Chùm ảnh: Sở thú trong nhà

(Dân trí) - Nhiều năm qua, Riana Van Nieuwenhuizen, người phụ trách một dự án bảo tồn động vật hoang dã tại Nam Phi, đã sống chung dưới cùng một mái nhà với 11 chú mèo, 4 chú báo, 5 chú sư tử và 2 chú hổ.

Chùm ảnh: Sở thú trong nhà - 1
Riana Van Nieuwenhuizen, 46 tuổi, bên hai chú báo tại nhà của mình ở Nam Phi.
 
Riana cho biết cô đã mang Fiela, chú báo đầu tiên về nhà vào năm 2006 sau khi nhận thấy loài vật này chỉ còn lại khoảng 1.000 con tại Châu Phi và đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng.

 

Sau khi làm việc tại bộ tư pháp 22 năm, Riana đã tìm được công việc bán thời gian tại một trại nuôi thú, nơi cô có thể nuôi dưỡng chú báo của mình.

 

Tuy nhiên, ước mơ chân chính của Riana chỉ được thực hiện trọn vẹn sau khi thành lập tổ chức phi lợi nhuận “Fiela Funds Cheetah Breeding Project” tại Nam Phi để đảm bảo sự sống lâu dài của loài báo và môi trường sống của chúng.

 

Những loài vật thuộc họ nhà mèo này giờ đây đã thực sự trở thành những thành viên trong gia đình Riana và chúng thả đi tự do, thoải mái trong nhà. Dự án của này của cô cũng đã được mở rộng ra trên hơn 1 ha và du khách có thể đến gặp gỡ, chụp hình với chú báo Fiela cũng như những loài vật khác.
 
Chùm ảnh: Sở thú trong nhà - 2
Một chú báo chồm lên đòi ăn sandwich.
Chùm ảnh: Sở thú trong nhà - 3
Các động vật được thả đi rong tự do, thoải mái trong gia đình Riana.
Chùm ảnh: Sở thú trong nhà - 4
Riana bên 2 chú hổ và 3 trong số 5 chú sư tử trắng con Vanilla, Snowball và Snowflake.
Chùm ảnh: Sở thú trong nhà - 5

 Hai chú chó của Riana đang ôm ấp một chú báo ngủ.

Chùm ảnh: Sở thú trong nhà - 6

Cô dâu chú rể chụp hình chung với một chú báo.

 

Triệu Minh

Theo Daily Mail