Bạn đọc viết:

Bài thơ tặng Bố - người cựu chiến binh giữa đời thường

(Dân trí) - Xin Dân trí hãy gửi bài thơ này đến bạn Lê Thị Hương giúp nhé! Tôi post lại bài thơ này lên facebook nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, cũng là những ngày bố chưa khoẻ hẳn sau trận ốm dài "những vết thương khi trở trời còn nhức nhối"...

Bài thơ tặng Bố - người cựu chiến binh giữa đời thường
Người vợ đẩy xe đưa chồng đi dạo tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh (ảnh minh họa: Hữu Nghị)

 

Đây là cảm xúc tôi viết khi còn là cô bé con học lớp 8. Kính tặng bố - người cựu chiến binh của chiến trường năm xưa.

 

Thơ tặng Bố

 

Bố trở về trong rạng rỡ mừng vui

Khi đất nước đã hai miền sum họp

Nước mắt mẹ, nụ cười con chào đón

Những tấm huân chương trên ngực Bố toả ngời

 

Bố trở về chỉ có bấy nhiêu thôi

Chiếc ba lô, đôi dép mòn cũ kỹ

Bố bảo: Những thứ ấy đã từng là đồng chí

Trong khói bom, súng đạn chiến trường.

 

Bố trở về với công việc đời thường

Mà những viết thương khi trở trời còn nhức nhối

Con thương quá giọt mồ hôi nóng hổi

Rơi trên chiếc áo con, màu trắng tinh khôi

 

Bố - chỉ là một người lính giữa dòng đời đang trôi

Giản đơn như cây mọc lên từ đất

Nhưng con biết có một điều duy nhất

Bố lại là tất cả cuộc đời con.

 

Đoàn Thị Kim Dung 

email:  duyanh251077@yahoo.com.vn