Nhờ làm bạn với gấu, bé 3 tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng

(Dân trí) - Cậu bé nói rằng một chú gấu thân thiện đã giúp mình an toàn trong 3 ngày lạc giữa khu rừng giá băng.

Nhờ làm bạn với gấu, bé 3 tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng - 1
Casey nói mình sống sót là nhờ một chú gấu giúp đỡ

Casey Hathaway được tìm thấy ướt sũng và run rẩy trong một bụi gai ở Bắc Carolina vào tối thứ Năm vừa rồi, khi nhiệt độ dưới 0 độ C. Trước khi biến mất, cậu bé được nhìn thấy lần cuối trong khu vườn sau nhà, đang chơi đùa cùng anh họ và em gái.

Sự sống sót thần kỳ của Casey đặt ra rất nhiều câu hỏi. Làm sao mà một bé trai 3 tuổi lại có thể tự mình chống chọi với thế giới hoang dã khắc nghiệt suốt 55 giờ đồng hồ?

Cảnh sát trưởng hạt Craven Chip Hughes cho biết Casey đã nói mình có một người bạn trong rừng. Bé kể đó là một chú gấu thân thiện luôn đi cùng bé.

Nhờ làm bạn với gấu, bé 3 tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng - 2
Hàng trăm người đã tham gia vào cuộc tìm kiếm bé trai

“Chúa đã gửi cho thằng bé một người bạn để giữ nó an toàn. Chúa là một vị Chúa tốt. Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Thằng bé nói với chúng tôi rằng người bạn thân nhất của nó là một con gấu, đã giúp nó an toàn trong rừng. Cảm ơn lòng nhân từ của Chúa, thằng bé đã về nhà với chúng tôi và khỏe mạnh”, dì của cậu bé là Breanna Hathaway viết trên trang Facebook cá nhân.

Bắc Carolina vốn là vùng có nhiều gấu đen, tuy nhiên vẫn phải xem xét xem người bạn gấu của bé trai là thật hay tưởng tượng.

Casey đã mất tích tổng cộng 55 giờ và được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo và cảnh giác. Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ thể thao.

Cuộc tìm kiếm huy động sự giúp đỡ của hàng trăm tình nguyện viên, thợ lặn và cả lính thủy quân lục chiến nước Mỹ. Người phát ngôn của FBI là Shelly Lynch cho biết cậu bé được tìm thấy bởi đội tìm kiếm và cứu hộ chuyên nghiệp ở hạt Craven, miền Đông Bắc Carolina.

Nhờ làm bạn với gấu, bé 3 tuổi sống sót sau 3 ngày lạc trong rừng - 3
Mất tích trong 55 giờ đồng hồ nhưng khi tìm thấy, cậu bé vẫn rất tỉnh táo

Cuộc tìm kiếm suýt nữa bị buộc phải tạm dừng do mưa lớn và gió mạnh vào thứ Năm nhưng cậu bé đã được tìm thấy ngay sau đó.

“Chú bé hạnh phúc và cha mẹ của bé cũng hạnh phúc”, cảnh sát trưởng hạt Craven Chip Hughes cho biết.

Trước đó, người gọi điện cho đường dây nóng 911 là bà cố của Casey. Người bà kể rằng đã tìm kiếm trong rừng suốt 45 phút nhưng không thấy cháu:

“Chúng tôi đã lạc mất cháu trai 3 tuổi của mình. Thằng bé đi trong rừng và chúng tôi không thể tìm thấy nó đâu”.

Trà Xanh
Theo TS