Cái giá để làm "đầy tớ vàng", hưởng lương “khủng”

(Dân trí) - Phóng sự ảnh “Công nhân ngâm mình dưới cống "nuôi" sếp lương bạc tỉ” vừa xát thêm muối vào bao vết thương lòng, vừa thổi bùng hơn nữa lửa giận đang bốc cao trong dư luận trước điều “không thể chấp nhận được dù đó là sự thật ?!” - Hạnh Thắm: hanhthamdoan@gmail.com nhấn mạnh.

Cái giá làm đầy tớ vàng hưởng lương “khủng”
Vất vả, cực nhọc là vậy nhưng sức lao động của họ đang bị "bòn rút" chi cho các "sếp” (ảnh: Trung Kiên)

 

Trên cao và dưới thấp

 

Nhìn theo hướng dù có cho là tích cực nhất nếu quả thật có chuyện gì đó “oan uổng” ở đây, có lẽ cũng chỉ có thể giải thích thay cho các sếp lương “khủng” phần nào theo cách cũng rất… “chỉ có ở VN” mà thôi. Đọc những bình luận, bao gồm cả… ứng khẩu thành thơ của những bạn đọc dưới đây, liệu có ai nén nổi nỗi chua xót, đắng cay, nghẹn ngào…???  

 

“Đồng ý là vất vả, nhưng xét cho cùng xã hội là vậy. Nếu không có những ông giám đốc như vậy thì ai sẽ làm việc đó? Theo tôi, đó cũng chính là công bằng xã hội. Các bạn thử đặt địa vị mình là chủ 1 đội công nhân như vậy,  bạn nhận làm 1 hợp đồng với trị giá 500 triệu. Để làm hợp đồng đó, bạn sẽ trả lương công nhân là 200 triệu và bạn bỏ túi sẽ là 300 triệu. Vậy lúc đó bạn có sẵn sàng trích 300 triệu lãi của bạn cho các công nhân kia không? Cho nên đừng bao giờ so sánh lương giám đốc với lương công nhân” - MD:  duystar@yahoo.com

 

“Nhiều bác cứ nói vì sao lương giám đốc nhiều và cao mà lương công nhân thấp. Các bác thử đặt địa vị vào người giám đốc xem, nào phải lo nghĩ, tính toán, chưa kể trình độ học vấn của người ta rất là cao mới được ngồi vào cái vị trí đó. Tôi nghĩ có công nhân dọn vệ sinh môi trường nào mà có bằng thạc sỹ, tiến sỹ không? Cái gì cũng có giá của nó. Giám đốc người ta học hành vất vả, lương thưởng người ta cũng công khai. Sao không so sánh bầu Đức, bầu Hiển trong bóng đá. Người ta thu nhập tháng cả tỷ mà công nhân dưới ‘trướng’ thì chỉ vài triệu đó. Suy ra, tôi thấy nhiều bác nghĩ hơi ‘cạn’ khi trách giám đốc đấy. Đặt vào địa vị họ đi các bác, có khi còn ‘ăn’ nhiều hơn ấy chứ???” - Nam Long:  namlong@gmail.com

 

“Các bác có muốn lương 2,6 tỷ đ/năm không? Chi ra… 5 tỉ để có được cái ghế giám đốc, để rồi hưởng lương hơn 200 triệuđ/ tháng đi. Ở trên  đời này cái gì cũng có cái giá của nó, các bác nhẩy??? Thật là oái oăm...” - Thảo:  penetron.indochina.hn@gmail.com

 

“Tôi tin, không hẳn một mình các sếp đó hưởng số tiền ấy đâu. Nếu hưởng một mình, các sếp đã bị các cơ quan gọi là ‘chức năng’ ấy sờ gáy từ lâu rồi” - Minh Quang:  dinhvanhungpt@yahoo.com.vn

 

Lương khủng

 

Nghe nói ngành kia lương rất cao

Bà con chen chúc kéo nhau vào

Nào mương nào cống bao nhiêu nước

Nào thưởng nào lương có mấy hào

 

Nghe nói ngành kia lương rất nhiều

Dân chúng hùa nhau đến sớm chiều

Nào chui nào rúc bao nhiêu cống

Nào cơm nào áo vẫn treo niêu

 

Nghe nói ngành kia lương rất...khùng

Thiên hạ xếp hàng đến rất đông

Nào hôi nào thối bao nhiêu rác

Nào lộc nào hoa, miệng chờ sung

 

Hóa ra ngành ấy chỉ trên cao

Phía dưới chỉ biết ngắm trời sao

Thưởng, khen, bổng, lộc xa xôi lắm

Chỉ có đồng lương cuối tháng trao

 

Từ xưa đã vậy, cứ lặng im

May mấy hôm nay báo đưa tin

Chẳng biết lương cao bao ngành nữa

Hay giống như nhau cũng im lìm?” -  Ngô Mạnh Thắng: ngo_manh_thang@yahoo.com

 
(minh họa:  Ngọc Diệp)
(minh họa:  Ngọc Diệp) 
 

“Đầy tớ” vàng, “ông chủ” rách

 

Có lẽ chẳng nơi đâu trên khắp thế gian này lại có cảnh những “đầy tớ vàng” được hưởng lương cao, bổng hậu, sống xa hoa trên mồ hôi, nước mắt của các “ông bà chủ” như vậy. Không nhắc tới những câu khẩu hiệu mà chính các vị “đầy tớ nhân dân” ấy vẫn hô hàng ngày thì còn đỡ, chứ đã động tới cái lâu nay vẫn bị dư luận cho là phần nổi của những tảng băng chìm ấy thì quả thật là… càng nói càng đau, càng nghe càng tuyệt vọng, chán nản!!!

 

“Thời buổi ‘đầy tớ’ ngồi mát ăn bát vàng, lĩnh lương khủng 2,6 tỷ/năm. Còn ‘ông chủ’ thì hàng ngày ngâm mình trong nước cống để nhận lương 4 triệu/ tháng. Dân mất lòng tin cũng chính từ đây!” - Nguyễn Hồng Hà: nguoimomngnhoh@gmail.com

 

“Ông nào "rủa" tôi đấy? Giỏi thì mới làm sếp được, các ông biết không? Có biết là tôi hầu như lúc nào cũng phải đi... khom lưng không, khổ lắm đấy chứ tưởng bở à? Các ông còn kêu ca nữa, tôi về nhà lấy tiền ra... đè chết các ông đó!!! Còn ở đó mà nói hả, đi làm việc của mình đi, không tôi đuổi việc hết bây giờ đó...!!!” - Hoang Minh:  hoangminh70@yahoo.com

 

“Một ngày các ông ấy đến cơ quan có khi chỉ ngồi chơi xơi nước, xong rủ nhau đi nhậu hoặc đánh bài mà phải trả lương các ông ấy tới 10 triệu/ ngày thì thật xót xa!!! Nhất là nông dân có làm ruộng nguyên năm trời cũng chưa được như vậy???” – Mao Nguyen:  truongmao@latitudetre.com.vn

 

“Làm cái gì  mà lương  lắm thế? Năng lực gì? Bơi lội giỏi ư?  Đúng, ông ấy là huấn luyện viên đào tạo bơi lội giỏi thì có. Mấy năm nay mưa vài hạt là nước lên tới hông, dân TP bây giờ hầu như ai cũng biết… bơi lội giỏi, đúng là nhờ có ông đó. Tôi đồng ý cho ông mức lương 2,6 tỷ/năm nhưng với thành tích ghi rõ là: Giúp dân thành phố biết bơi lội giỏi!!!” - Lưu Văn Ly:  vanly08@yahoo.com.vn

 

“Nhìn bảng lương của các công ty chi cho sếp thật đau xót. Cũng cần nhìn rõ thêm ở khía cạnh bà kế toán trưởng mà lương kém sếp chỉ một ít, không hiểu bà này làm gì mà được hưởng lắm tiền vậy? Chắc lại bằng các thủ đoạn hợp thức hóa giấy tờ cho sếp để rút tiền thôi, chứ kế toán sao mà lương cao vậy được? Mức độ này là thuộc tội phạm có tổ chức rồi, cần xử lý nghiêm!” – Van Quan: dangnho1182@yahoo.com

 

“Họ - các công nhân ấy - là những người không liên quan gì đến tôi, nhưng nhìn công việc họ làm mà  tôi chảy nước mắt. Hỏi thử các ông có còn là con người không khi ‘ăn’ lương trên mồ hôi, nước mắt của công nhân 1 cách quá  tàn tệ như vậy? Hãy đọc và hãy xem những hình ảnh này, may ra những ai chưa bao giờ có lương tâm thì ngày hôm nay nhặt được 1 ít để sống đến cuối đời” - Huyền: vohuyen1002@gmail.com

 

 “Sự 'công bằng' trong phân công lao động và phân chia thụ hưởng được thể hiện thật rõ nét. Đây là các doanh nghiệp công ích nên các sếp có quyền tùy ý định đoạt mức lương mà không ai dám phàn nàn. Nếu là doanh nghiệp do tư nhân thành lập thì chỉ cần thu nhập của chủ doanh nghiệp gấp 5 lần người lao động đã bị cho là bóc lột sức lao động của người khác, làm giàu trên mồ hôi nước mắt người khác rồi!” - Tran:  tranbui59@gmail.com

 

Dù rằng so sánh nào cũng có thể là khập khiễng, nhưng sự bất công đã quá rõ ràng… Mà thôi, là dân thì chỉ đành tự an ủi: Giá để trở thành “đầy tớ vàng”, để hưởng lương “khủng” cũng đâu có rẻ!

 

Khánh Tùng