Thăm con trai nhà bên cạnh, bà mẹ mất trí đi nhầm 400 dặm sang Trung Quốc

(Dân trí) - Tám tháng trước, một người phụ nữ Thái Lan 59 tuổi mắc bệnh mất trí nhớ đã rời khỏi nhà của mình để đến thăm con trai sống gần đó nhưng cuối cùng đi bộ tận 400 dặm sang Trung Quốc.

Thăm con trai nhà bên cạnh, bà mẹ mất trí đi nhầm 400 dặm sang Trung Quốc  - 1
Bà được gia đình báo cáo mất tích lần đầu vào ngày 12/6/2018

Người phụ nữ được xác định là bà Kaeomanee Arjaw, thuộc dân tộc thiểu số Akha. Bà sống ở Chiang Rai - vùng núi nằm trong khu vực Tam giác vàng, giáp Lào và Myanmar.

Tuần trước, Arjaw cuối cùng cũng được đoàn tụ với con gái sau khi các quan chức Trung Quốc phát hiện bà đi lang thang một mình qua vùng Côn Minh vào cuối tháng 1. Các nhân viên công vụ đã tìm thấy một chứng minh thư Thái Lan trên người bà nên lập tức liên hệ với lãnh sự quán nước này. Hiện vẫn chưa rõ bà đã đi con đường nào để đến Trung Quốc, qua Lào hay Myanmar.

“Người phụ nữ nói rằng mình đã đến Trung Quốc bằng cách đi bộ và tiếp tục đi bộ, xin thức ăn từ các quầy hàng dọc đường đi”, đại tá Aekkorn Butsabarbodin của cảnh sát nhập cảnh Chiang Rai cho biết.

Thăm con trai nhà bên cạnh, bà mẹ mất trí đi nhầm 400 dặm sang Trung Quốc  - 2
Cô con gái cho biết mẹ mình đã giảm tới 20 kg sau cuộc hành trình dài

Đi cùng với các quan chức Thái Lan, cô con gái 35 tuổi của bà Arjaw cũng đã bay tới Côn Minh vào thứ Năm vừa rồi để đón mẹ. Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đã được ghi lại trong một video cảm động. Trong đó, 2 mẹ con ôm chặt lấy nhau và giàn giụa nước mắt.

Xuất hiện trong video, một nhân viên công vụ đã hỏi người phụ nữ muốn đi đâu sau khi rời khỏi nhà con gái vào tháng 6 năm ngoái.

“Tôi đã đi gặp con trai tôi. Tôi đã gặp nó. Sau đó, tôi tiếp tục đi bộ, không có xe hơi nào xung quanh”, người phụ nữ kể lại.

Thăm con trai nhà bên cạnh, bà mẹ mất trí đi nhầm 400 dặm sang Trung Quốc  - 3
Hai mẹ con đã bay trở lại Chiang Rai để đoàn tụ với gia đình vào thứ Sáu vừa rồi

 

Trà Xanh
Theo NS