Quay lại ngôi nhà cháy để “cứu” thùng bia

(Dân trí) - Một người đàn ông ở bang Georgia, Mỹ đã được cứu thoát trong một vụ hỏa hoạn, nhưng sau đó liều mình quay trở lại ngôi nhà đang cháy chỉ để “cứu” một thùng bia.

Anh Walter Serpit đã được lực lượng cứu hộ cứu thoát trong vụ hỏa hoạn xảy ra hôm thứ Năm tuần trước. Mặc dù ngọn lửa lớn đã thiêu rụi hết tài sản của gia đình anh, nhưng sau đó Serpit vẫn quyết tâm quay trở lại ngôi nhà cháy để “cứu” lấy một món đồ đối với anh là có giá trị, đó là một thùng bia Bud Light trong tủ lạnh.
Anh Walter Serpit.
Anh Walter Serpit.

Chia sẻ với đài truyền hình WTVM, anh Serpit cho biết: “Tôi nói với mọi người đưa lũ trẻ và đồ đạc ra ngoài trước, vì tôi là một người nghiện bia nên tôi cố gắng để lấy bằng được số bia đó ra ngoài”.

Hành động của Serpit quá mạo hiểm vì anh này bị tàn tật và phải chống gậy để đi lại. Nhưng Anh vui mừng cho biết là đã may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn.

Nguyên nhân hỏa hoạn bước đầu được xác định là bắt nguồn từ một máy nóng lạnh.


 Đình Huế

Theo Metro