Bạn đọc viết

Chống tham nhũng: Mối nguy từ sâu đục thân

Một con sâu đục thân có thể giết chết một cái cây huống chi là sự liên kết giữa các bầy sâu với nhau

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Nhà nông ai mà chẳng biết cái sự nguy hiểm khôn lường của sâu đục thân. Các loài sâu bọ khác tuy cũng rất nguy hiểm nhưng còn nhìn thấy được để mà tìm cách đối phó. Còn đối với sâu đục thân thì khi phát hiện ra, ôi thôi, gốc cành đều đã mục ruỗng, vô phương cứu chữa.

Tham nhũng cũng giống như sâu bọ, vô cùng nguy hiểm. Trong một lần tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã từng nói một cách ví von về tham nhũng: “Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này".

Bởi thế, cuộc chiến chống tham nhũng dù đã trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết nhưng xem ra kết quả chưa được như sự mong đợi của nhân dân. Tham nhũng vẫn hoành hành, ngày càng tinh vi xảo quyệt, được che đậy bởi những ngôn từ: Chặt chẽ, đúng qui trình, đúng nguyên tắc, tập thể đồng thuận

Có lẽ vì thế mà trong những năm qua mặc dù đã tổ chức hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra nhưng các bộ ngành, địa phương đặc biệt là ở hai thành phố lớn nhất nước vẫn không phát hiện ra một trường hợp tham nhũng nào. Quả thực, tham nhũng bây giờ không chỉ tinh vi mà hơn thế nữa còn biết…tàng hình!

Thế nhưng mới đây, bên lề Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, sáng 24-12 Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh lại cho hay: “Tôi khẳng định là các cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của những người thực thi công vụ”.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND TP HCM, cũng khẳng định "có biểu hiện tham nhũng ngay trong chính cơ quan chống tham nhũng".

Vì sao lại có sự tréo ngoe như vậy? Câu trả lời đã rõ từ người đứng đầu ngành thanh tra: Cơ quan chống tham nhũng có hành vi tham nhũng của một số người thự thi công vụ! Đây chính là loài sâu đục thân cây. Cho nên chuyện không phát hiện ra tham nhũng cũng là điều dễ hiểu.

Một con sâu đục thân có thể giết chết một cái cây huống chi là sự liên kết giữa các bầy sâu với nhau như Tổng Thanh tra đã khẳng định: “Có sự liên kết chặt chẽ một nhóm đông người, có thể cùng một cơ quan tổ chức hay nhiều cơ quan tổ chức khác nhau” thì sự nguy hại càng tăng lên gấp bội.

Khi tham nhũng và người chống tham nhũng “bắt tay” nhau thì tham nhũng dẫu không có phép độn thổ hay tàng hình cũng sẽ giấu mình êm ru. Và mọi bản báo cáo chống tham nhũng đều…đẹp như mơ!

Vừa rồi, VTV công chiếu bộ phim “Đối thủ kì phùng” thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình bởi nó đề cập những vấn đề nóng của xã hội hiện nay như tham nhũng, hối lộ, bảo kê, che giấu tội phạm, chạy án, tranh giành quyền lực... Sở dĩ Lê Định Sơn thao túng, tác oai tác quái được trên chính trường một tỉnh không phải vì y nhiều tiền mà chính là nhờ vào sự bảo kê nâng đỡ của những cán bộ thoái hóa, biến chất như viện phó viện kiểm sát Vũ Gia hay chủ tịch tỉnh Lê Khoái. Họ đích thị là “sâu” – những con “sâu đục thân” khủng, vì lợi ích nhóm, sẵn sàng cấu kết với nhau, che đậy tội lỗi cho nhau và không từ bất cứ thủ đoạn nào: Gài bẫy, khống chế hăm dọa, thuê giang hồ dằn mặt bịt đầu mối...

Còn những quan chức như Vũ Gia, Lê Khoái ở ngoài đời thì tham nhũng vẫn còn đất diễn và cuộc chiến chống tham nhũng cứ gọi là…dài dài như những báo cáo tổng kết chống tham nhũng hằng năm.

Nguyễn Duy Xuân