường” - Thành Long: thanhlongtglc@gmail.com

 

“Hành động thật là đẹp và cao cả, dù việc làm tốt của bạn rất hiếm trong xã hội hiện nay. Một hành động đang rất cần được nhân rộng trong thời buổi này. Mình thật sự khâm phục bạn. Chúc bạn gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống!” - Hoàng Anh Trường:  hoanganhtuong77@yahoo.com

 

“Giá như ngoài đường gặp được nhiều hơn những người như anh Tuấn và các bạn thì tốt biết bao nhiêu. Những cũng vì những trò lừa đảo, dàn cảnh cướp của... mà XH đang có quá nhiều người đi đường vô cảm đó…” - MN:  habasmall@yahoo.com

 

“Trên đời này có rất nhiều người còn thờ ơ với người bị nạn, song đây là một thanh niên có lương tâm, có trách nhiệm khi gặp tình cảnh đó bên đường vắng. Tôi cũng rất khâm phục nghĩa cử của bạn. Bạn là một người tốt của xã hội ta” - Trám Bùi:  trambui@gmail.com.vn

 

“Phải nói rằng anh Tuấn vừa có trách  nhiệm với xã hội, vừa dũng cảm. Hồi tháng 5/2010 tôi có giúp đưa một người bị tai nạn gia thông vào bệnh viện Xây dựng - Thanh Xuân cấp cứu. Khi gia đình nạn nhân đến còn cho rằng tôi gây ra tai nạn và hành hung, giữ giấy tờ của tôi để bắt tôi chịu trách hiệm. Mãi khi nhân chứng đến họ mới tha cho tôi. Cảm ơn anh Tuấn - một người Hà Nội chân chính” - Trần Quân: txhong63@yahoo.com.vn

 

Hành trình gian nan của dân lội ngược dòng tìm lại niềm tin với ngành Y nói riêng cũng như với nhiều lĩnh vực khác nói chung, nhờ còn có các điểm tựa là những những con người chân chính như thế mà đỡ được phần nào khó khăn, vất vả…

 

Kiều Anh