“Lạc Giới” không có nghĩa là bạn… lạc lõng

Tối ngày 15/10/2014, bộ phim Lạc giới đã có buổi ra mắt ấn tượng với khán giả thủ đô. Là một trong những khán giả thủ đô được may mắn có mặt tại buổi ra mắt, Lạc giới đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.

Nhân văn và đáng đến rạp để xem là những từ ngữ mà tôi muốn giành tặng cho đội ngũ làm phim. Có thể nói rằng Lạc giới đã rất thành công trên nhiều phương diện gồm: cảnh đẹp, diễn viên, âm nhạc, cảnh quay. Bỏ qua thành công ở những phương diện ban đầu trên, tôi chỉ muốn xoáy sâu cụ thể hơn thành công của Lạc giới trên phương diện nội dung.  Như các bạn đã biết chuyện giới tính thứ ba ở xã hội không phải là chuyện hiếm. Giới tính thứ ba không phải là một căn bệnh lây lan, đó là một sự lựa chọn của tự nhiên “ngay từ khi ta còn là phôi thai trong bụng mẹ”. Có thể bạn “lạc giới” nhưng bạn không lạc lõng giữa cuộc sống đời thường đặc biệt là sự rung động trái tim. Bộ phim “Lạc Giới” ra đời như một lời tuyên bố: “Bạn không còn đơn độc trên hành trình tìm kiếm chính mình”.

“Lạc Giới” là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt xuất hiện đồng thời ba nội dung: đồng tính, lưỡng tính, dị tính. Với thị trường phim trong nước, giới tính thứ ba thường được khắc hoạ bằng một nhân vật chính “lố”, đầy “màu sắc” thì khán giả… sẽ ùn ùn kéo đến rạp. So với xu hướng này, phải chăng “Lạc Giới” đang trở nên lạc lõng giữa dòng chảy điện ảnh Việt Nam hiện nay? Thật ra nhà sản xuất đã không đánh giá thấp xu hướng nghệ thuật của khán giả mà đã tự “bứt phá” khỏi dòng chảy phim thị trường. Lạc giới là bộ phim đầu tiên phản ánh vấn đề lưỡng tính. Lạc Giới” đã tiên phong trong việc “đập vỡ” hình tượng người đồng tính “hề”, thường xuất hiện với những tiếng “mua vui”.

Cho dù là đồng tính, lưỡng tính hay dị tính, tình yêu chỉ đơn giản là hai người yêu nhau. Mọi giới tính đều có quyền bình đẳng. Câu chuyện tình tay ba giữa hai người đàn ông và một phụ nữ xoay quanh nhân vật Trung (diễn viên Trung Dũng) - một tên tù vượt ngục đang ẩn náu tại trang trại nuôi dê của một cậu chủ mắc bệnh hiểm nghèo cùng cô y tá cuốn hút người xem ngay từ những khuôn hình đầu tiên đầy kịch tính.

Ngoài ra sự kịch tính của bộ phim còn được  thể hiện rõ rệt nhất khi táo bạo tái hiện những hình ảnh đẹp, thực mà không bao giờ những đầu óc định kiến có thể tưởng tượng như: hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt nhau, trao nhau một ánh mắt yêu thương, một nụ cười hạnh phúc, giữa đại ngàn và kêu lên rằng: “Tôi là gay.Tôi đang yêu”. Tất cả những hình ảnh tưởng chừng đặc biệt ấy, thật ra chỉ là phản ảnh của mọi tình yêu nam nữ khác. Định kiến về thế giới thứ ba là một hủ tục. Tuy chúng ta không thể bắt người khác thay đổi quan điểm của họ nhưng ít nhất “Lạc Giới” tự tin đủ sức thuyết phục họ chấp nhận thêm một góc nhìn đẹp hơn về tình yêu của người đồng tính, lưỡng tính. 

 Mối tình đẹp trong Lạc Giới : Hải ( Bình An ) - Trung ( Trung Dũng)
 Mối tình đẹp trong Lạc Giới : Hải ( Bình An ) - Trung ( Trung Dũng)

Câu tagline của phim: “Có trái tim mà không biết yêu thì sống để làm gì?”. Bên cạnh triết lý tình yêu ấy là bức tranh tình cảm đầy hỗn độn của các nhân vật. Điển hình là Kim và Hải của “Lạc Giới” đã vui sướng, giận hờn, ghen tuông, tủi hận,…đủ các trải nghiệm của cảm xúc. Nhưng đó có phải là tình yêu? Tình yêu thật sự sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng với người thứ ba. Thật ra, ranh giới giữa hy sinh cho tình yêu và lợi dụng tình yêu rất mỏng manh. Đây là khúc mắc của bộ phim khi khán giả vừa phải chứng kiến những cảnh nóng bỏng của Trung - Kim, vừa phải nhăn mặt khi anh thẳng tay nắm tóc Kim, đẩy cô té sõng xoài trên cát. Vậy mà với Hải, lại tâm sự, lại khóc tu tu như một đứa trẻ, tưởng chừng tri kỉ lâu năm. Trong mối quan hệ  này, dường như chính các nhân vật cũng chưa hiểu được mình, như rất nhiều người đang loay hoay, trăn trở “tôi đi tìm tôi” trong cuộc đời thực. Bộ phim đề cao lí tưởng: Sống thì phải yêu, song yêu ai cho xứng đáng thì “Lạc Giới” không giải quyết cặn kẽ mà để người xem tự thấm thía.

 Dàn diễn viên chính trong Lạc Giới
 Dàn diễn viên chính trong Lạc Giới

“Lạc Giới” không thiếu những góc máy ấn tượng, những bối cảnh đẹp kì vĩ. Những hình ảnh ấy không chỉ để thoả mãn cái nhìn bề nổi mà dường như muốn khán giả thấu hiểu hơn thế giới tinh thần của những người đồng tính, lưỡng tính. Giữa xã hội đầy kì thị, chúng ta chỉ mãi lục lọi, tò mò với những mặt trái, những phút giây cô đơn của giới tính thứ ba mà để lỡ lối sống đẹp của họ.

Góc máy rất đẹp trong Lạc Giới
Góc máy rất đẹp trong Lạc Giới

Nếu tinh ý sẽ thấy bộ phim khéo léo chèn một thông điệp nhỏ: Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, cuộc sống thực là bạn phải thức dậy và đi làm việc. Các nhân vật Hải - Trung - Kim gần như sống cách biệt với bên ngoài, giữa một miền cát cháy hoang vu, đẹp mơ màng. Nhưng rốt cuộc họ không được làm Peter Pan, vì đó chỉ là nhân vật trong trí tưởng của J. M Barrie. Ba nhân vật phải chịu trách nhiệm trước toà án xã hội và lương tâm mình, như Trung phải trả giá cho những sai lầm của tuổi trẻ, Kim luôn tự dằn vặt với những toan tính, ích kỉ đàn bà, còn Hải - anh học cách hiểu mình, sống cho mình thay vì cứ gào thét, vùng vẫy nhưng chưa bao giờ dám bước ra khỏi sự bao bọc. Họ phải thức dậy và đối mặt với cuộc sống đầy những trải nghiệm.

“Lạc Giới” chuyển tải rất nhiều thông điệp nhưng vì quá nhiều lại thiếu thời lượng nên không tránh khỏi còn nhiều “hạt sạn” lửng lơ. Song, khán giả  nên đi xem vì sự lưng chừng ấy sẽ thúc đẩy bạn “xê dịch ý nghĩ”, tự đưa ra cho mình những lựa chọn thay vì thụ động ngồi chờ một dòng chữ ghi bài học chạy ngang màn hình. Có thể nói “Lạc Giới” đã lựa chọn đúng thời điểm để ra mắt khi phim về đề tài giới tính đang ngày càng trở nên “nhàn và nhạt”. Giữa những sản phẩm “mua vui có được một vài trống canh”,  “Lạc Giới” nổi lên bởi tính giáo dục, định hướng, điều chỉnh với những suy nghĩ lệch lạc về người đồng tính, lưỡng tính. Điện ảnh Việt cần lắm những ngôi sao dẫn đường cho khán giả trẻ đang loay hoay giữa những luồng tư tưởng nghịch chiều nhau.

 Lạc Giới là bộ phim đáng xem của đạo diễn Phi Tiến Sơn
 Lạc Giới là bộ phim đáng xem của đạo diễn Phi Tiến Sơn

Hiện tại, Lạc giới đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 17.10.2014

Sau đây là một số hình ảnh trong phim

Trần Trung

Trần Trung

Trần Trung
Trần Trung