Voi con khóc ròng rã 5 tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi

(Dân trí) - Một chú voi con tại vườn thú Shendiaoshan ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khóc ròng rã hơn 5 giờ đồng sau khi chú voi bị mẹ giẫm đạp và bỏ rơi.

Chú voi con tên Zhuang-zhuang sau khi được sinh ra tại vườn thú Shendiaoshan ở Trung Quốc thì bị voi mẹ giẫm đạp lên người. Các bác sĩ thú y tại vườn thú lúc đầu nghĩ rằng đó chỉ là hành động bất cẩn của con voi mẹ chứ không phải cố ý giẫm lên con.

Voi con khóc ròng rã 5 tiếng sau khi bị mẹ bỏ rơi


Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng điều trị các vết thương cho chú voi con, sau đó trả về lại chỗ cũ cho voi mẹ. Tuy nhiên, voi mẹ không chấp nhận con mình và tiếp tục tấn công voi con, khiến các nhân viên vườn thú phải tách 2 mẹ con ra.
Điều đáng nói, khi bị tách khỏi mẹ, chú voi con đã khóc ròng rã hơn 5 giờ đồng hồ mới chịu ngừng.
Phát ngôn viên vườn thú nói: “Voi con đã khóc suốt hơn 5 giờ đồng hồ và tỏ ra buồn bã khi voi mẹ không muốn chấp nhận nó. Chúng tôi không biết tại sao voi mẹ lại làm như vậy”.

Hiện chú voi con đã được tách ra và được chăm sóc đặc biệt. Tình trạng của nó cũng đã khá hơn.


Hiện chú voi con đã được tách ra và được chăm sóc đặc biệt. Tình trạng của nó cũng đã khá hơn.
Các chuyên gia đã cảnh báo rằng nếu loài voi bị tách ra khỏi cộng đồng và môi trường sống thì dần dần chúng có thể mất đi bản năng nuôi dưỡng và bảo vệ con.


Đình Huế